Virgil Van Dijk: 5005 phút đấu, cú lừa của Merino và sự bền bỉ của kẻ chinh phục

Tác giả Elflaco - Thứ Năm 06/06/2019 16:50(GMT+7)

Hành trình mùa giải 2018/19 của Van Dijk vẫn chưa kết thúc. Phía trước anh còn 2 trận đấu nữa: bán kết Uefa Nations League với tuyển Anh đêm nay và sau đó, nếu Hà Lan thắng sẽ là trận chung kết với Bồ Đào Nha. Còn nếu thua sẽ là trận tranh hạng ba với Thụy Sĩ.

Mikel Merino. Trong một thời đại bóng đá với biết bao sao mai đua nhau xuất hiện, chàng tiền vệ 22 tuổi, thậm chí không cạnh tranh được 1 suất đá chính thường xuyên ở CLB Sociedad mùa này, dĩ nhiên là cái tên chẳng mấy ai biết tới dù 5 năm trước anh từng được coi là “thần đồng” tại Osasuna.

Câu chuyện của Mikel Merino
Nhưng Merino, trưởng thành từ lò đào tạo Osasuna, từng kí hợp đồng 5 năm gia nhập Dortmund, từng chơi cho Newcastle tại Premier League, lại là cái tên gắn với kỉ lục của một trong những ngôi sao phòng ngự bậc nhất thời hiện đại. Virgil Van Dijk.
Ngày 3/3/2018. Sân Anfield. Liverpool tiếp Newcastle. Phút 31-giây thứ 54, Merino trong vòng vây của các cầu thủ Liverpol ở khu vực nách trung lộ bên phải sát vòng cấm địa đội chủ nhà đã có 1 pha đi bóng vượt qua Van Dijk. Trận đấu đó, Liverpool thắng chung cuộc 2-0 và tình huống Merino “đánh bại” Van Dijk thực ra cũng không có gì đáng để nhắc tới trong 1 trận đấu mà Newcastle thua tâm phục khẩu phục.

