Thứ Năm, 09/04/2026

Trời mưa tầm tã, "Pháo Arsenal" không thể "nổ" trên sân của Aston Villa

Trời mưa tầm tã, "Pháo Arsenal" không thể "nổ" trên sân của Aston Villa

Trời mưa tầm tã, "Pháo Arsenal" không thể "nổ" trên sân của Aston Villa

(Bongda24h) - Dường như điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi đã tác động nghiêm trọng đến lối chơi của Arsenal, khiến hàng tấn công không thể thi đấu hiệu quả như mấy trận trước và thầy trò Wenger chỉ có thể ra về với 1 điểm trong tay. Tuy nhiên, Arsenal cũng cần phải cảm thấy may mắn bởi bóng đã một lần dội trúng xà ngang khung thành Szczesny.

Javier Hernandez: Đừng bao giờ hiện diện trong ....đội hình xuất phát!

Javier Hernandez: Đừng bao giờ hiện diện trong ....đội hình xuất phát!

Javier Hernandez: Đừng bao giờ hiện diện trong ....đội hình xuất phát!

(Bongda24h) - Tối qua, Chicharito lại nổ súng sau khi vào sân thay người và đó đã là bàn thứ 4 trong mùa giải này (tổng cộng anh có được 9 pha lập công trên mọi đấu trường), "Hạt đậu nhỏ" thực hiện theo phong cách Ole Gunnar Solskjaer, "siêu dự bị" vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng thành Manchester. Sau nỗ lực dẫn bóng và kiến tạo của Anderson, Chicharito cham một nhịp gọn gàng bằng chân trái rồi dùng chân phải dứt điểm quyết đoán, không cho Cesar một cơ hội nào. Rõ ràng, bàn thắng này đã thể h

Con trai Messi ra đời: Hãy để trẻ con được yên!

Con trai Messi ra đời: Hãy để trẻ con được yên!

Con trai Messi ra đời: Hãy để trẻ con được yên!

Ở tuổi 25, Lionel Messi đã đứng trên mọi đỉnh vinh quang với bộ sưu tập đồ sộ những giải thưởng cá nhân, chức vô địch danh giá cùng Barcelona. Tuổi 25, Messi đã hai lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới, năm lần đăng quang cùng đội bóng xứ Catalan tại La Liga và ba lần tại Champions League, trở thành cái tên gây sốt nhất bóng đá thế giới. Nhưng theo Messi, từng ấy danh vọng vẫn không thể khiến anh hạnh phúc bằng việc chào đón cậu con trai đầu lòng Thiago Messi Rocuzzo, thời khắc m

Luis Suarez: Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại

Luis Suarez: Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại

Luis Suarez: Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại

Đó là tựa đề bộ phim nổi tiếng của Mỹ (The Good, the bad and the Ugly) những năm 1960, kể về cuộc sống của những kẻ cao bồi. Trong mắt người này, Luis Suarez là kẻ xấu. Trong mắt người kia, anh là tên vô lại. Nhưng những đội bóng anh từng đặt chân qua, và đặc biệt ở đất nước Uruguay, Suarez là một người tốt thực sự, một tấm gương cho những cầu thủ trẻ và là một huyền thoại trong trái tim người hâm mộ.

top-arrow
X