Wout Weghorst & hành trình bóng đá kỳ diệu của chàng công tử nhà giàu

Tác giả Elflaco - Thứ Sáu 13/01/2023 09:59(GMT+7)

414 trận, 172 bàn và 51 pha kiến tạo, một vài thao tác tìm kiếm đơn giản sẽ cho chúng ta biết được các thông số cơ bản thành tích cá nhân của tiền đạo sinh năm 1992 người Hà Lan Wout Weghorst.

 

Nhưng tất nhiên, có những thứ trong cuộc đời cầu thủ bóng đá của Weghorst - người đang trên đường gia nhập Man United - mà không phải ai cũng biết. Đặc biệt là hành trình vượt qua vô vàn sự đả kích của chàng trai này để vươn tới đỉnh cao.

Trong bài viết trên lifebogger về Wout Weghorst của ký giả Hale Hendrix có 1 đoạn rất hay thế này:

"Đây là câu chuyện về một cầu thủ bóng đá sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhờ kinh doanh dầu mỏ và khí đốt. Không thành viên nào của gia tộc Weghorst, trừ duy nhất bản thân Wout, tin rằng anh có khả năng phát triển trong nghề cầu thủ.

Vì thế, đối với tiền đạo cao tới 1m97 người Hà Lan, mỗi bàn thắng anh ghi được chính là một chữ CÓ để đấu lại với hàng nghìn chữ KHÔNG mà chàng trai này đã phải đối mặt trong hành trình của đời mình".

*************

Wout là con thứ 3 trong một gia đình có 4 cậu con trai, sinh 7/8/1992  tại Borne, một trị trấn thuộc Twente, Hà Lan.

Ngay từ khi biết đi, theo lời kể của cha và mẹ anh, ông Frans và bà Astrid, Wout Weghorst đã rất thích cuộn tròn những chiếc tã giấy của mình thành một quả bóng để chơi đùa với chúng. Có lẽ khi Wout chơi đùa với "trái bóng đặc biệt này", không ai trong gia đình Weghorst nghĩ rằng, cậu bé đơn giản là đang chuẩn bị những bước đầu tiên cho tương lai cầu thủ.

 

Weghorst, nếu các bạn chưa biết, là một trong những gia tộc giàu có nhất và nổi tiếng nhất ở Borne. Doanh nghiệp AVIA Weghorst, được thành lập năm 1931 bởi cụ nội của Wout, chuyên về kinh doanh khí đốt, dầu mỏ, đang là đầu mối cung cấp nhiên liệu cho hơn 130 trạm xăng dầu ở các khu vực miền Bắc, Đông và miền Trung Hà Lan. Theo số liệu năm 2021, AVIA Weghorst có mức doanh thu bình quân hàng năm là 30 triệu USD.

Cả 2 người anh trai của Wout đều không thích thú với công việc kinh doanh của gia đình, anh cả Twan theo nghề phi công, trong khi anh thứ theo đuổi sự nghiệp kiến trúc sư. Vì thế Wout nhận được rất nhiều kỳ vọng từ cha mẹ, để kế thừa quản lý doanh nghiệp AVIA Weghorst, nhất là khi cậu sớm cho thấy, lực học rất tốt của bản thân.

Nhưng rốt cuộc Wout lại có một niềm đam mê khác và nó khác rất xa so với tất cả các thành viên trong gia đình Weghorst, đó là bóng đá.

Wout Weghorst ngày bé (áo xanh vàng)

"Rất nhiều người thân cũng như bạn bè tôi đều thúc giục tôi từ bỏ bóng đá. Họ nói với tôi rằng, hãy quên bóng đá đi, vì tôi không đủ giỏi để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp", đó là chia sẻ của Wout cách đây 3 năm trên tờ Tin tối Wolfsburger.

