Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Ashley Cole: Không muốn mãi làm con nhím xù lông

Thứ Sáu 05/07/2013 14:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một con nhím xù lông không hề xấu, bởi nó đang tự bảo vệ chính mình trước những hiểm nguy. Nhưng nếu cứ mãi như thế, nó sẽ cô độc...

Ashley Cole, từng trốn tránh truyền thông bất cứ khi nào có thể, đã quyết định mở lòng mình trên tạp chí Green Soccer Journal. Buồn khi nhìn tấm hình vợ cũ Cheryl vui mừng tổ chức sinh nhật thứ 30 bên tình mới, hay vui khi Chelsea chờ đón những khởi sắc dưới thời Jose Mourinho, đã khiến Cole thay đổi như vậy?

 

Đau đáu “chuyện tình” fan - cầu thủ

Cả 2 giả thuyết đều không ăn nhập, Cole tự mình muốn thế bởi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải giãi bày. Hậu vệ Chelsea không nói nhiều về đời tư bởi anh không thích thanh minh hay biện hộ, anh chia sẻ chủ yếu về mối quan hệ với fan.

Truyền thông xứ sương mù rất hiếm khi nói tốt về Ashley Cole. Xoay quanh anh là những câu chuyện mà “khổ chủ” đọc lên nếu không bình tĩnh thì dễ nổi đóa. Sau scandal ngoại tình là một loạt tin đồn cặp kè với chân dài này, diễn viên nọ. Ăn chơi, sa đọa, thác loạn là những gì mà con chữ của báo chí lá cải ở Anh phác họa cho chân dung của hậu vệ Chelsea.

Cole phản bác lại những lời chỉ trích bằng tuyên bố “đừng có tin những gì truyền thông nói” hay hành động bỏ họp báo. Mối quan hệ của 2 bên từ đó đóng băng và bởi thế, Cole càng bị fan (đối tượng tiếp cận của truyền thông) ghét.

Không chỉ bị CĐV các đội bóng đối thủ ở Premier League nguyền rủa, Cole còn chịu đựng tiếng la ó từ fan ĐT Anh trong trận chạm trán Kazakhstan ở Wembley năm 2008.

Cole thừa nhận, đối mặt với sự thù nghịch ngay từ chính fan “Tam sư” thực sự rất khó khăn: “Chẳng cầu thủ nào muốn nghe fan của họ la ó mình, la ó đội bóng nhưng bóng đá là một cuộc chơi khó khăn và bạn không thể chiến thắng ở mọi khía cạnh”.

Theo quan điểm của anh, mối quan hệ giữa cầu thủ và fan nói chung đã xấu đi trong những năm qua. “Tôi cảm nhận được điều đó nhưng làm gì để thay đổi đây. Tôi nghĩ rằng bóng đá ngày nay mọi người thích đưa ra quan điểm và họ nói với bạn những gì họ nghĩ về bóng đá mà bỏ qua những gì bạn nỗ lực để làm được. Nhưng cũng cần hiểu, họ bỏ tiền ra để tới xem bạn chơi bóng và có quyền bày tỏ cảm xúc của mình”.

Cuộc sống cô đơn đầy ý nghĩa

Hỏi về các cô tình nhân mà báo chí đề cập trong thời gian qua, Cole lắc đầu và cười. Đời sống cá nhân của anh bây giờ đã bình yên sau giông bão. Cole thừa nhận anh chưa tự tin để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc mới. Niềm vui của anh hiện tại đến từ đồng đội và bạn bè.

“Bạn không thể cứ chú tâm vào mỗi bóng đá 24/7. Thi thoảng ở nhà tôi có xem bóng đá nhưng chủ yếu khi rảnh rỗi, tôi chơi với bạn bè. Tôi thích chơi trò phóng phi tiêu hoặc bơi. Tôi cũng thích chơi golf. Dù không giỏi nhưng đó là cách tốt để thư giãn”.

Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu với Cole. Không đủ kiên trì, cần mẫn để cập nhật, mò mẫm và tải những bài hát mới, Cole hoàn toàn dựa vào đồng đội ở tuyển Anh, Joleon Lescott. Thường thì Cole sẽ đưa máy iPod của mình cho Joleon, người bạn luôn  biết khi nào có bài hát mới. Có lẽ thế nên từ chỗ chỉ thích hip-hop, giờ Cole chuyển sang nghe tất cả các thể loại nhạc.

Chàng hậu vệ có đôi mắt tinh quái này cũng thú thực rằng vẫn không thể thiếu tiệc tùng và nhảy nhót. Nhưng, sẽ không có chuyện Cole “nhảy” ở nước Anh. Có vẻ anh vẫn chưa hết “sợ” những rắc rối mà truyền thông quê nhà mang lại.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X