Zalo

Các cầu thủ Arsenal chụp ảnh "tự sướng"

Thứ Hai 17/03/2014 19:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ thành Wojciech Szczesny cầm điện thoại và tự chụp cảnh cùng các đồng đội mừng chiến thắng 1-0 trên sân của Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh hôm qua.

Tác phẩm của Szczesny.
Tác phẩm của Szczesny.

Szczesny - trở lại bắt chính sau khi vắng mặt ở trận lượt về Champions League gặp Bayern Munich vì án treo giò - dùng một chiếc điện thoại đời mới chụp cùng Kieran Gibbs và Lukas Podolski. Màn "tự sướng" diễn ra trước khu khán đài dành cho các CĐV Arsenal - những người cũng đang phấn chấn và chưa chịu ra về dù trận đấu đã kết thúc.

Đây là lần đầu tiên Arsenal giành chiến thắng trên sân White Hart Lane ở giải Ngoại hạng Anh trong 5 năm qua. Kết quả này giúp đội bóng thành London leo trở lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với cùng 62 điểm như đội đang đứng ngay trên Liverpool. Họ cũng chỉ kém bốn điểm và đá ít hơn một trận so với đầu bảng Chelsea.  Szczesny cũng kéo người hùng Tomas Rosicky đến bên cạnh và cùng nhau chụp ảnh.

Rosicky là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu, được thực hiện ở phút thứ hai sau cú sút như búa bổ trong cấm địa. "Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi", ngôi sao người CH Czech nói. "Ghi vào lưới Tottenham thì ý nghĩa càng đặc biệt. Tôi rất phấn chấn với những bàn thắng kiểu như thế, và quan trọng nhất là chúng tôi chiến thắng".

Nói về cuộc đua hiện nay, Rosicky cho rằng: "Đây là một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt và thú vị, đối với cả cổ động viên lẫn cầu thủ. Sẽ khó có đội nào tìm được khác biệt, và tình cảnh hiện tại sẽ kéo dài cho đến cuối mùa".

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X