Zalo

Cháu trai Messi gia nhập học viên La Masia

Chủ Nhật 21/09/2014 16:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Có một ông chú như Lionel Messi chắc chắn sẽ là một điều tuyệt vời với bất cứ cậu bé nào, ít nhất là ở khía cạnh bóng đá. Sau Leo, một người con khác của gia đình Messi là Augustine sẽ chơi bóng cho Barca.

Augustine, mới 6 tuổi, sẽ bắt đầu chơi cho FCB Escola, CLB mà đội bóng xứ Catalunya dành cho những đứa trẻ từ 6 tới 11 tuổi. Augustine là con trai của Rodrigo, một trong hai anh trai Messi (người còn lại là Matias). Augustine đã tham gia buổi tập đầu tiên ở FCB Escola trong tuần này dưới sự giám sát của cha Rodrigo. Tuy nhiên, đây mới là sự khởi đầu dành cho Augustine, và để được chơi cho đội một Barca là cả một vấn đề.

 

Từ khi được thành lập cho tới nay, mới có 2 cầu thủ xuất thân từ FCB Escola được khoác áo đội một Barca. Người đầu tiên là Marti Riverola, cầu thủ được Pep Guardiola tung vào sân thay cho Sergi Roberto trong thời gian đá bù giờ ở trận thắng 4-0 trước BATE Borisov hôm 7/12/2011. 

Tuy nhiên, đó cũng là lần duy nhất Riverola khoác áo đội một Barca trước khi gia nhập Bologna mùa Hè năm 2012. Cầu thủ 23 tuổi này hiện đang đá cho Mallorca theo dạng cho mượn từ Bologna.

Và phải tới mùa này, mới có thêm một cầu thủ nữa trưởng thành từ FCB Escola được ra sân đá cho đội một, đó là Sergi Samper. Tiền vệ 19 tuổi này đã đá trọn 90 phút trong chiến thắng 1-0 của Barca trước APOEL ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. 

Chính vì vậy, chặng đường trước mặt Augustine là rất gian nan, cho dù cậu nhóc có ông chú là Messi, cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Barca đi chăng nữa.

Theo TTVH

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X