Zalo

Balotelli bốc đồng, cả tuyển Ý bị "vạ lây"

Thứ Tư 16/10/2013 07:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau những rắc rối do "siêu quậy" gây ra, HLV trưởng Cesare Prandelli quyết định ra lệnh cấm các học trò sử dụng twitter và các mạng xã hội khác, tại World Cup 2014.

Phát biểu với kênh truyền hình RAI, chiến lược gia 56 tuổi thừa nhận: "Chúng tôi đang xem xét việc ngăn cấm các cầu thủ sử dụng các mạng xã hội và điều này chắc chắn sẽ được áp dụng cho đội tuyển tại World Cup mùa hè Beazil 2014".

Balotelli gây quá nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ
Balotelli gây quá nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ

Quyết định được HLV Prandelli đưa ra sau khi chân sút Mario Balotelli ở giữa những cuộc tranh cãi, chỉ trích của dư luận khi sử dụng tài khoản twitter của mình để "khiêu chiến" với băng đảng mafia Camorra khét tiếng ở Naples.

Anh chàng thích làm những chuyện khác người, gây rắc rối, viết: "Balotelli hiện đang ốm, nhưng sẽ có mặt ở Naples với tư cách là một biểu tượng chống lại Camorra".

Đây là một hành động được xem là "dại dột", đến nỗi thượng nghị sĩ Roseria Capacchione của đảng Dân Chủ Italia phải thốt lên, gọi Balotelli là "một kẻ ngu ngốc, một đứa trẻ hư hỏng, thích khoe mẽ".

Theo bà, "việc Balotelli công khai chống lại những phần tử Camorra là quá liều lĩnh và dại dột. Điều này có thể khiến anh ta gặp nguy hiểm".

Có lẽ, quá ngán ngẩm với tính cách "coi trời bằng vung" của cậu học trò hay gây chuyện, để tránh thêm rắc rối, vị thuyền trưởng của đoàn quân Azzurri đã lựa chọn phương án "cấm vận" toàn đội sử dụng các trang mạng xã hội để bày tỏ, phát ngôn.

Nhưng Balotelli vốn là con "ngựa chứng", chắc chắn anh chàng sẽ lại nghĩ ra trò tiêu khiển khác, tiếp tục gây chuyện...

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X