Zalo

Atletico nhận núi tiền dù không vô địch Champions League

Thứ Tư 28/05/2014 06:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Số tiền nhà đương kim á quân Champions League nhận được tại giải năm nay cao hơn cả nhà vô địch Bayern Munich nhận được ở mùa trước.

HLV Simeone khéo léo từ chối đeo danh hiệu á quân từ tay Chủ tịch UEFA Michel Platini
HLV Simeone khéo léo từ chối đeo danh hiệu á quân từ tay Chủ tịch UEFA Michel Platini

Atletico không được đánh giá cao tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, những gì mà đoàn quân của HLV Diego Simeone thể hiện là vô cùng thuyết phục. Rojiblancos xuất sắc dẫn đầu vòng bảng, tiếp đó lần lượt hạ gục những đối thủ nặng ký như AC Milan, Barcelona và Chelsea để tiến vào chung kết. Rất tiếc ở trận đấu cuối cùng Atletico đã để Real lật ngược thế cờ ở những phút bù giờ cuối cùng và khoảng thời gian hiệp phụ.

Dù không đăng quang ngôi vô địch, song Atletico vẫn nhận được khoản thưởng khổng lồ lên tới 60 triệu euro. Cụ thể theo Marca, đội bóng chủ sân Vicente Calderon nhận 20 triệu euro tiền bàn quyền truyền hình, 32,9 triệu euro cho thành tích qua từng vòng đấu tới khi giành vị trí á quân, còn lại là những khoản phụ khác.

Số tiền thưởng cho thành tích các vòng đấu được chia cụ thể như sau: 8,6 triệu euro cho sự hiện diện ở vòng bảng, 5,5 triệu euro thưởng thành tích vòng bảng (thắng 5, hòa 1), 3,5 triệu euro nhờ lọt vào vòng 1/8, 3,9 triệu euro cho chiếc vé vào tứ kết, 4,9 triệu euro thành tích vào bán kết, 6,5 triệu euro khi lọt vào tới chung kết và 4 triệu euro còn lại cho danh hiệu á quân.

Tổng số tiền thưởng dành cho Atletico tại Champions League mùa này lớn hơn cả những gì mà nhà vô địch Bayern Munich nhận được ở mùa trước. Năm ngoái, Hùm xám xứ Bavaria bỏ két 55 triệu euro cho danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 5 của mình, còn á quân Dortmund nhận được khoản tương đương với 54 triệu euro.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X