Zalo

Bạn gái Casillas "chung mâm" với Mourinho

Thứ Bảy 27/07/2013 21:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nữ phóng viên Sara Carbonero cùng cựu HLV Real Madrid, Jose Mourinho được tạp chí El Mundo xếp chung vào hạng mục “Gương mặt đáng ghét nhất trong làng thể thao”.

 

Tờ tạp chí có tiếng của Tây Ban Nha đã tiến hành cuộc khảo sát và kết quả cho thấy Sara và Mourinho là hai gương mặt bị ghét nhất trong làng thể thao. Việc Mourinho lọt top danh sách không quá lạ lẫm bởi những mâu thuẫn trong nội bộ Real Madrid cùng những tranh cãi mà “Người đặc biệt” tạo ra ở Liga khi còn làm việc ở Bernabeu.

Ngoài ra, những phát ngôn gây sốc và các hành động không kiêng dè ai của Mourinho cũng làm người Tây Ban Nha khó chịu.

Trong khi đó, Sara tự biến mình từ nàng WAGs, phóng viên xinh đẹp thế giới trở thành “cái gai” trong mắt khán giả theo dõi truyền hình ở Tây Ban Nha với phát ngôn linh tinh, bình luận ngớ ngẩn.

Xếp thứ 3 trong danh sách những nhân vật thể thao đáng ghét là Cristiano Ronaldo. Điều này cũng dễ hiểu vì giả bầu chọn trên El Mundo đa phần là người xứ Catalunya và xứ Basque, vốn không ưa đội bóng Hoàng gia.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X