Zalo

Dàn sao Arsenal gây sốt với kiểu chụp ảnh Makankosappo

Thứ Tư 05/06/2013 08:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước chuyến du đấu ở Nhật Bản, dàn sao của Arsenal đã khoe ảnh chụp tự sướng theo phong cách Makankosappo đang rất thịnh hành ở đất nước Mặt trời mọc.

Phong cách chụp ảnh Makankosappo đang trở nên phổ biến trong thời gian qua và dường như kiểu chụp ảnh này đã lan sang London. Hồi tháng 4 vừa qua, hai cầu thủ bóng đá của J-League là Shingo Hyodo và Manabu Saito (CLB Yokohama F. Marinos) đã khoe những bức ảnh theo kiểu tung chưởng trên trang mạng xã hội Twitter.

 
 

Đến giờ, Arsenal cũng học tập chụp ảnh theo kiểu này. Cụ thể, Thomas Vermaelen, Mikel Arteta, Santi Cazorla, Francis Coquelin và Nacho Monreal đã tập tung chưởng giống như các nhân vật trong serie truyện tranh “7 viên ngọc rồng”.

Phong cách chụp ảnh tung chưởng là những cú ra đòn đầy sức mạnh và những pha bay người trông giống nhân vật trong bộ truyện tranh “7 viên ngọc rồng”. Trong thời gian qua, có khá nhiều ngôi sao thích chụp ảnh theo kiểu này và kiểu tung chưởng cũng đang trở thành trào lưu của giới trẻ hiện nay.

 
 
 


Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X