Thứ Bảy, 14/03/2026

Cái "dớp" của nhà á quân World Cup đang ám ảnh Hà Lan

Cái "dớp" của nhà á quân World Cup đang ám ảnh Hà Lan

Cái "dớp" của nhà á quân World Cup đang ám ảnh Hà Lan

Sau 32 năm, Hà Lan mới đến gần nhất với chức vô địch thế giới khi họ có mặt ở trận chung kết với Tây Ban Nha năm 2010. Nhưng rất có thể đây lại là một điềm gở cho "Cơn lốc da cam", nếu xét tới thành tích tại giải châu Âu kế tiếp của các đội Á quân cúp thế giới trong lịch sử.

Ronaldo tự ... "đập đầu" trách cứ bản thân

Ronaldo tự ... "đập đầu" trách cứ bản thân

Ronaldo tự ... "đập đầu" trách cứ bản thân

(Bongda24h) - Bồ Đào Nha đã thắng và lại tràn trề cơ hội vượt qua bảng đấu Tử thần nhưng riêng Ronaldo không thể nào vui sướng trọn vẹn như những đồng đội khách bởi đơn giản, anh đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn ngon ăn và cũng không có gì khó hiểu khi CR7 đã cảm thấy bực bội, khó chịu với chính bản thân.

Đức 2-1 Hà Lan: Khi “lốc da cam” biến thành cơn gió thoảng…

Đức 2-1 Hà Lan: Khi “lốc da cam” biến thành cơn gió thoảng…

Đức 2-1 Hà Lan: Khi “lốc da cam” biến thành cơn gió thoảng…

Cuối cùng điều mà người ta chờ đợi đã không xảy ra. Chẳng có cơn lốc nào nổi lên. Chỉ có vài cơn gió hiu hiu, thổi nhè nhẹ. Ngoại trừ một số tình huống phối hợp tấn công sắc nét, Hà Lan chơi một trận quá chán còn Đức thắng quá xứng đáng.

Ronaldo lại "xịt": Khi áp lực trở thành một gánh nặng

Ronaldo lại "xịt": Khi áp lực trở thành một gánh nặng

Ronaldo lại "xịt": Khi áp lực trở thành một gánh nặng

Ronaldo suýt hại Bồ. Nhưng xin đừng nhầm với cô bồ siêu mẫu bốc lửa Irina Shayk của Cristiano Ronaldo. Những pha bỏ lỡ cơ hội rất khó hiểu của CR7 đã khiến đội tuyển BĐN suýt chút nữa đã phải chia điểm đáng tiếc trước Đan Mạch. Rất may là các đồng đội đã sửa sai cho anh, đem lại chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho tuyển Bồ.

"Lốc Da cam" vẫn ngừng thổi, "Xe tăng" Đức thẳng tiến tới tứ kết

"Lốc Da cam" vẫn ngừng thổi, "Xe tăng" Đức thẳng tiến tới tứ kết

"Lốc Da cam" vẫn ngừng thổi, "Xe tăng" Đức thẳng tiến tới tứ kết

(Bongda24h) - Trận thứ hai liên tiếp, Hà Lan để lại nỗi thất vọng vô bờ và có lẽ ở Euro 2012, "lốc Da cam" cần được đổi tên thành "gió nhẹ Da cam" thì đúng hơn. Trong trận quyết tử với người Đức, Hà Lan vẫn chơi bạc nhược, nhạt nhoà như một đội trung bình yếu chứ chẳng phải đương kim á quân thế giớ, giống hêt thất bại trước đó. Họ đã chẳng thể vùng dậy sau khi bị dẫn trước tới 2-0 bởi cú đúp của Mario Gomez và phải chờ đến lúc Van Persie bất ngờ có bàn gỡ, Oranje mới phần nào chứng tỏ được năng

Ngôi sao Ronaldo "tắt điện", BĐN vẫn đả bại Đan Mạch

Ngôi sao Ronaldo "tắt điện", BĐN vẫn đả bại Đan Mạch

Ngôi sao Ronaldo "tắt điện", BĐN vẫn đả bại Đan Mạch

(Bongda24h) - Tưởng như, Bồ Đào Nha sẽ không khó giành chiến thắng khi dễ dàng dẫn trước hai bàn tuy nhiên bằng tinh thần chiến đấu tuyệt vời, Đan Mạch đã lội ngược dòng thành công. Song rốt cục, khoảnh khắc loé sáng mang một chút yếu tố hài hước của người hùng từ băng ghế dự bị, Varela vào những phút cuối đã giúp BĐN kết liễu được đối thủ. Thực ra, trận đấu này sẽ chẳng trở nên kịch tính và nghẹt thở đến thế nếu như "cánh chim đầu đàn" của Seleccao, Ronaldo không bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn mười

top-arrow
X