Mục tiêu trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Wout vấp phải sự phản đối rất lớn từ cha-mẹ anh và nhiều người thân. Và thực tế này buộc Wout phải chấp nhận thực hiện cùng lúc cả 2 kế hoạch: Plan A là ăn tập bóng đá ở các CLB nghiệp dư trong vùng, gồm NEO và DETO. Plan B là hoàn thành thật tốt việc học để lấy bằng cho cha-mẹ yên tâm. 

Đó là cách duy nhất để Wout có thể tập trung vào bóng đá sau đó. Đó là lý do giải tại sao, cho tới thời điểm  này, dù mới 30 tuổi và vẫn đang chơi bóng chuyên nghiệp đỉnh cao, nhưng Wout đã sở hữu 2 bằng cử nhân. Bằng một, anh lấy năm 20 tuổi là Cử nhân Quản trị kinh doanh để chiều lòng cha mẹ. Bằng 2 sau đó khoảng 6 năm, là Cử nhân Quản lý thể thao - cũng là cách anh chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hậu bóng đá.

Nhưng việc thực hiện song song cả 2 công việc quan trọng, vừa học để lấy bằng cử nhân vừa ăn tập bóng đá để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đương nhiên khiến Wout đi chậm hơn rất nhiều so với tuyệt đại đa số các cầu thủ chuyên tâm hoàn toàn cho bóng đá. 

Cho tới sau sinh nhật tuổi 19, chàng trai này vẫn còn chơi bóng ở cấp độ nghiệp dư. Thậm chí ngay cả CLB nghiệp dư cuối cùng, DETO, Wout cũng thường xuyên bị xếp vào nhóm những cầu thủ ít tiềm năng nhất.

****************

Trên thực tế, trước năm 20 tuổi Wout chỉ là thành viên của đội dự bị DETO, CLB có đội một chơi ở giải Hạng 4 Hà Lan. Chi tiết này có lẽ đủ để các bạn hiểu xuất phát điểm của cầu thủ này thấp đến mức nào.

"Tôi luôn nhận về những điểm xấu từ các HLV của Học viện ở DETO, thậm chí thường xuyên góp mặt trong nhóm những cầu thủ trẻ kém nhất đội. Thứ duy nhất giúp tôi vượt qua giai đoạn này, chính là niềm tin vào bản thân. Đa số nghĩ rằng tôi là kẻ ảo tưởng, nhưng tôi thì không, tôi luôn tin rằng, chỉ cần nỗ lực đủ nhiều, quyết tâm đủ lớn và không ngừng cải thiện, sớm muộn tôi sẽ chinh phục được giấc mơ của đời mình" - hơn 1 năm trước, Wout đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Hà Lan Voetbal International.

Chính cái ý chí "không bao giờ từ bỏ" của Wout đã dần dần thẩm thấu vào suy nghĩ của các thành viên trong gia đình Weghorst, đặc biệt là mẹ anh, bà Astrid. Đúng là không ai thương con bằng mẹ, chính bà Astrid, bằng quan hệ của mình, đã mở cánh cửa đầu tiên giúp Wout gia nhập 1 CLB chuyên nghiệp.

Bà Astrid có 1 người bạn thân, chính là vợ của Giám đốc thể thao CLB Willem II, ông Jan Van Esch. Trong những cuộc tám chuyện giữa 2 người, bà Astrid thường kể về khát vọng và niềm đam mê tột bậc của Wout đối với bóng đá. Và sau đó, những thông tin này đến tai ông Jan Van Esch. Giám đốc Willem II quyết định cử một trinh sát viên đến "xem giò" Wout tại DETO. Những báo cáo về Wout là rất tích cực và thế là đủ để chàng trai tuổi đôi mươi 1 bước lên chuyên, thẳng tiến Willem II.

 

Nhưng những tháng ngày tại Học viện Willem II lại diễn ra không hề theo cách mà Wout mong đợi. Sự tăng trưởng chiều cao đột biến ở Wout khiến anh gặp khó khăn trong việc thích nghi và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật của các HLV. Hệ quả, BLĐ và phần lớn các HLV của Học viện Willem II đều thống nhất ở 1 việc: Wout không đủ tốt để lên đôi một CLB và quyết định cuối cùng được đưa ra là bán Wout co Emmen, CLB Hạng 2 Hà Lan.

