Timo Werner vẫn là câu đố cần Frank Lampard tìm lời giải

Tác giả CG - Thứ Bảy 26/12/2020 13:16(GMT+7)

Zalo

Timo Werner gia nhập Chelsea với rất nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên phong cách thi đấu phức hợp của anh là điều HLV Frank Lampard đang cố gắng tìm cách để phát huy.

Timo Werner vẫn là câu đố cần Frank Lampard tìm lời giải hình ảnh
 
Người Đức có một từ gọi là “chancentod”, nghĩa đen là “cái chết bất ngờ”. Được mô tả là một “chancentod” không thực sự có nghĩa bạn là cầu thủ kém. Đó là một danh xưng không theo bạn suốt đời. Tất cả có nghĩa là ở thời điểm hiện tại, bạn sở hữu khả năng kỳ lạ có thể phung phí bất cứ cơ hội ghi bàn nào được trao (kẻ phung phí những cơ hội). Trong số những phẩm chất đa dạng của Timo Werner, nó là cách miêu tả khá đúng đắn về tiền đạo người Đức ở Chelsea thời điểm hiện tại.
 
Theo dõi Werner thi đấu trong thời gian gần đây là cảm giác giằng xé vừa thương vừa hoài nghi. Bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng mùa hè vừa qua đã trải qua 9 trận không ghi bàn cho Chelsea trên mọi đấu trường.
 
Werner đã bỏ lỡ một tình huống một đối một với thủ môn West Ham trong trận đấu hồi đầu tuần. Trước đó anh bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong cuộc chạm trán Leeds: bằng cách nào đó anh không thể ghi bàn từ khoảng cách gần 1m so với khung thành khi thủ môn không ở đó. Rất nhiều cơ hội nguy hiểm đã trôi qua trong tiếc nuối. Theo số liệu của Premier League, Werner đã bỏ lỡ tới 8 “cơ hội lớn” cho đến thời điểm này của mùa giải 2020/2021.
 
Tuy nhiên không hề có dấu hiệu tuyệt vọng hay hoảng loạn nào. Tất cả mọi người, từ người hâm mộ Chelsea cho tới HLV trưởng Frank Lampard và chính Werner đều cho rằng đây chỉ là một giai đoạn nhỏ. Tất cả đều tin phong độ đã từng giúp anh ghi 28 bàn ở Bundesliga mùa giải trước - chỉ xếp sau Robert Lewandowski - sẽ sớm trở lại.
 
Điều này không sai. Ngay cả ở thời điểm sa sút nhất, Werner vẫn là một tiền đạo hay và đáng kinh ngạc với đối thủ nhờ sự nhanh nhẹn, thông minh, năng nổ, năng lượng để gây sức ép cùng tốc độ tuyệt vời. Nhưng ở một góc nhìn khác, quãng thời gian tịt ngòi của Werner làm dấy lên những câu hỏi vượt ra khỏi những vấn đề đơn giản về sự tự tin và nhịp điệu. Phân tích về cách Werner bỏ lỡ cơ hội, Chelsea có thể biết được 1 hoặc 2 điều gì đó.
 
Timo Werner vẫn là câu đố cần Frank Lampard tìm lời giải hình ảnh
 
Điều thứ nhất chỉ ra rằng trước trận đấu với Arsenal trong Ngày lễ tặng quà hôm nay, Werner là một tiền đạo thiếu ổn định một cách kỳ lạ. 2 mùa giải đầu tiên trong màu áo Stuttgart, anh ghi 7 bàn trong 62 trận. Mùa giải trước, anh bắt đầu với chỉ 1 pha lập công trong 8 trận và sau đó là 24 pha bàn trong 25 trận đấu. Mùa giải này, phải đến tháng 10 anh mới khai hỏa ở Premier League, sau đó là chuỗi 7 bàn trong 17 ngày cho CLB và đội tuyển. Werner luôn ghi bàn, nhưng anh thường ghi bàn trong từng cụm thời gian.
 
Đây là điều bạn phải biết khi xây dựng đội bóng của mình xoay quanh Werner: anh sẽ bỏ lỡ những cơ hội mà những người khác thậm chí còn không tạo ra được. Khả năng di chuyển thông minh, tốc độ trong những tình huống chuyển đổi trạng thái, khả năng vượt qua hậu vệ và giành bóng trước của anh là những điều khiến anh thật đáng sợ. Song, tiền đạo người Đức không phải một “chân sút” thiên bẩm theo cách mà đa số chúng ta nghĩ về từ này.
 
