Thứ Sáu, 01/05/2026

Diego Lopez toả sáng rực rỡ: Thời thế tạo anh hùng

Diego Lopez toả sáng rực rỡ: Thời thế tạo anh hùng

Diego Lopez toả sáng rực rỡ: Thời thế tạo anh hùng

Diego Lopez đã có một trận đấu tuyệt vời. Những pha bay lượn xuất thần cùng những tình huống cản phá chính xác đã mang lại chiến thắng cho Real Madrid. Một cái tên từng mang đến những nỗi lo và sự ngờ vực, đã trở thành người hùng, góp phần không nhỏ đưa đội bóng Hoàng gia vào tứ kết Champions League năm nay.

Vết đen trọng tài trận M.U - Real: Liệu có âm mưu nào đưa Los Blancos vào Tứ kết?

Vết đen trọng tài trận M.U - Real: Liệu có âm mưu nào đưa Los Blancos vào Tứ kết?

Vết đen trọng tài trận M.U - Real: Liệu có âm mưu nào đưa Los Blancos vào Tứ kết?

Có một sự trùng hợp là công tác trọng tài được nói đến rất nhiều sau 2 cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Manchester United ở vòng knock-out Champions League. Đặc biệt, nó liên quan trực tiếp đến đại cuộc trận đấu và mang đến kết quả có lợi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Juventus: Một Conte mới, Conte “không stress”

Juventus: Một Conte mới, Conte “không stress”

Juventus: Một Conte mới, Conte “không stress”

Những chiến thắng ở Serie A và một số phận nắm trong tay ở Champions League đã làm anh thay đổi, hay những án kỉ luật của Lega Calcio dành cho anh vì những hành động và tuyên bố chống lại các trọng tài đã biến Conte thành một người khác trong giai đoạn căng thẳng này của Juve trên cả hai mặt trận?

Ba đạo diễn của vở kịch đầy bi tráng tại Old Trafford

Ba đạo diễn của vở kịch đầy bi tráng tại Old Trafford

Ba đạo diễn của vở kịch đầy bi tráng tại Old Trafford

Cüneyt Çakir - một cái tên Thổ Nhĩ Kỳ rất khó đọc và trước trận đấu này thì gần như chẳng ai biết, nhưng giờ thì các CĐV bóng đá trên toàn thế giới nên tập đánh vần, bởi trong những ngày tới cái tên này sẽ ngập tràn trên các mặt báo. Không quá khi nói vị trọng tài người Thổ đã cùng hai HLV Alex Ferguson và Jose Mourinho thay phiên nhau làm đạo diễn cho vở kịch tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Quá bực bội và thất vọng, Sir Alex bỏ họp báo

Quá bực bội và thất vọng, Sir Alex bỏ họp báo

Quá bực bội và thất vọng, Sir Alex bỏ họp báo

Nhằm bày tỏ thái độ trước trận thua "bất công" mà Man Utd phải chịu ở lượt về vòng 1/8 Champions League, HLV Alex Ferguson đã từ chối tham dự buổi họp báo theo thông lệ sau mỗi trận đấu và nhường cái vinh dự to lớn đó cho viên trợ lý Mike Phelan. Tất nhiên, những gì mà cánh tay phải của Sir Alex thể hiện là thất vọng và thất vọng trước cách điều khiển trận đấu của vị trọng tài người TNK

Dortmund 3-0 Shakhtar: Dáng dấp kẻ chinh phục

Dortmund 3-0 Shakhtar: Dáng dấp kẻ chinh phục

Dortmund 3-0 Shakhtar: Dáng dấp kẻ chinh phục

Với những ai dám... chơi trội, không xem trận đại chiến tại Old Trafford mà hướng về nước Đức, phần thưởng cho họ là một trận đấu tuyệt hay của đội chủ nhà. Còn nếu buộc phải "hy sinh" trận này vì xem M.U thì lời khuyên là hãy tìm xem lại trận đấu bởi Dortmund đã có trận đấu mang dáng vấp của một kẻ chinh phục.

