Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

“Chém gió” với Lionel Messi: Messi, anh nên dùng hàng Việt Nam!

Thứ Sáu 04/10/2013 17:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Về cơ bản thì kiến trúc sư Luis de Garrido đã hoàn thành xong bản thiết kế chi tiết ngôi nhà cho Lionel Messi. Nhưng bao giờ công trình khởi công, thuê ông cai nào, dùng vật liệu nào... thì Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của Barcelona vẫn đang đau đầu toan tính.

Chuyện, làm nhà là việc của cả một đời con người chứ đâu phải đơn giản. Hơn nữa, ấy là căn nhà độc đáo nhất trên thế giới mang tên “Biệt thự Bóng đá” (Mansion Futbolera) Messi ngồi xổm trước hiên nhà, mặt ra chiều nghĩ ngợi. Trong nhà, cậu nhóc Thiago không hiểu nghịch ngợm trò tai quái gì mà bị chị Antonella quát inh ỏi: “Giống y như tính thằng bố mày!”.

Messi nhảy dựng ngược lên, nhưng anh không nói với Antonella mà khẳng định với Garrido: “Giống là giống thế nào? Để cho mấy thằng thợ nhà quê của ông làm thì có khác quái nào nhà của Naomi Campbell. Thôi, việc ông thế là đã xong”.

Messi lại ngồi xổm, mặt lại ra chiều nghĩ ngợi: “Hay là thuê công ty của ông cai Josep Lluis Nunez (Cựu chủ tịch Barcelona), chỗ người quen cho rẻ? Không ổn, chẳng phải lão này đang dính án vì trốn thuế và rút ruột công trình hay sao?”.

Đúng là khôn thể tin được bố con nhà Josep Lluis Nunez. Vậy Messi nên tin dùng ai để có được cái Mansion Futbolera đúng như mơ ước, lại không sợ chậm tiến độ? Xin vô phép được tư vấn cho Messi. Thế này, Mansion Futbolera - nói tới nhà bóng đá hay công trình liên quan tới bóng đá thì phải sang Việt Nam mà tìm thầy, tìm thợ cùng nguyên vật liệu.

Về nhân lực thì Messi hoàn toàn yên tâm khi thuê một trong số các ông cai nổi tiếng ở Ninh Bình, vì họ rất có tâm huyết với bóng đá. Tiền bơm đủ là tiến độ công trình không bao giờ chậm. Nguyên vật liệu thì Messi nên chọn những sản phẩm đã được bóng đá Việt Nam kiểm định về chất lượng như thép Việt Ý, tôn Hoa Sen, gạch Đồng Tâm, gỗ Hoàng Anh, xi măng The Vissai hoặc Hải Phòng, nội thất Hòa Phát. Về đồ sứ, nên chọn sứ Thanh Trì như Lavabo trong toa-lét chẳng hạn, thay vì hàng Teka, bởi hãng này từng tài trợ cho Real Madrid. Tiện thể mua thêm cái võng xếp Duy Lợi đặt trong nhà cho chị Antonella ru con ngủ.

Trộm nghĩ, muốn xây Biệt thự Bóng đá - Mansion Futbolera thì phải có những vật liệu trên mới gọi là bóng đá. Xin Messi lưu ý, có quý anh thì mới ngứa miệng tư vấn thôi, còn anh có nghe hay không thì tùy anh.
 
(Theo Bóng Đá Toàn Cầu)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X