Thứ Năm, 04/06/2026
Zalo

Góc biếm họa: Mancini trông chờ vào phép màu của Carlos Tevez

Thứ Sáu 23/03/2012 21:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Bất lực khi bị Man Utd tước mất ngôi vị số 1, Roberto Mancini buộc phải cầu cứu đến phép màu của "cục nợ" Carlos Tevez để cứu vãn chức vô địch.

Sẽ chẳng đáng để nói nhiều đến vậy nếu như trong lần đầu tiên trở lại sân cỏ (sau 6 tháng lùm xùm cãi nhau với ông thầy Mancini) Carlos Tevez không chạm bóng thực hiện thành công đường chuyền dọn cỗ cho Nasri ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Man City. Song, dù gì thì chân sút người Argentina cũng đã mang lại sự khác biệt. Đấy là cái điểm tựa để Mancini bấu víu vào trong giai đoạn đang bất lực trước sự vươn lên của đội bóng cùng thành phố.


Trong giai đoạn khốn khó, trò hư cũng thành trò cưng hình ảnh
Trong giai đoạn khốn khó, trò hư cũng thành trò cưng
  • Văn Biển

Có thể bạn quan tâm

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Sau tất cả, Ronaldo vẫn là Ronaldo

Cristiano Ronaldo có thể thất bại, có thể bị chỉ trích, nhưng chưa bao giờ ngừng chiến đấu. Sau nỗi đau ở đấu trường châu lục, CR7 dẫn dắt Al Nassr đến chức vô địch quốc nội bằng màn trình diễn đẳng cấp, viết tiếp câu chuyện về ý chí và khát vọng đã làm nên tên tuổi của anh suốt hơn hai thập kỷ qua.

Xem thêm
top-arrow
X