Nhưng hôm qua, cái tên Merino đã được nhắc tới, bắt nguồn từ một “post” nhỏ của trang GiveMeSport, trong tình huống anh đi bóng vượt qua Van Dijk 15 tháng trước. Giờ thì pha bóng ấy, của Merino, lại hoàn toàn xứng đáng được ghi nhớ. Bởi sau cột mốc ấy, Van Dijk thực sự là một “bức tường thành” không thể xuyên phá, với kỉ lục 64 trận liên tiếp không để bất kì cầu thủ đối phương nào qua người.
Merino đang trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn trong sự nghiệp. Nhưng Van Dijk, kẻ bị anh “đánh bại” ngày nào thì thăng tiến không ngừng. Van Dijk ấy vừa cùng Liverpool chinh phục thành công đỉnh cao Champions League. Van Dijk ấy là trụ cột số một trong thành tích “đội về nhì xuất sắc nhất lịch sử Premier League” của The Reds mùa này. Van Dijk ấy cũng được vinh danh ở rất nhiều giải thưởng cá nhân mùa giải 2019/19: Cú đúp danh hiệu xuất sắc nhất mùa giải (của EA Sports và PFA); Cú đúp giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa Liverpool.
Hành trình chinh phục của Van Dijk
Dĩ nhiên, những thành quả của ngày hôm nay không tự nhiên rơi xuống đầu Van Dijk như món quà của Chúa trong một ngày đẹp trời. Để có được sự thừa nhận cao nhất từ tất thảy, Van Dijk đã đi một hành trình rất dài, từ chỗ là một hậu vệ phải – một tiền vệ thủ “không có tiềm năng phát triển” ở Williem II, từ ca phẫu thuật thập từ nhất sinh năm 19 tuổi đến chuyên gia phòng ngự toàn năng nhất của bóng đá hiện đại, là biết bao mồ hôi của sự nỗ lực và khát vọng vươn tới đỉnh cao.
Hệt như cách Van Dijk, chỉ 3 giây sau khi bị Merino vượt qua trong trận Liverpool – Newcastle 15 tháng trước, bằng nỗ lực và tính chiến đấu tuyệt vời, đã giành lại được bóng. Liverpool trải qua biết bao thất bại để thực sự trở lại với tư thế của một kẻ chinh phục. Và Van Dijk, không nghi ngờ gì nữa, chính là biểu tượng số một trong hành trình tái thiết và vươn lên của The Reds.
Virgil Van Dijk: Gã hộ vệ chắc chắn của The Kop
Có một thống kê khác mà ít người chút ý, nhất là khi Van Dijk là chủ nhân của kỉ lục “64 trận không bị đánh bại trong tình huống một chọi một”, đó chính là số trận và thời gian thi đấu thực tế của hậu vệ này kể từ khi mùa giải 2018/19 khởi tranh.
Tại Premier League mùa này, Van Dijk đá chính toàn bộ 38 trận và chỉ duy nhất 1 trong số này anh không đá đủ 90 phút (55 phút trận Liverpool thắng Southampton 3-0 cuối tháng 9 năm ngoái). Trên hành trình cùng Liverpool vô địch Champions League 2019, Van Dijk đá trọn vẹn số phút ở 12/13 trận, trừ duy nhất trận lượt đi vòng 1/8 hòa Bayern tại Anfield. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Van Dijk thi đấu cả thảy 6 trận (đá chính và đá hết trận) tại giải Uefa Nations League và vòng loại EURO 2020. 
Hơn 5000 phút đấu và đỉnh cao phía trước
Như vậy, tính đến thời điểm này, ngay trước thềm trận chiến với tuyển Anh đêm nay, Van Dijk đã chơi tổng cộng 56 trận – đều đá chính, với số phút thi đấu thực tế là 5005 phút.
Không cầu thủ Liverpool nào “cày”nhiều hơn Van Dijk mùa này. Không đồng đội nào ở tuyển Hà Lan thi đấu với tần suất khủng khiếp như chàng thủ quân của “Oranje”. Trong số hơn 500 cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League, cũng không cái tên nào đá nhiều trận và có thời gian thi đấu thực tế đáng để so sánh với Van Dijk suốt 10 tháng qua, trên mọi đấu trường, kể cả các thủ môn. 
Và hành trình mùa giải 2018/19 của Van Dijk vẫn chưa kết thúc. Phía trước anh còn 2 trận đấu nữa: bán kết Uefa Nations League với tuyển Anh đêm nay và sau đó, nếu Hà Lan thắng sẽ là trận chung kết với Bồ Đào Nha. Còn nếu thua sẽ là trận tranh hạng ba với Thụy Sĩ.
Sau khi lên đỉnh Champions cùng Liverpool, Van Dijk chắc chắn vẫn sẽ là Van Dijk mà chúng ta đã chiêm ngưỡng rất nhiều trong suốt mùa giải qua, trong một cuộc chinh phục mới cùng tuyển Hà Lan. Trận thứ 57 đối đầu tuyển Anh và sẽ thật tuyệt nếu trận thứ 58 của Van Dijk là màn đụng độ với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở chung kết.
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều tranh cãi về cơ hội để Van Dijk trở thành hậu vệ đầu tiên sau Fabio Cannavaro giành “Ballon D’or”. Chính bản thân Van Dijk cũng hơn một lần thừa nhận rằng, Lionel Messi, với tất cả những gì mà “số 10” Barcelona đã làm được cho Barcelona mùa giải qua, xứng đáng hơn ai hết để trở thành tân chủ nhân của “Quả bóng vàng”. 
Nhưng nếu thủ quân của tuyển Hà Lan, ngôi sao bậc nhất của Liverpool mùa này, thêm 1 lần nữa bước lên bục vinh quang tại Dragao, Porto vào đêm 9/6 tới, thì Van Dijk, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ là ứng viên số 1 của “Ballon D’or” năm nay.

EL FLACO (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.