Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

David Moyes: Từ cậu bé ngoan tới HLV M.U

Thứ Sáu 09/08/2013 09:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chủ nhật này, David Moyes sẽ hiện diện ở sân Wembley trên cương vị HLV trưởng của một trong những đội bóng lớn nhất hành tinh dưới sự dõi theo của hàng triệu người trên toàn thế giới. Là một người con của Glasgow nhưng hành trình đi tới đỉnh cao của Moyes, chỉ bắt đầu từ vùng đất của Iceland.

Người thầy đầu tiên

Trải nghiệm đầu tiên của Moyes với túc cầu là ở Westman Islands, một vùng đất đầy nắng gió với nghề chính là đánh bắt cá ở duyên hải phía Nam của Iceland. Nơi đây, chim hải âu rụt cổ còn nhiều hơn cả con người và những tháp đá thôi thạch còn nhiều hơn số 5.000 cư dân.

David Moyes có trải nghiệm đầu tiên với túc cầu tại Iceland
David Moyes có trải nghiệm đầu tiên với túc cầu tại Iceland

Năm 1978, một sự gặp gỡ bất ngờ đã giúp định hình sự nghiệp tương lai của cậu bé 15 tuổi nhà Moyes. Lần đầu tiên, Moyes rời căn nhà của gia đình ở Thornwood, Glasgow để gia nhập Tyr, đội bóng nơi David James trưởng thành. Bước đi này được thực hiện bởi một người đàn ông có tên Oli Jonsson.

Jonsson từng làm việc với đội trẻ tại IBV và hàng năm đưa một nhóm trong số họ tới Glasgow, tập luyện trong ít ngày, cọ xát với những đội bóng nghiệp dư địa phương. Trong một chuyến đi như vậy, Jonsson gặp cha của David Moyes tại Trường Cao đẳng Anniesland ở Bắc Glasgow, nơi ông làm giảng viên. Họ trở thành bạn bè thân thiết từ đó.

Một lần, Jonsson thấy David chơi bóng và quyết định để cậu chơi  vị trí trung vệ trong trận cầu với đối thủ là những chàng trai Iceland của mình. Ngay thời điểm đó, Jonsson biết rằng David thuộc về bóng đá. “Cậu bé là lãnh đạo trên sân cỏ. Cậu ấy luôn đứng đầu, là số 1” – ông nói.

Jonsson và ông Moyes đã bàn luận về việc đưa David đến Iceland và tham gia vào trung tâm đào tạo trẻ mà Jonson đang làm việc và cậu bé nhanh chóng chấp thuận.

Đội bóng đầu tiên

Chỗ mới của David là căn nhà có 5 phòng ngủ, nơi sinh sống của vợ chồng ông Jonsson bà hai con Lautei (10 tuổi) và Gulle (khi đó mới lên 4). Họ coi David là một phần của gia đình.

Khó khăn đầu tiên của David là thích nghi với điều kiện sống mới và đồ ăn không hợp khẩu vị. Dẫu vậy, David cư xử rất ngoan, lịch sự. Có những món tưởng chừng như không nuốt nổi nhưng cậu bé vẫn cố gắng làm quen, không làm buồn lòng người nâng đỡ mình.

Hàng ngày, sau mỗi buổi sáng, ông Jonsson lái xe chở Moyes tới sân tập vào lúc 9 giờ và cậu bé tập riêng với ông suốt cả buổi sáng, tập trung vào cải thiện thể lực và kỹ thuật. Những người còn lại trong đội sẽ đến tập luyện vào tầm đầu giờ chiều và kết thúc vào 9 giờ tối. Khi trở về nhà, David chọn góc sau vườn để tập luyện.

“Cậu bé rất chăm chỉ. Đi ngủ sớm, dậy sớm và trải qua cả một ngày dài” – Jonsson nhớ lại.

Trên sân cỏ, David là hậu vệ gây khó chịu với các đối thủ nhưng trong phòng thay đồ cậu bé là người được tất cả yêu mến bởi luôn cư xử nhã nhặn và công bằng. David cũng thích nghi rất nhanh. Những khi được nghỉ, cậu bé thường cùng các đồng đội đi xem phim hay đi dạo quanh bờ biển. Cuối tuần, cậu cùng Jonsson ngồi lên chiếc thuyền cũ và lênh đênh cả ngày trên biển câu cá.

David vẫn thường xuyên gọi điện về nhà để bố, mẹ và em trai Kennth biết tình hình của mình ở Iceland. Nhưng người mà David có thể nói chuyện không biết chán qua điện thoại là bà anh. “Cậu bé nói chuyện với bà rất nhiều, về những gì mình làm, về những dự định tương lai”.

Cuộc phiêu lưu của David tại Iceland cũng kết thúc bằng một cuộc điện thoại. Bố cậu gọi đến, thông báo rằng CLB Celtic đã đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên.

Chẳng thể diễn tả hết nỗi buồn của gia đình Jonsson khi David trở lại Glasgow. Kể từ thời điểm đó, Jonsson luôn cố gắng dành thời gian đến thăm David bất cứ khi nào có thể. Cách đây ít năm, Moyes qua một nhân viên FA người Iceland đã gửi tới nhà Jonsson lời hỏi thăm và chúc sức khỏe.

Đối với gia đình Jonsson, David vẫn luôn là cậu bé thiếu niên ngày nào. “Tôi chả bao giờ tưởng tượng nổi có lúc cậu bé đó sẽ là HLV của Manchester United. Chúng tôi rất nhớ David. Nó vẫn mãi là cậu bé trong tâm trí chúng tôi”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X