Klaas-Jan Huntelaar: Gã thợ săn trong vòng cấm (P1)

Klaas-Jan Huntelaar: Gã thợ săn trong vòng cấm (P1)

Klaas-Jan Huntelaar: Gã thợ săn trong vòng cấm (P1)

Ngày nay, chủ nghĩa tối giản đã biến thành một phương châm sống của những những người theo thiền đạo. Nhưng nếu Judd và Stella là những cầu thủ bóng đá ưu tú thì có thể họ sẽ trở thành Klaas-Jan Huntelaar, một tiền đạo mà khả năng được định nghĩa không gì đơn giản hơn ngoài khao khát ghi bàn.

Chuyện Gabriel Jesus: Nhấc điện thoại lên và điện thoại cho mẹ! (P2)

Chuyện Gabriel Jesus: Nhấc điện thoại lên và điện thoại cho mẹ! (P2)

Chuyện Gabriel Jesus: Nhấc điện thoại lên và điện thoại cho mẹ! (P2)

Một cách nghiêm túc, cuộc đời tôi lúc bấy giờ có lẽ giống như những chiếc sandwich kẹp mortadella và những lon soda. Nhưng nếu các bạn tiếp tục theo đuổi giấc mơ, mọi người có biết điều gì có thể xảy ra không? Đó là nước lã có thể biến thành rượu vang đấy.

Ashley Cole: Mảnh ghép cuối cùng làm thay đổi diện mạo hai nửa London (P2)

Ashley Cole: Mảnh ghép cuối cùng làm thay đổi diện mạo hai nửa London (P2)

Ashley Cole: Mảnh ghép cuối cùng làm thay đổi diện mạo hai nửa London (P2)

Cole đã gặp gỡ người đại diện của câu lạc bộ Chelsea mà không có sự đồng ý bằng văn bản của câu lạc bộ hiện tại của anh và đó là đủ để tất cả các bên - Cole, Chelsea và những người đại diện - đã vi phạm quy định của Premier League về việc cấm các cuộc đàm phán hợp đồng không được thừa nhận.

Gabi: Người cận vệ bên kia thành Madrid

Gabi: Người cận vệ bên kia thành Madrid

Gabi: Người cận vệ bên kia thành Madrid

Ở tuổi 34, giờ đây Gabi có lẽ đã bước qua đỉnh cao của mình. Tuy nhiên thật khó để cảm nhận điều đó vì ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Gabi cũng chẳng nhận được những sự ghi nhận xứng đáng. Anh hai lần được có tên trong đội hình tiêu biểu cả mùa giải của Champions League, thế nhưng lại chưa một lần được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chuyện về Mido: Chàng Ai Cập lỡ dở

Chuyện về Mido: Chàng Ai Cập lỡ dở

Chuyện về Mido: Chàng Ai Cập lỡ dở

Các bậc cha mẹ ở Ai Cập đưa những đứa trẻ đến các học viện bóng đá và bảo với huấn luyện viên rằng họ muốn con cái mình trở thành những Mido tiếp theo. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của anh. Anh truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Giờ đây, sau khi trở thành huấn luyện viên trẻ nhất vô địch Cúp Quốc gia Ai Cập ở tuổi 30 cùng Zamalek, Mido đang hy vọng có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ mới bằng sự nghiệp huấn luyện.

Cafu: Một biểu tượng, một quý ông, một nhà vô địch (Phần 2)

Cafu: Một biểu tượng, một quý ông, một nhà vô địch (Phần 2)

Cafu: Một biểu tượng, một quý ông, một nhà vô địch (Phần 2)

Kỷ lục 142 lần ra sân giúp Cafu trở thành người có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil nhiều nhất mọi thời đại. Và anh cũng có đầy đủ mọi lý do để có thể tự hào về sự nghiệp của mình. 2 chức vô địch Serie A, 2 cúp quốc gia Italia và Siêu cúp châu Âu, 1 cúp Thế giới các câu lạc bộ và được ghi danh vào ngôi đền huyền thoại của cả Roma lẫn AC Milan. Và trên tất cả đó là phẩm chất và đạo đức mà anh thể hiện.

Cafu: Một biểu tượng, một quý ông, một nhà vô địch (Phần 1)

Cafu: Một biểu tượng, một quý ông, một nhà vô địch (Phần 1)

Cafu: Một biểu tượng, một quý ông, một nhà vô địch (Phần 1)

Những con phố khắc nghiệt ở Jardim Irene – một trong những khu vực nghèo nhất thành phố - đã dạy anh không bao giờ được phép từ bỏ. Đó là một bài học anh đã mang theo suốt cuộc đời, khi gã khổng lồ São Paulo FC mang anh về khi mới 18 tuổi sau một loạt những sự chối từ từ những ông lớn khác bao gồm Palmeiras và Santos.

Mohamed Salah: Đốm lửa hồng giữa đêm Ai Cập

Mohamed Salah: Đốm lửa hồng giữa đêm Ai Cập

Mohamed Salah: Đốm lửa hồng giữa đêm Ai Cập

Đã từ lâu, khi mà những con phố ở Cairo không bị đánh bom thì cũng trôi đi trong cái tĩnh lặng của sự sợ hãi, con mãnh hổ mang tên Salah vẫn lao lên và ngoặt bóng ở khu vực 16m50. Miễn là họ phải dừng lại trước mỗi cũ chạm bóng của anh thì anh sẽ vẫn là một biểu tượng “không chính thống” của người Ai Cập trong tương lai.

Marcos Senna: Vì đôi khi cái đẹp chẳng cần sự cầu kì

Marcos Senna: Vì đôi khi cái đẹp chẳng cần sự cầu kì

Marcos Senna: Vì đôi khi cái đẹp chẳng cần sự cầu kì

“Chơi bóng rất đơn giản,” Johan Cruyff từng khẳng định. “Nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản lại là điều khó nhất.” Đó là suy nghĩ luôn hiện diện trong tâm trí của Marcos Senna khi anh bước vào sân. “Phong cách thi đấu của tôi đơn giản và có mục đích,” anh nói. “Tôi không thích khi mà các cầu thủ cố gắng làm những điều dễ dàng theo một cách phức tạp.”

X
top-arrow