Zalo

Biếm hoạ: Công viên "Khủng long Real"

Thứ Hai 26/03/2012 21:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhân sự kiện Real Madrid sắp cho xây dựng du lịch tỉ đô ở UAE, tác giả Omar Momani đã cho ra đời một tác phẩm biếm họa hết sức hài hước.

Năm 2000, sau khi trở thành Chủ tịch của Real, ngài Florentino Perez đã vung tiền không tiếc tay để đưa về sân Bernabeu nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, như Figo, Zidane, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, Beckham. Từ đây cụm từ “galacticos” (dải thiên hà) ra đời.


 

Gần 10 năm sau, sau khi tái cử chức Chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông trùm xây dựng lại tiếp tục vung tiền thực hiện chính sách galacticos, với những siêu sao như Ronaldo, Kaka, Benzema, Ozil, Di Maria. Nói một cách khác thì đây chính là phiên bản galactiocs 2.0.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Real Madrid vẫn chưa thực sự tạo được ấn tượng mạnh ở lối chơi, dù họ đang dẫn đầu La Liga khi hơn Barca 6 điểm. Không chỉ có vậy, với những pha vào bóng ác ý của Pepe, cùng những phát ngôn thiếu kiềm chế của Ronaldo, Mourinho đã làm cho không ít CĐV cảm thấy thất vọng với đội bóng từng được bầu chọn là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Do đó, kết hợp với sự kiện Real Madrid sắp cho xây dựng du lịch tỉ đô ở UAE, tác giả Omar Momani đã cho ra đời một tác phẩm biếm họa hết sức hài hước, bằng việc biến cụm từ galacticos sang Jurassicos (dựa theo bộ phim ‘công viên kỷ jura).

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X