Nhìn một vài cú dứt điểm của anh cho Leipzig ở vài mùa giải vừa qua, điểm nổi bật chính là kỹ thuật khác biệt. Khi Werner dứt điểm, trái bóng thường không tiếp xúc gần phần mũi bàn chân mà hầu như thiên về khu vực gần mắt cá. Vì lý do này, anh thường thích trái bóng ở má thay vì ở phía trước bàn chân.
 
Timo Werner vẫn là câu đố cần Frank Lampard tìm lời giải hình ảnh
 
Những cú dứt điểm của Werner thực sự đáng chú: bóng đi nhanh, mạnh và không cầu kỳ. Werner ít khi ghi bàn bằng mu bàn chân hay đánh đầu. Anh cũng ít khi cứa lòng. Dù bỏ lỡ một lượng kha khá cơ hội dễ dàng thì ngược lại, anh cũng ghi một số lượng kha khá bàn thắng từ những cơ hội khó. Khi được đề nghị mô tả phong cách dứt điểm của mình, tiền đạo người Đức từng trả lời: “Không suy nghĩ quá nhiều và hy vọng trái bóng sẽ vào lưới”.
 
Bây giờ có lẽ chúng ta hiểu tại sao Werner cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi. Phong cách phản công của Leipzig với những pha di chuyển ào ạt và hoán đổi vị trí nhanh phù hợp với lối chơi quan sát và dứt điểm của anh, giúp anh thấy bóng trong không gian và trên đường chạy. Băng vào từ cánh trái cho anh những cơ hội tốt nhất để xử lý bóng bằng má.
 
Ngược lại, Chelsea thường tấn công trước những hàng phòng ngự lùi sâu và luân chuyển bóng chậm hơn Leipzig. Ví dụ như 2 cơ hội lớn của Werner trước West Ham, anh nhận bóng trong tư thế tĩnh nên gặp khó khăn trong việc xử lý bóng dưới chân. “Mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ”, tiền đạo 24 tuổi chia sẻ về quãng thời gian đầu chơi bóng ở Anh.
 
Timo Werner vẫn là câu đố cần Frank Lampard tìm lời giải hình ảnh
 
Vậy làm thế nào để phát huy tốt nhất khả năng của Werner? HLV Julian Nagelsmann tin rằng cần xếp Werner đá thấp hơn, thậm chí cả vị trí số 8, để anh có động lượng khi nhận bóng. Ban đầu Lampard xếp Werner đá tiền đạo cắm, sau đó chuyển anh sang cánh trái để phù hợp với Tammy Abraham. 5 bàn thắng của Abraham và 4 pha kiến tạo của Werner cho thấy sự sắp xếp này đang hiệu quả ở mức độ nào đó.
 
Tuy nhiên người ta vẫn nghi rằng vẫn còn một giải pháp nào đó tốt hơn, rằng một cầu thủ có bộ kỹ năng riêng biệt như Werner cần một phương pháp khác sáng tạo hơn thay vì chỉ đơn giản là cho anh nghỉ ngơi rồi hy vọng điều tốt đẹp sẽ tới.
 
Có lẽ phần nào đó Werner đang bị mắc kẹt trong sự kỳ vọng. Được chiêu mộ để đáp ứng yêu cầu của HLV Frank Lampard về một tay săn bàn đã chứng tỏ được khả năng, thành tích ghi bàn của anh trước đó cho thấy tiền đạo người Đức có thể đáp ứng điều này. Trên thực tế, anh là một cầu thủ phức tạp hơn thế: một tiền đạo tốt không tuân theo những sự phân loại đơn giản. 
 
Không hoàn toàn là một mẫu “poacher” rình rập săn bàn, không hoàn toàn là một chân kiến tạo, không hoàn toàn là một tiền đạo cánh. Anh là một câu đố mà Lampard đang cố gắng tìm cách giải đáp.
 
Dịch từ bài viết “Wonderful yet wasteful: Chelsea must unlock the best of Timo Werner” của tác giả Jonathan Liew trên The Guardian.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.

X
top-arrow