Zalo

Bị chọc quê, CĐV Arsenal đâm chết CĐV Liverpool

Thứ Hai 10/02/2014 08:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một người hâm mộ bóng đá ở Kenya bị đâm chết vì lời qua tiếng lại với một fan khác sau khi cùng xem trận Liverpool thắng Arsenal 5-1.

Các cầu thủ Arsenal bàng hoàng sau trận thua đau.
Các cầu thủ Arsenal bàng hoàng sau trận thua đau.

Báo Nhân dân hàng ngày (Kenya) đưa tin một tài xế xe ôm tên David Mwangi đã đâm chết người cùng xem bóng đá trong một khu ăn uống ở thành phố Meru, Kenya.

Mwangi, cũng giống bao CĐV Arsenal khác không thể giấu nỗi sự thất vọng khi chứng kiến trận đấu giữa Liverpool và Arsenal đêm 8/2. Chỉ trong vòng 20 phút đầu, Pháo thủ để đội chủ sân Anfield nã vào lưới đến 4 bàn. Sau khi cùng nhau xem hết trận đấu, một CĐV Liverpool tên Anthony Mutethia (25 tuổi) ngồi cạnh đã trêu chọc Mwangi về thất bại thảm hại của Arsenal. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đáng tiếc về sau.

Cảnh sát trưởng Tom Odero của thành phố Meru cho biết: "Mwangi và Mutethia có cãi vã trong khu ăn uống nhưng chưa có xô xát. Đến khi về, cơn giận bốc lên làm Mwangi dùng dao đâm vào ngực Mutethia. CĐV Liverpool chết khi đang trên đường đến bệnh viện". Theo báo cáo của cảnh sát, nạn nhân lẫn hung thủ đều uống quá chén trong lúc cùng xem trận đấu.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X