Zalo

Balotelli bị so sánh với hành khách dùng hộ chiếu giả lên MH370

Thứ Ba 11/03/2014 08:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lãnh đạo Cục Hàng không dân dụng Malaysia cho rằng một trong hai hành khách dùng hộ chiếu giả để lên máy bay mất tích có nét giống tiền đạo người Italy.

 

Trong buổi họp báo hôm 10/3, ông Azharuddin Abdul Rahman, lãnh đạo Cục Hàng không Dân dụng Malaysia xác nhận hai hành khách dùng hộ chiếu giả lên chuyến bay từ Malaysia sang Trung Quốc không hề có nhân dạng giống người châu Á. Khi được yêu cầu nói rõ hơn, ông Rahman cho hay: "Bạn có biết một cầu thủ bóng đá tên là Balotelli, hắn ta hơi giống cậu ấy".

Trước đó một ngày, hai hành khách dùng hộ chiếu giả quốc tịch Italy và Áo lên chuyến bay MH370 được cho là có nhân dạng giống người châu Á. Nhưng khi quan sát trên CCTV ở sân bay, những điều tra viên đã xác nhận điều ngược lại.

Máy bay MH370, bay từ Malaysia sang Trung Quốc đột ngột mất tín hiệu hôm 8/3 và đến nay vẫn chưa thấy tung tích. Nhiều giả thiết đã được đặt ra về vụ mất tích bí ẩn này, không loại trừ khả năng khủng bố.  Lãnh đạo Cục Hàng không Malaysia chỉ dùng Balotelli để so sánh hình dáng với hành khách bị tình nghi. Thời điểm đó, tiền đạo Italy đang tập trung cùng AC Milan để chuẩn bị cho trận gặp Udinese ở Serie A.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X