Zalo

Fan Arsenal vào tù vì trộm đồ nhà Mourinho

Thứ Tư 15/05/2013 20:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một CĐV Arsenal đã bị bỏ tù vì trộm nữ trang trị giá 106.000 bảng của vợ con HLV Jose Mourinho.

 

Jamie Filan, 32 tuổi, đã đột nhập vào khách sạn 5 sao Wyndham Grand Hotel sau khi biết được Mourinho và gia đình ông đang ở đó trong một chuyến đi tới thủ đô nước Anh đăng ký học cho cô con gái hồi tháng 3 năm nay.

Filan đã lấy đi một chiếc đồng hồ Cartier, hoa tai kim cương, đồng hồ vàng hiệu Bulgari và một chiếc nhẫn trị giá tới 51.450 bảng.

Sau khi khoăng hết những đồ đạc giá trị trong phòng, tên trộm này đã cho tất cả vào một vali hiệu Louis Vuitton đặt ở góc phòng. Hắn đi xuống sảnh, táo tợn yêu cầu lễ tân của khách sạn gọi taxi để tẩu thoát. 2 tuần sau đó, Filan bị bắt khi đang thực hiện vụ trộm ở một khách sạn khác tại London.

Trên trang cá nhân Facebook, Filan tự nhận mình là fan của Arsenal với ảnh đại diện là hình hắn chụp với áo đấu của “Pháo thủ”. Phiên tòa xét xử Filan diễn ra hồi cuối tuần qua, mức án dành cho tên trộm chuyên nghiệp từng thực hiện 20 vụ lớn nhỏ trong 10 năm qua là 2 năm 7 tháng tù giam.
 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X