Chủ Nhật, 22/03/2026

Fabio Coentrao: Vịt con xấu xí hóa thiên nga

Fabio Coentrao: Vịt con xấu xí hóa thiên nga

Fabio Coentrao: Vịt con xấu xí hóa thiên nga

Fabio Coentrao có lẽ chưa thể quên buổi tối tồi tệ 17/4/2012. Tròn 2 năm về trước ở Allianz Arena, Real Madrid cũng chơi trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern Munich. Hậu vệ người Bồ đá chính bên cánh trái và đã phải rất vất vả đương đầu với Arjen Robben và Philipp Lahm. Coentrao liên tục bị Robben qua mặt, và bàn thắng quyết định của Bayern phút 90 có lỗi lớn của anh, người để Lahm vượt qua và căng ngang cho Mario Gomez ghi bàn.

Gerrard vs Lampard: Lần “thượng đài” cuối của 2 biểu tượng!

Gerrard vs Lampard: Lần “thượng đài” cuối của 2 biểu tượng!

Gerrard vs Lampard: Lần “thượng đài” cuối của 2 biểu tượng!

Họ cùng mang áo số 8, cùng là biểu tượng của CLB, cùng là chuyên gia của những tình huống cố định, cùng có những cú sút xa uy lực và những đường chuyền chính xác. Nếu có thứ gì mà Lampard có, còn Gerrard thì chưa, thì đấy chỉ có thể là chức vô địch Premier League. Nhưng điều ấy nhiều khả năng sẽ thay đổi ở lần “thượng đài” đỉnh cuối cùng của họ đêm mai...

Man Utd muốn mua thần đồng Luke Shaw: Con đường tiếp cận còn lắm gian truân

Man Utd muốn mua thần đồng Luke Shaw: Con đường tiếp cận còn lắm gian truân

Man Utd muốn mua thần đồng Luke Shaw: Con đường tiếp cận còn lắm gian truân

Cứ cho thông tin "Quỷ đỏ" thành Manchester dự định làm một phi vụ bom tấn trên TTCN mùa hè này khi đưa về hậu vệ trái triển vọng bậc nhất nước Anh hiện nay từ Southampton là sự thật thì chắc chắn, Man Utd sẽ phải đối mặt với vô số trở ngại trước khi nghĩ đến việc chốt thương vụ. Bởi bên cạnh độ hot cực khủng của Luke Shaw thì bản thân anh chàng này sẽ chẳng dại gì nói chuyện với Man Utd khi mà chưa biết người sẽ dẫn dắt mình là ai.

Bác sĩ ở Premier League: Nghề giữ kim cương

Bác sĩ ở Premier League: Nghề giữ kim cương

Bác sĩ ở Premier League: Nghề giữ kim cương

Thời sơ khai của bóng đá chuyên nghiệp, các CLB không có một bác sĩ riêng. Người chữa chạy cho các cầu thủ thường là bác sĩ địa phương. Từ cuối những năm 1990, do sự phát triển lớn mạnh của bóng đá thời thương mại hóa, mới xuất hiện bác sĩ riêng cho đội bóng với kiến thức y học tương đương với một chuyên gia, như Eva Carneiro tại Chelsea.

Tito Vilanova: Sống, như là phải chết

Tito Vilanova: Sống, như là phải chết

Tito Vilanova: Sống, như là phải chết

Nghe có vẻ nghịch nhĩ, bởi con người ai cũng phải chết. Nhưng thực tế là rất ít người thực sự sống với tinh thần “phải chết”, hoặc là bị cái chết ám ảnh và đe dọa, hoặc là sống một cách nửa vời, hời hợt, cho những điều nhạt nhẽo và vô nghĩa. Ít ai dám sống như Tito Vilanova, dù số phận đã bắt ông ra đi quá sớm, thì ông vẫn thật hạnh phúc, vì đã dám sống hết mình, với tinh thần “phải chết”.

top-arrow
X