Zalo

Arsenal được bóc tem Cup FA phiên bản mới

Chủ Nhật 18/05/2014 13:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thầy trò HLV Arsene Wenger là đội đầu tiên được giữ chiếc Cup FA phiên bản thứ ba, vừa được làm mới cho trận chung kết 2014.

HLV Wenger và chiếc Cup FA mới trên tay.
HLV Wenger và chiếc Cup FA mới trên tay.

Wigan, đội vô địch FA Cup mùa trước, là những người cuối cùng nâng chiếc Cup phiên bản cũ ra đời từ năm 1992. Sau 22 trận chung kết, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) quyết định làm một chiếc cup mới thay thế. Chiếc cup mới được chế tác bởi hãng kim hoàn Thomas Lyte và làm từ bạc 925 (92,5% bạc nguyên chất và 7,5% kim loại khác). Cup được trải qua 250 giờ chế tác bằng tay lẫn máy.

Cup FA phiên bản mới nặng 6,3 kg, nặng nhất trong ba chiếc và cao 61,5 cm. Hình dáng hai chiếc cup sau này không khác so với chiếc cup đầu tiên làm từ năm 1911. Với quy định mỗi đội chỉ được giữ cup một mùa, những chiếc cup không tránh khỏi việc bị cong vênh và hư hỏng khi trao tay nhiều chủ nhân.

Tên các đội bóng giành chức vô địch đã khắc gần kín chân đế Cup FA và Arsenal là đội mới nhất được vinh danh sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Hull.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Philipp Lahm: Đời chẳng kém vui khi rời xa hào quang bóng đá đỉnh cao

Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

Xem thêm
top-arrow
X