Thứ Hai, 02/03/2026
Zalo

Bayern Munich "vả vỡ mặt" Barca: Báo chí thế giới nói gì?

Thứ Tư 24/04/2013 13:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội bóng Đức được ca ngợi hết lời sau chiến thắng rực rỡ 4-0 trước Barcelona trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League. Munich trên thực tế đã có vé vào chung kết vì với cách biệt này, với thực lực và lối đá của hai đội lúc này, Barca phải có phép màu mới có thể ngược dòng ở Camp Nou. Tất cả các tờ báo thể thao tên tuổi đều chúc mừng Munich nhân chiến thắng vang dội này. 

Bild: Cơn điên của Bayern! Munich đè bẹp Barca. Messi của Munich mang tên Thomas Mueller, người lập cú đúp. Ngôi sao Argentina bị che khuất hoàn toàn.

TZ: Không thể cản Bayern! Một siêu Bayern đã bỏ Barca ở lại phía sau rất xa. Ai có thể ngăn cản đội Bayern này? Barca, trong mọi trường hợp, không thể làm điều đó.

Bayern áp đảo Barca ở Allianz Arena
Bayern áp đảo Barca ở Allianz Arena

Olé: Bayern Munich khiêu vũ. Ai có thể dạy cho Barca bài học? Vâng, chính là Bayern Munich với chiến thắng 4-0 trong trân bán kết lượt đi Champions League. Giống như tất cả các cầu thủ Barca khác, Messi không tồn tại. Một Munich đáng sợ, khủng khiếp. Vâng, đúng là trọng tài đã sai lầm khi công nhận bàn thắng việt vị của Gomez và pha phạm lỗi của Mueller trước khi Robben ghi bàn thứ 3 nhưng Munich hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này.

Một Barca mệt mỏi và một Messi cho thấy anh cũng chỉ là con người, có thể thất bại. Lần này, Messi không để lại dấu ấn, hoàn toàn biến mất, không bao giờ tiến gần được khung thành Munich. Màn trình diễn của Munich nói rằng nếu có đội nào có thể dạy cho Barca bài học thì đó chính là đội Munich này.

A Bola: Bayern làm nhục Barca. Bayern đã tiến một bước dài tới chung kết Champions League sau chiến thắng 4-0 trước Barca.

The Guardian: Barca không có câu trả lời nào trước sự đàn áp của Munich. Đúng ra thì bàn thắng thứ 3 của Munich là không hợp lệ và bàn thứ 2 cũng đáng ngờ nhưng điều không thể nghi ngờ là họ là đội bóng xuất sắc hơn rõ ràng trong trận đấu này. Manuel Neuer gần giống như một khán giả (chỉ phải làm việc chút ít) còn Lionel Messi dường như chỉ còn là cái bóng, là bản sao rất mờ của chính anh. 

Daily Mail: Lễ hội của Munich làm Barca kinh ngạc. Người khổng lồ nước Đức đã hoàn thành công việc quá tuyệt vời. Bayern tiến một bước dài tới Wembley.

France Football: Bayern đã dạy cho Barca một bài học, đã đặt một chân tới Wembley. Messi biến mất và Barca hoàn toàn bị áp đảo.

Le Monde: Nhờ cú đúp của Mueller, Bayern đã trừng trị Barca của Messi một cách thích đáng, thắng 4-0 lượt đi giúp họ tràn đầy hy vọng tiến vào chung kết. Đĩa bạc Bundesliga đã bỏ vào túi, đã có mặt ở chung kết cúp QG Đức, Bayern đang hướng đến trận chung kết Champions League thứ 3 trong vòng 4 năm qua. Một cuộc báo thù hoàn hảo cho thất bại trước Barca ở Champions League 2009. Barca phải thể hiện gương mặt khác trong trận lượt về ở Camp Nou, nhất là Messi, người đã không chứng tỏ được đẳng cấp của siêu sao 4 lần giành QBV FIFA.

L’Équipe: Bayern vả vào mặt Barca. Đội Munich này không chỉ là Munich vĩ đại nhất của mọi thời (lời Jupp Heynckes) mà còn là đội bóng hay nhất hiện tại. 4 năm sau thất bại trước Barca ở tứ kết Champions League 2009, Munich đã báo thù. Một không khí sôi sục có thể thấy rõ ở Allianz Arena. Đúng là trọng tài đưa ra những quyết định sai lầm nhưng sự áp đảo của Munich là không có gì phải bàn cãi. Tại Allianz Arena sôi sùng sục, Ribery và đồng đội đã vô hiệu hóa hoàn toàn đội quân của Tito Vilanova. Dù cầm bóng tới 64% thời lượng, Barca không làm cách nào chống lại sự áp đảo của những người Đức.

El País: Dấu chấm hết cho Barca. Giấc mơ trở lại Wembley của họ đã tan tành sau thất bại nặng nề này. Có cảm giác Barca đã dùng hết tất cả những gì họ có. Sức lực, lòng khát khao, ý tưởng. Trái với một Munich thèm khát chiến thắng và tràn đầy năng lượng. 

Sport: Barca bị làm nhục, phải hứng chịu một thất bại bẽ bàng và hầu như không còn hy vọng vào chung kết sau thất bại 0-4 trước Munich trong một trận đấu mà trọng tài đã có những quyết định sai lầm.

Mundo Deportivo: Thảm họa ở Munich. Munich vượt trội so với Barca mặc dù trọng tài Kassai đã công nhận hai bàn thắng không hợp lệ cho Munich nhưng ông cũng đã bỏ qua lỗi chạm tay trong vòng cấm đáng bị thổi penalty của Pique. Dù trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng dường như khả năng Barca có thể ngược dòng lật lại thảm họa “poker” này ở Camp Nou là không thực tế. Không phải vì họ không có khả năng ghi được 4 bàn mà vì Munich còn có thể ghi thêm bàn thắng ở Camp Nou.

Marca: Trong 5 năm qua không có đội nào lại tỏ ra dễ bị tổn thương như Barca. Quá lép vế so với Munich. Barca hầu như không de dọa được khung thành Neuer. Munich phát triển lối chơi bắt đầu bằng cách gây sức ép ở giữa sân và tấn công Barca bằng những pha phối hợp tốc độ cao đến chóng mặt và đầy sức mạnh.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Ngày càng gần đến ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, Thiago Silva (41 tuổi) vẫn mơ ước được trở lại đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, trước khi một ngày nào đó trở thành HLV của PSG, CLB đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh.

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Inter Miami vô địch MLS Cup: Một cái kết đẹp cho tất cả

Chiến thắng trước Vancouver khép lại một hành trình lột xác đầy xúc cảm của Inter Miami, một đội bóng từng quen với việc sống ở đáy bảng xếp hạng MLS cho đến khi chủ nhân 8 Quả bóng vàng đặt chân tới Miami vào tháng 7/2023 trong bản hợp đồng được xem là lớn nhất lịch sử giải đấu.

Xem thêm
top-arrow
X