Dư âm thất bại cay đắng của Man Utd: "Nhà hát" của nước mắt, phẫn nộ và ức chế

Dư âm thất bại cay đắng của Man Utd: "Nhà hát" của nước mắt, phẫn nộ và ức chế

Dư âm thất bại cay đắng của Man Utd: "Nhà hát" của nước mắt, phẫn nộ và ức chế

Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs, Nani, Danny Welbeck, Robin Van Persie, các săn sóc viên, bảo vệ sân, nhặt bóng, hàng vạn CĐV tại Old Trafford, hàng chục triệu fan M.U trên thế giới, trọng tài Graham Poll, lực lượng báo chí Anh, những ai vốn ghét Thổ Nhĩ Kỳ và cả cơ man những người trung lập đã, đang và sẽ trút xuống dầu ông trọng tài Cuneyt Cakir những lời lẽ tồi tệ nhất. Như tên sát thủ hung bạo trong A Nightmare on Elm Street luôn chực chờ hạ sát bạn trong giấc mơ, Cakir đã kết liễu giấc mơ của

Jose Mourinho: "Đội chơi hay hơn đã thua trận"

Jose Mourinho: "Đội chơi hay hơn đã thua trận"

Jose Mourinho: "Đội chơi hay hơn đã thua trận"

(Bongda24h) - Đó là phát ngôn ngắn gọn nhưng đã truyền tải đầy đủ về chiến thắng không thuyết phục của Real Madrid tại Old Trafford vào đêm qua. Đã lâu lắm rồi, người ta mới lại được chứng kiến một Jose Mourinho hiền lành và đáng yêu đến thế khi dũng cảm đối mặt với sự thật. Đúng là trên đời này, chỉ có Sir Alex Ferguson mới khiến "Người đặc biệt" phải xử sự không "bình thường" như vậy.

Chính trọng tài chứ không phải Ronaldo đã "bóp nát" giấc mơ của Man Utd

Chính trọng tài chứ không phải Ronaldo đã "bóp nát" giấc mơ của Man Utd

Chính trọng tài chứ không phải Ronaldo đã "bóp nát" giấc mơ của Man Utd

(Bongda24h) - Đúng như sự sợ hãi của nhiều Manucians, Ronaldo đã làm tung lưới đội bóng cũ trong lần trở về "chốn xưa yêu dấu" Old Trafford để đưa Real Madrid tiến vào vòng tứ kết bằng thắng lợi 2-1, khiến trận hoà bất lợi 1-1 tại Bernabeu chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhoà. Tuy nhiên, chưa chắc anh đã có cơ hội tạo ra điều đau đớn này cho Man Utd nếu như ông vua sân cỏ Cuneyt Cakir không đưa ra những quyết định thiên vị đội khách mà tiêu biểu nhất là tấm thẻ đỏ dành cho Nani.

Nhờ trọng tài và .... Ronaldo, Real xuất sắc hạ sát "Quỷ đỏ" ngay tại Old Trafford

Nhờ trọng tài và .... Ronaldo, Real xuất sắc hạ sát "Quỷ đỏ" ngay tại Old Trafford

Nhờ trọng tài và .... Ronaldo, Real xuất sắc hạ sát "Quỷ đỏ" ngay tại Old Trafford

(Bongda24h) - Đang dẫn bàn trước nhờ công của ... Sergio Ramos trong một thế trận tuyệt vời, hoàn toàn kiểm soát được đối thủ nhưng số phận của Man Utd đã hoàn toàn xoay chuyển sau khi Nani dính thẻ đỏ oan uổng. Quyết định tăng cường Modric của Mourinho đã phát huy hiệu quả tối đa. Tiền vệ người Croatia từng có thời gian chơi bóng tại nước Anh trong màu áo Tottenham đã trực tiếp gỡ hoà bằng cú sút xa đẳng cấp và khơi mào cho bàn thắng quyết định của Ronaldo, một chiến binh "Quỷ đỏ" huyền thoại.

top-arrow
X