Thứ Năm, 23/04/2026
Zalo

Bị phân biệt đối xử, sao Man City đòi "nhân quyền"

Thứ Bảy 19/04/2014 15:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ Yaya Toure vừa lên tiếng cho rằng tài năng của anh đã không được công nhận xứng đáng chỉ vì bản thân mang quốc tịch Châu Phi.

Mùa này, Yaya Toure đã ghi tới 22 bàn thắng trong màu áo Man City, cho dù anh chỉ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà từ lâu cũng được người hâm mộ thừa nhận như một trong những cầu thủ xuất sắc và toàn diện nhất thế giới. Tuy nhiên, đồng đội của Toure ở Man City, Samir Nasri lại cho rằng tài năng của cựu cầu thủ Barca vẫn chưa được thừa nhận xứng đáng vì anh là cầu thủ Châu Phi.

yaya toure david silva manchester city
 

Phát biểu trước báo chí, Yaya Toure cũng tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng mình đã bị đối xử bất công: "Tôi nghĩ những gì Samir Nasri đã nói là hoàn toàn chính xác. Tài năng của tôi chỉ được thừa nhận bởi người hâm mộ. Ngay cả khi chúng tôi thi đấu tốt, giới truyền thông cũng làm lơ và hiếm khi công nhận điều đó. Trong mắt họ, các cầu thủ da màu chẳng khác gì một lũ... động vật. Điều đó là không công bằng".

"Ở Châu Phi, mọi người đều biết Messi là ai. Nhưng ở Châu Âu, chẳng ai biết Yaya Toure là ai cả, họ cũng chỉ nói về Messi mà thôi. Đó chính là sự khác biệt, và tài năng cũng chúng tôi sẽ không bao giờ được thừa nhận một cách xứng đáng, đơn giản vì với họ, các cầu thủ quốc tịch Châu Phi còn không xứng đáng được làm con người".

Cũng trong bài phỏng vấn, tiền vệ từng thi đấu tại Bỉ, Nga, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha và Anh cho biết anh sẽ vô cùng thất vọng nếu không nhận được gianh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" Premier League mùa này. Yaya Toure nằm trong danh sách 6 ứng cử viên rút gọn cho giải thưởng cao quý hàng năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), cùng với Eden Hazard, Adam Lallana, Luis Suarez, Steven Gerrard và Daniel Sturridge.

"Với tư cách của người từng giành chức vô địch bóng đá Anh, tôi khao khát được vinh danh một lần trong đời. Tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này, bởi điều đó đã được thừa nhận bởi đông đảo người hâm mộ". Hiện tại, Yaya Toure vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương háng gặp ở cuộc đối đầu với Liverpool cuối tuần trước. Tiền vệ 31 tuổi vẫn cần thêm 2 tuần dưỡng thương nữa trước khi trở lại sân cỏ.

Theo VTC

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Cầu thủ Al-Ahli tố BTC Saudi Pro League thiên vị cho Al Nassr của Ronaldo

Tranh cãi bùng nổ sau trận Al Ahli hòa Al Fayha 1-1 hôm thứ Tư, trận đấu mà Toney ghi bàn thắng thứ 27 trong một mùa giải cực kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, điều tiền đạo này quan tâm hơn cả lại là hai quả phạt đền “rõ như ban ngày” mà anh tin rằng tổ trọng tài đã làm ngơ. Kết quả này khiến Al Ahli đứng thứ ba, kém Al Nassr của Ronaldo bốn điểm, trong khi đội đầu bảng còn đá ít hơn một trận.

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Xem thêm
top-arrow
X