Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

CĐV hại chết bạn: Khi tình yêu Barca - Real thành thù hận

Thứ Sáu 15/03/2013 15:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tại một đất nước bom đạn, khói lửa tàn phá nhiều thứ, tình yêu bóng đá vẫn tồn tại. Tây Ban Nha dù xa hàng ngàn dặm so với Iraq, nhưng khi có Kinh điển Real Madrid-Barcelona, cảm xúc ở đây chẳng khác gì xứ đấu bò.

Mỗi lần Real Madrid và Barcelona chạm trán, đường phố vắng bóng người bởi tất cả đã đổ xô đến chiếm chỗ tại các quán cà phê, còn các kênh truyền hình thì tạm dừng chương trình phát sóng như thường lệ để dành “đất” cho các buổi bình luận hay phân tích đội hình ra sân.

Băng rôn in màu cờ của Barcelona và Real Madrid tại một cửa hiệu ở Iraq
Băng rôn in màu cờ của Barcelona và Real Madrid tại một cửa hiệu ở Iraq

Sau khi trận cầu kết thúc, đường phố lại ngập người, họ reo hò cổ vũ mừng chiến thắng của đội bóng yêu quý, ngồi lên những chiếc xe chật kín người, vẫy cờ, những chàng trai còn thò đầu ra ngoài cửa xe để bày tỏ sự phấn khích.

Những gì được miêu tả ở trên không phải ở Barcelona hay Real Madrid mà là Erbil, thủ phủ của vùng Kurdistan, Iraq.

Không chỉ là Kinh điển

Iraq là đất nước thường xuyên xảy ra xung đột chính trị và tôn giáo và tại Kurdistan, vùng đất có người Kurd sinh sống, mâu thuẫn giữa các phe phái thậm chí còn căng thẳng hơn. Nhưng với bóng đá ở đây, chỉ có hai, Real Madrid hoặc Barcelona.

Ảnh của hai đội bóng được dán khắp nơi trên các tuyến đường. Các cửa hiệu đặt tên theo Barca hay Real và mọi người đua nhau mặc áo đấu. Người Kurd dường như chẳng quan tâm đến bóng đá của quốc gia Hồi giáo mà chỉ ấn tượng với hai đội bóng hàng đầu tại Tây Ban Nha.

Trong một quán cà phê ở Ankawa (một ngã tư ở Erbil), anh Mustapha Ergushi tâm sự rằng Barca chính là một phần cuộc sống của mình. Anh chia sẻ về niềm đam mê túc cầu của người dân nơi đây: “Người Kurd đã thay đổi trong nhiều năm qua. Trước đây, họ không có khả năng biểu hiện cảm xúc và tình yêu của mình. Bây giờ, họ thoải mái thể hiện những gì đã phải chôn chặt bấy lâu nay”.

Mustapha cũng kể rằng sau mỗi trận Kinh điển, anh và chúng bạn thường ăn mừng tới tận sáng hôm sau nếu như Barca giành chiến thắng. Nhưng Kinh điển ở Iraq không chỉ giới hạn ở sự giao tranh nơi sân cỏ. Ở đó, còn có cả phân biệt giàu nghèo lẫn những cuộc chiến đẫm máu.

Khi tình yêu biến thành thù hận

Nhà báo Abdulla Hawez cho biết việc chọn Barcelona hay Real Madrid tại Iraq cũng có mối liên hệ đến sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội. “Những ai giàu có thường là cổ động viên của Real Madrid trong khi người nghèo hơn lại thích Barcelona”.

Có lẽ cũng xuất phát từ đây đã dẫn đến sự xô xát thường xuyên giữa hai nhóm CĐV của Barcelona và Real Madrid. Tại Erbil, có những khu vực mà fan Real Madrid bị cấm đến và những khu vực khác ngược lại. “Nơi đây là của fan Real, người hâm mộ Barca bị cấm” - một chàng trai trẻ nói trong làn khói thuốc ở quán cafe Naight thuộc Iskan.

Goban Askeri, người làm việc trong một quán cafe khác thì tự hào trưng áo đấu của Barca và tuyên bố: “Tôi không thể sống chung với fan Real”. Người này cũng thừa nhận đã nhiều lần đánh nhau chỉ vì bảo vệ Barcelona. Chuyện đó quá thường nhật ở Iraq. Nhưng đến khi mâu thuẫn biến thành thù hận và gây ra án mạng thì thực sự đã gióng lên hồi chuông báo động.

Fan túc cầu trên toàn thế giới đã thực sự bàng hoàng khi hay tin hôm thứ Hai vừa qua, một "culé" ở Madaen- một ngôi làng cách thủ đô Baghdad khoảng 30km về phía Nam- đã lớn tiếng cãi vã với một người bạn là "madridista" của mình trong một quán trò chơi điện tử. Mâu thuẫn tăng cao và CĐV Barca đã xuống tay, giết chết người bạn của mình.

Nguồn tin từ Bộ nội vụ Iraq cho hay hung thủ đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và bụng nạn nhân. Phẫn nộ trước hành động mất nhân tính, các nhân chứng xung quanh đã phối hợp bắt giữ hung thủ giao cho cảnh sát. Từ một người hâm mộ bóng đá, hung thủ đã trở thành tội phạm và sắp tới sẽ phải đứng trước vành móng ngựa.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra xung đột giữa CĐV Barca và Real tại Iraq. Tháng tư năm ngoái, hai nhóm CĐV cũng hỗn chiến với nhau và làm hàng chục người bị thương. Bóng đá là môn thể thao tập thể, kết nối cộng đồng. Ở đó không ai muốn và không được phép tồn tại sự chia rẽ cá nhân. Với fan cũng vậy, điều các cầu thủ mong muốn ở họ là sự ủng hộ nhiệt thành, sát cánh bên nhau để túc cầu ngày càng phát triển và đẹp hơn.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Tranh cãi bùng nổ sau trận Al Ahli hòa Al Fayha 1-1 hôm thứ Tư, trận đấu mà Toney ghi bàn thắng thứ 27 trong một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, điều tiền đạo này quan tâm hơn cả lại là hai quả phạt đền “rõ như ban ngày” mà anh tin rằng tổ trọng tài đã làm ngơ. Kết quả này khiến Al Ahli đứng thứ ba, kém Al Nassr của Ronaldo bốn điểm, trong khi đội đầu bảng còn đá ít hơn một trận.

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Xem thêm
top-arrow
X