Thứ Bảy, 07/03/2026

Cục diện bảng F: Kịch hay còn ở phía trước

Cục diện bảng F: Kịch hay còn ở phía trước

Cục diện bảng F: Kịch hay còn ở phía trước

Hôm qua, chúng tôi từng đưa ra một giả thuyết thú vị về bảng C khi FIFA có khả năng phải dùng đến biện pháp "bốc thăm may mắn" để chọn đội đi tiếp. Đáng tiếc, rốt cục kịch bản đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, một giả thuyết tương tự như vậy đang xuất hiện ở bảng F với sự tham gia của hai nhân vật chính: Iran và Nigeria. Biết đâu lần này, nó sẽ trở thành hiện thực để lịch sử World Cup được ghi nhận một dấu mốc mới, nhất là xét về mức độ tiềm năng thì cơ hội xảy ra cao hơn nhiều.

Chùm ảnh: "Quái vật ăn thịt người" Luis Suarez

Chùm ảnh: "Quái vật ăn thịt người" Luis Suarez

Chùm ảnh: "Quái vật ăn thịt người" Luis Suarez

Ngôi sao đội tuyển Uruguay vừa tạo ra một cơn bão dư luận sau pha cắn người đầy bản năng và "thú tính" vào vai Chiellini trong một tình huống ở cuộc đại chiến Italia - Uruguay vào đêm qua. Điều đáng nói, Suarez vốn có tiền sử cắn người, và đây ít nhất là lần thứ 3 anh tấn công đối phương bằng răng trên sân cỏ trong một trận cầu chính thức. Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Suarez trở thành đề tài cho các "cao thủ chế ảnh" thể hiện tài năng của mình.

Ai không sợ Brazil, giơ tay!

Ai không sợ Brazil, giơ tay!

Ai không sợ Brazil, giơ tay!

Vẫn còn những vấn đề nhất định khiến màn trình diễn của Brazil chưa “đã”. Nhưng cách mà đội quân của Felipe Scolari “tàn sát” Cameroon để đứng đầu bảng A cho thấy, họ thực sự đáng sợ với bất kỳ đối thủ nào. Nhìn lại hành trình của Brazil ở vòng đấu bảng, họ đã rất sẵn sàng cho cuộc chinh phục cú “Hexa” (danh hiệu vô địch lần thứ 6).

Lionel Messi và Argentina đã là một?

Lionel Messi và Argentina đã là một?

Lionel Messi và Argentina đã là một?

“Với Messi, mọi chuyện đều có thể xảy ra”, HLV đội tuyển Argentina Alejandro Sabella nói sau khi chứng kiến bàn thắng ngoạn mục của Lionel Messi vào lưới Iran, dù Diego Maradona đã không có mặt trên khán đài để chứng kiến điều đó. Maradona vừa đứng lên đi khỏi thì bàn thắng tới. Thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây và Maradona hẳn đã tự hỏi tại sao ông cứ phải nấn ná trên khán đài.

top-arrow
X