Chân dung Daniel Levy: Làm việc cho chủ tịch Tottenham sẽ như thế nào?

Chân dung Daniel Levy: Làm việc cho chủ tịch Tottenham sẽ như thế nào?

Chân dung Daniel Levy: Làm việc cho chủ tịch Tottenham sẽ như thế nào?

Daniel Levy có một câu chuyện yêu thích về chính mình. Câu chuyện kể về một buổi họp phụ huynh năm ông 16 tuổi, khi hiệu trưởng nói với cha mẹ ông rằng ông nên nghỉ học vì không đủ trình độ học vấn. “Ngày hôm sau, tôi tự nhủ rằng: ‘Mình sẽ không thể bị đánh bại’,” Levy kể. “Từ khoảnh khắc đó, tôi đạt điểm A trong các kỳ thi và vào đại học. Tôi là một chiến binh.”

Đã đến lúc Enzo Maresca phải gạt bỏ Robert Sanchez?

Đã đến lúc Enzo Maresca phải gạt bỏ Robert Sanchez?

Đã đến lúc Enzo Maresca phải gạt bỏ Robert Sanchez?

Từ tháng 8 năm ngoái, thông điệp của Chelsea là rất rõ ràng: Họ sẽ sử dụng ba thủ môn cho tương lai, gồm có Robert Sanchez – thủ thành một lần nữa được chọn làm người gác đền số một, tân binh Filip Jorgensen và thủ thành tuổi teen người Bỉ Mike Penders, người sẽ đến London từ Genk vào mùa hè năm 2025.

Chelsea cần các tiền vệ cánh lên tiếng, thay vì coi Jackson là vấn đề trên hàng công

Chelsea cần các tiền vệ cánh lên tiếng, thay vì coi Jackson là vấn đề trên hàng công

Chelsea cần các tiền vệ cánh lên tiếng, thay vì coi Jackson là vấn đề trên hàng công

Sẽ không mấy người tin nếu cho rằng Nicolas Jackson, tiền đạo vừa kéo dài chuỗi trận không ghi bàn tại Premier League lên con số 6 sau trận gặp Wolves tại Stamford Bridge đang ngày càng chơi tiến bộ. Trước đó, anh cũng đã có 7 pha dứt điểm mà không ghi được bàn nào trong trận đấu với Bournemouth – con số nhiều nhất mà một cầu thủ Chelsea từng đạt được trong một trận đấu không tìm thấy mành lưới kể từ sau Diego Costa vào tháng 4/2017. 

Tại sao kỷ nguyên “Big Six” của Premier League đã chính thức khép lại?

Tại sao kỷ nguyên “Big Six” của Premier League đã chính thức khép lại?

Tại sao kỷ nguyên “Big Six” của Premier League đã chính thức khép lại?

Trước đây, không khó để dự đoán những đội đứng đầu bảng xếp hạng Premier League trước khi mùa giải bắt đầu. Bạn chỉ cần nói: “Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United và Tottenham” theo thứ tự nào đó và thường thì bạn sẽ đúng.

Với David Moyes, việc quay lại với “người cũ” Everton có gì thú vị?

Với David Moyes, việc quay lại với “người cũ” Everton có gì thú vị?

Với David Moyes, việc quay lại với “người cũ” Everton có gì thú vị?

Có một câu nói bằng tiếng Ý rất phù hợp với thế giới bóng đá tuần vừa qua: “Minestra riscaldata”. Nó có nghĩa là “Súp hâm lại không bao giờ ngon như ban đầu” và thường ám chỉ những cặp đôi tái hợp sau khi chia tay. Đây là cách diễn đạt bay bổng và tinh tế hơn so với câu nói bằng tiếng Anh: “Never go back” (Đừng bao giờ quay lại).

Chuyện gì đã xảy ra với Aubameyang trong những ngày tháng cuối cùng ở Arsenal?

Chuyện gì đã xảy ra với Aubameyang trong những ngày tháng cuối cùng ở Arsenal?

Chuyện gì đã xảy ra với Aubameyang trong những ngày tháng cuối cùng ở Arsenal?

“Tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. TTCN sẽ đóng cửa lúc nửa đêm. Lúc đó đã là 8 giờ tối và bạn cần phải kiểm tra y tế cũng như làm mọi thứ khác nữa. Đến 8h30, bố tôi nói, ‘Đến bệnh viện thôi’. Tôi kiểu, ‘Ôi trời! Thật điên rồ! Họ đã tìm cách đưa tôi ra khỏi nhà tù.”

X
top-arrow