Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Báo động đỏ về bạo lực trước thềm WC 2014: Cầu thủ bị phanh thây, chặt xác thành 4 khúc

Thứ Năm 05/09/2013 08:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Đây không phải vụ giết người man rợ kinh hoàng đầu tiên tại Brazil trong năm nay. Có thể thấy đây là những dấu hiệu vô cùng đáng báo động khi chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, cả thế giới bóng đá sẽ tụ hội tại đất nước Nam Mỹ này để tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh, World Cup.

Cầu thủ xấu số Gabriel Costa
Cầu thủ xấu số Gabriel Costa

Hồi đầu tháng 7 năm 2013, tại xứ sở Samba đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và thực sự kinh hoàng (có lẽ nhiều người sẽ thấy ghê tởm). Một vị trọng tài nghiệp dư 20 tuổi tên Octavio da Silva Catanhede Jordan rút thẻ đỏ đuổi 1 cầu thủ trong những phút cuối trận đấu ở bảng Maranhao, vùng Đông Bắc Brazil. Không đồng ý với quyết định của trọng tài, từ hăm dọa, các CĐV của đội bóng nghiệp dư nói trên đã đâm chết chàng trai 20 tuổi, chặt xác làm 4 khúc và bêu... đầu của anh đi lang thang quanh sân.

Chưa hết bàng hoàng vì vụ án man rợ đó, Brazil đã tiếp tục phải đối mặt với một cơn bão nữa bao gồm những lời chỉ trích, lên án và cả những ánh mắt e dè sợ sệt đến từ các nước bạn, sau khi một cầu thủ 18 tuổi thuộc biên chế đội bóng nổi tiếng Fluminense bị giết chết một cách vô cùng kinh hoàng. Gabriel Costa mất tích từ ngày 16/5/2013, đến nay không thấy trở về. Gia đình anh và đội bóng chủ quản Fluminense dù đã trình báo cho cơ quan công an nhưng quả thực quá trình điều tra bị cản trở bởi những yếu tố.

Sau 3 tháng truy lùng gắt gao, hôm qua, các nhà chức trách Brazil đã tóm cổ 2 nghi phạm được cho là liên quan tới vụ mất tích của Gabriel Costa. Theo lời khai ban đầu của chúng (2 nghi phạm thuộc một tổ chức mafia khét tiếng ở Brazil), cầu thủ xấu số Gabriel Costa đã bị chém chết, chặt làm 4 khúc, phanh xác và quẳng xuống sông. Thậm chí một số bộ phận của nạn nhân được đem cho lợn ăn. Hiện tại cảnh sát Brazil đang cho tìm vớt xác của Gabriel Costa, nhưng để tìm được một thi thể đã bị chặt làm 4 phúc thì đương nhiên phải tốn rất nhiều thời gian.

Một số nguồn tin cho hay, Gabriel Costa đã dính vào một băng đảng mafia hoạt động chủ yếu trong các phi vụ về ma túy và có những mâu thuẫn nhất định, và đó chính là lí do dẫn tới cái chết rùng rợn của anh. Theo một thông tin khác, Gabriel Costa cùng 2 người em (1 người 15 tuổi, 1 người 16 tuổi) đã tổ chức một vụ cướp ô tô vào ngày 16/5. Không may cho Costa và các đồng bọn, chiếc ô tô này thuộc quyền sở hữu của băng đảng mafia nói trên, trong xe có chứa chất ma túy nên cầu thủ của Fluminense bị bọn chúng trừ khử một cách vô cùng dã man. Tuy nhiên, giả thiết thứ 2 có vẻ rất khó tin, bởi lẽ Costa không nghèo mạt đến mức phải đi cướp xe với mức lương mà Fluminense chi trả cho anh.

Hiện tại các cảnh sát vẫn đang trong quá tình điều tra nguyên nhân cũng như thủ phạm của vụ giết người này. Vụ án mạng này đang làm cho dư luận thế giới hoang mang tột độ trong bối cảnh World Cup 2014 đã tới gần. 
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn 

Có thể bạn quan tâm

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Nghi ngờ chấn thương, hy vọng trở lại tuyển Brazil của Neymar trở nên mong manh

Neymar sẽ vắng mặt trong trận đấu của Santos FC tại Campeonato Brasileiro Série A gặp Mirassol FC do tình trạng mỏi cơ kéo dài. Điều này giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo 34 tuổi trong việc trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Vì sao cầu thủ luôn che miệng khi nói chuyện trên sân?

Sau cuộc họp thường niên mới nhất của International Football Association Board (Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) diễn ra cuối tuần qua, một quyết định gây bất ngờ đã được công bố: bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ đều có thể bị xử phạt theo các biện pháp mới dự kiến áp dụng trước thềm World Cup vào mùa hè này.

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Ánh hào quang của Ronaldo

Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Tuổi 41 không êm ả của Ronaldo

Như mọi năm trên mạng xã hội, những đoạn video tổng hợp, những thống kê về các danh hiệu cao quý như Euro, Champions League, Quả bóng Vàng, các kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn được nhắc lại như một nghi thức quen thuộc. Sinh nhật của Ronaldo từ lâu đã là dịp để thế giới bóng đá tôn vinh một tượng đài của quá khứ huy hoàng.

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Pedri: ‘Tôi muốn đối đầu Mbappe, Salah, Haaland và Raphinha tại World Cup’

Tiền vệ Pedri mới đây đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tạp chí Esquire. Tại đây, nhạc trưởng của CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đã có những chia sẻ đặc biệt về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ đầy màu sắc của mình.

Xem thêm
top-arrow
X