Chính tại Emmen, nơi Wout bắt đầu thực sự thi đấu với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã tìm ra con đường để vươn tới đỉnh cao. 21 bàn thắng trong 66 trận qua 2 mùa giải với Emmen là bàn đạp để đưa Wout chân chân chính chính bước lên giải Hạng Nhất Hà Lan với vụ chuyển nhượng tới Heracles. Kể từ thời điểm đó, chàng trai này không ngoảnh đầu lại nữa. Hai mùa giải chói sáng tại Heracles trở thành bệ phóng đưa Wout tới AZ Alkmaar và sau đó là Wolfsburg- 2 CLB chứng kiến "Người sói" tỏa sáng rực rỡ với 45 bàn/86 trận và 70 bàn/144 trận, thường xuyên góp mặt trong Top những chân sút tốt nhất mỗi mùa giải.

Sau nửa năm đáng quên tại Burnley, khi Wout chỉ đặt dấu giày vào 3 bàn thắng trong 20 trận tại Premier League và kết mùa 2021/22 CLB xuống hạng, chàng tiền đạo cao lớn người Hà Lan đã tiếp tục chơi thứ bóng đá tốt nhất của bản thân tại Besiktas, theo HĐ cho mượn. 18 trận cho Besiktas mùa này, tính đến thời điểm Wout bắn tim từ biệt CĐV đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước, anh ghi 9 bàn và có 4 pha kiến tạo.

************

Wout, người đã gia nhập MU, theo hợp đồng 6 tháng với mức phí khoảng 3 triệu bảng (trả cho Besiktas) chắc chắn sẽ giúp “Quỷ đỏ” đa dạng hóa các lựa chọn trên hàng công, đặc biệt là vị trí số 9, khu vực mà HLV Erik Ten Hag chỉ có Anthony Martial và Marcus Rashford để xoay vòng. 

Kỹ nghệ không chiến (bàn còn nhớ pha đánh đầu tung lưới Argentina ở tứ kết World Cup của Wout không?) tần suất pressing (anh là cầu thủ có nhiều hành động gâp áp lực bình quân 90 phút nhất Premier League mùa trước) và năng lượng của Wout (Top 25 cầu thủ di chuyển nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2021/22) là những sự bổ sung giá trị khác.

 

Nhưng Erik Ten Hag “kết” Wout Weghorst nhất chính là bởi ở chàng trai này, ông nhìn thấy ý chí, khát vọng, sức mạnh tinh thần của một cá tính đặc biệt, người không ngừng nỗ lực để thực hiện giấc mơ bóng đá của đời mình.

Ở Wout, Erik- một phú nhị đại của gia tộc giàu có Ten Hag sở hữu rất nhiều bất động sản và công ty kinh doanh tài chính ở miền Đông Amsterdam - cũng nhìn thấy chính bản thân mình. Họ giống nhau ở rất nhiều thứ, từ việc chối bỏ công việc kinh doanh của gia đình để dấn thân vào hành trình bóng đá, đến khát vọng định nghĩa bản thân trong “nghề nguy hiểm” này.

Cả 2 đều đã làm được. Và giờ họ tìm thấy nhau tại Old Trafford, để cùng nhau giúp MU tìm lại những đỉnh cao đã mất…

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina. 

Xavi ở lại Barcelona: Giá trị của tình yêu

Tình yêu là thứ quyết định việc Xavi chọn ở lại Barca và cũng là thứ khiến CLB xứ Catalan luôn muốn giữ chân nhà cầm quân 44 tuổi, dù trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn. 

Jamal Musiala và giấc mơ từ những vũ điệu Latin

Cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ MARCA sẽ phần nào giúp những người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của Jamal Musiala cũng như lời hẹn ước chuyển tới La Liga chơi bóng trong tương lai không xa.

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.