Zalo

Bao năm rồi, Arsene Wenger vẫn phải "đánh vật" với áo khoác

Thứ Ba 24/12/2013 22:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đêm qua, trong trận đấu với Chelsea, HLV Arsene Wenger không chỉ gặp lại đối thủ cũ Jose Mourinho mà cả “kẻ thù muôn thưở” - chiếc áo khoác hiệu Nike.

 

 
Với trận cầu diễn ra trong thời tiết giá lạnh của những ngày cận Giáng sinh, Arsene Wenger lựa chọn cho mình chiếc áo khoác dài quen thuộc để giữ ấm. Thế nhưng, một lần nữa, Wenger lại gặp rắc rối với chiếc áo khoác quen thuộc. Từ đường hầm ra băng ghế dài để chuẩn bị cho hiệp hai của trận đấu, Wenger kéo khóa áo lên cho đỡ lạnh nhưng cứ loay hoay mãi HLV của Arsenal vẫn không tài nào kéo được. Kể cả khi đã đi tới chỗ ngồi ở băng ghế huấn luyện, Wenger vẫn đánh vật với khóa áo.

Đây chẳng phải lần đầu tiên “Giáo sư” gặp vấn đề với trang phục khi ra sân. Cũng trong giai đoạn này năm ngoái, máy quay trên sân không ngừng phát đi hình ảnh Wenger mất phần lớn thời gian của hiệp 1 trận đấu với Newcastle để kéo khóa áo. Có lúc Wenger phát cáu, đỏ mặt lên vì chiếc áo.

Hình ảnh Wenger kéo khóa áo khoác chật vật đến nỗi trang web chuyên về thời trang cho các quý ông Topman.com đã đăng tải hẳn một bài viết bàn về phong cách ăn mặc của Wenger trên đường biên với những hướng dẫn lựa chọn áo khoác. Đa số những mẫu mã mà Topman đưa ra đều là áo khoác dạng khuy và ngắn.

Sở dĩ như vậy bởi trước đây, Wenger từng trở thành tiêu điểm cho cư dân mạng chế giễu bởi độ dài của áo khoác mà ông mặc.  Tờ Telegraph thậm chí còn bình luận “dường như bao năm chờ đợi danh hiệu, áo khoác của Wenger cứ thế mà dài ra”. Một số trang báo khác thì miêu tả áo của Wenger như con giun, hay túi ngủ.

Một loạt ảnh chế áo khoác của Wenger cũng xuất hiện trên mạng xã hội, blog... khiến cho Arsenal phải lập tức gỡ bỏ loại áo có giá tới 1.200 bảng này khỏi trang bán hàng của CLB. Hiện tại, kho hàng của Arsenal chỉ bán áo khoác dạng ngắn với giá phải chăng 110 bảng.
 
Cũng bởi không chú trọng tới diện mạo như một số đồng nghiệp khác, Wenger nhiều khi xuất hiện rất nhếch nhác trong các sự kiện quan trọng. Điển hình là việc ông quên buộc giây đôi giày hiệu Velcro và ăn vận quá “đơn sơ” trong ngày ký hợp đồng với tiền vệ đắt giá nhất lịch sử CLB Mesut Oezil.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X