Thứ Năm, 30/04/2026

Thụy Sỹ - Bồ Đào Nha: Hết ý nghĩa!

Thụy Sỹ - Bồ Đào Nha: Hết ý nghĩa!

Thụy Sỹ - Bồ Đào Nha: Hết ý nghĩa!

(Bongda24h) - Câu đó dành cho cả hai đội trong trận đấu hôm nay. Chủ nhà Thụy Sỹ đã chính thức bị loại khỏi VCK năm nay. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chắc chắn có ngôi nhất bảng A, bất chấp kết quả có thế nào. Chính vì vậy, đây có thể được coi là trận đấu thủ tục, trận đấu vì danh dự và một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa.

Tổng hợp tin chuyển nhượng nổi bật trong ngày (14/6)

Tổng hợp tin chuyển nhượng nổi bật trong ngày (14/6)

Tổng hợp tin chuyển nhượng nổi bật trong ngày (14/6)

(Bongda24h) - Cùng với Euro 2008 đang diễn ra rất sôi động và hấp dẫn ở Áo và Thụy Sĩ thì thị trường chuyển nhượng tại châu Âu cũng đã dần nóng lên. Tuy đến thời điểm này, chưa có một bản hợp đồng nào thực sự đình đám (ngoài việc Scolari tới Chelsea và Mourinho ngồi vào chiếc ghế ở Inter) nhưng chắc chắn mùa hè này, sẽ có không ít những bản hợp đồng lớn được thực hiện.

Một kỷ nguyên đã hết. Một triều đại đã tàn!

Một kỷ nguyên đã hết. Một triều đại đã tàn!

Một kỷ nguyên đã hết. Một triều đại đã tàn!

Thế là hết. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo vang lên, các tifosi của “Azzurri” lặng đi trong nỗi buồn sâu thẳm. Những hy vọng tràn trề về một sự trở lại đúng nghĩa của nhà vô địch thế giới 2 năm về trước hoàn toàn tan biến.

Khi “Mannschaft” không còn “chất Đức”...

Khi “Mannschaft” không còn “chất Đức”...

Khi “Mannschaft” không còn “chất Đức”...

... thì việc họ bị Croatia đánh bại cũng là điều dễ hiểu. Một tập thể thiếu độ “lì” cần thiết, yếu kém trong phòng thủ và không sắc sảo trong tấn công, thì không còn xứng đáng với tư cách là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch EURO 2008.

Cười vang đi Robben!

Cười vang đi Robben!

Cười vang đi Robben!

(Bongda24h) – Sau hai trận thắng mang tính "hủy diệt" 3-0 trước Italia, 4-1 trước Pháp, Hà Lan với những con người tưởng chừng như đã rơi vào bóng tối của sự quên lãng bỗng chốc được tung hô như những người hùng và đường hoàng bước vào vòng tứ kết với tư cách kẻ thống lĩnh bảng đấu tử thần.

"Cơn lốc màu Da cam" cuốn phăng nốt "gà trống Gôloa"

"Cơn lốc màu Da cam" cuốn phăng nốt "gà trống Gôloa"

"Cơn lốc màu Da cam" cuốn phăng nốt "gà trống Gôloa"

(Bongda24h) - Đến cả những người lạc quan nhất đang sinh sống ở xứ sở hoa Tulip cũng không thể dám mơ đến viễn cảnh ĐTQG của họ lần lượt đánh bại hết sức thuyết phục 2 đại gia hàng đầu của bóng đá châu Âu và thế giới, Italia và Pháp (cũng là 2 đội góp mặt ở trận chung kết World Cup 2006) với những tỷ số "hoang đường" đến khó tin (3-0, 4-1). Hà Lan đang khẳng định họ là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch

ĐKVĐ thế giới chút nữa phải nói lời chia tay sớm với Euro 2008

ĐKVĐ thế giới chút nữa phải nói lời chia tay sớm với Euro 2008

ĐKVĐ thế giới chút nữa phải nói lời chia tay sớm với Euro 2008

(Bongda24h) - Sau ĐT Pháp, đến lượt Italia phải "nếm mùi" đau khổ khi đối đầu với cái boong-ke Rumani. Thày trò Donadoni đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận đấu trước và đã không ít lần phá vỡ được bức tường phòng ngự mà đối phương dựng lên nhưng các cầu thủ lại phung phí quá nhiều cơ hội. Và nếu Mutu không thất bại trước Buffon trên chấm phạt đền 11m thì cuộc chơi lẽ ra đã chấm dứt vớ

top-arrow
X