Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Bảy 25/07/2026 22:45(GMT+7)

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Đầu tháng 6 vừa qua, trang chủ Manchester United đưa ra thông báo chính thức về việc chia tay Jadon Sancho, bất chấp Quỷ đỏ có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Nếu thực hiện điều ấy, BLĐ đội bóng có thể tính đến việc bán Sancho ngay trong mùa hè 2026 để thu về một khoản tiền nhất định nhằm bổ sung vào ngân sách chuyển nhượng. Tuy vậy, phương án đó gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Không bất ngờ khi Man Utd quyết định chia tay Jadon Sancho ở mùa hè 2026.

Thực tế trong 2 mùa giải gần nhất, Man Utd bất lực hoàn toàn trong việc bán đứt Sancho, dù sẵn sàng giảm sâu yêu cầu chuyển nhượng, ngay cả khi phải đối mặt với khoản lỗ khổng lồ vì từng chi tới 73 triệu bảng để chiêu mộ Sancho từ Dortmund.

Mùa hè 2025, Chelsea từng có ý định mua đứt Sancho với mức giá 25 triệu bảng, theo điều khoản được cài vào khi mượn cầu thủ này từ Man Utd vào 1 năm trước đó. Sau cùng thỏa thuận đổ vỡ do hai bên không thống nhất được điều khoản cá nhân. Nhưng nếu nhìn nhận một cách công tâm, Chelsea cũng không quá mặn mà muốn theo đuổi thương vụ này, đặc biệt là sau những màn thể hiện thiếu thuyết phục của chàng trai sinh năm 2000 ở mùa giải 2024/2025. 

Dù ghi bàn thắng quan trọng để giúp Chelsea giành chiến thắng 4-1 trước Real Betis trong trận chung kết Conference League, Sancho vẫn được cho là không đáp ứng được yêu cầu về đầu ra bàn thắng. Sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường, Sancho có cho riêng mình 5 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Tuy vậy, hầu hết những khoảnh khắc bùng nổ của cựu thần đồng Manchester City đều đến ở Conference League, nơi Chelsea không mất quá nhiều sức lực để chinh phục danh hiệu trước các đối thủ dưới cơ hoàn toàn. Nếu chỉ tính riêng tại Premier League, Sancho chỉ có 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 31 trận đấu. 

Bàn thắng trong trận chung kết Conference League không đủ để Sancho “lấy lòng” Chelsea.

Ngay từ đầu, sự kiên nhẫn với các cầu thủ là thứ phẩm chất xa xỉ của Chelsea dưới triều đại Todd Boehly. Ngay cả Noni Madueke, người đóng góp nhiều hơn cho Chelsea Premier League năm đó, còn bị bán sang Arsenal, vậy cơ hội nào cho những Sancho, Joao Felix hay Christopher Nkunku? 

The Blues chấp nhận đền bù cho Man Utd khoản tiền 5 triệu bảng, thay vì nỗ lực đàm phán để ký hợp đồng với Sancho. Việc đại diện thành London chuyển hướng sang chiêu mộ Alejandro Garnacho cũng của chính Man Utd và hoàn tất thỏa thuận với mức giá 40 triệu bảng cho thấy tài chính vốn dĩ không phải vấn đề cốt lõi. 

Những tưởng việc chuyển sang khoác áo Aston Villa vào những ngày cuối của phiên chợ hè 2025 sẽ là cơ hội tốt để Sancho tìm lại sự nghiệp, bởi dù sao HLV Unai Emery cũng được xem là người mát tay trong việc hồi sinh những tài năng bị thất sủng. Trước đó, Marco Asensio và Marcus Rashford từng chơi khá tốt dù chỉ gắn bó với Villa Park trong quãng thời gian ngắn hạn. Thế nhưng, điều tương tự đã không lặp lại với Sancho. 

Cầu thủ người Anh phải chờ đến tận cuối năm 2025 mới có lần đá chính đầu tiên tại Premier League. Đó cũng là màn thể hiện cực kỳ mờ nhạt của Sancho trong trận thua 1-4 trước Arsenal trên SVĐ Emirates. Trong 60 góp mặt trên sân, Sancho gần như vô hại với 20 lần chạm bóng, không thể tung ra bất cứ pha dứt điểm hay pha qua người thành công nào. 

Aston Villa từng có giai đoạn thi đấu cực kỳ thăng hoa với chuỗi 12 chiến thắng trong 13 vòng đấu liên tiếp tại Premier League. Họ từng tiến sát ngôi đầu bảng, nhưng Sancho gần như chỉ là người thừa đằng sau chuỗi phong độ ấn tượng đó, phải đứng ngoài chứng kiến một cựu sao mai khác của Man City là Morgan Rogers nhận về biết bao lời tán tụng. 

Nguyên nhân chính khiến HLV Emery nhanh chóng gạt Sancho ra khỏi kế hoạch bởi vì ông không thấy được quyết tâm muốn cứu rỗi sự nghiệp của “gã trai hư” bướng bỉnh này. Sancho từng vài lần tỏ thái độ bất mãn khi bị thay ra giữa chừng. Ở trận đấu gặp Basel tại vòng bảng Europa League, Sancho phớt lờ cái bắt tay của HLV trưởng khi bị rút ra sân, trước khi tiếp tục trút sự bực bội vào ghế ngồi. 

Cầu thủ người Anh chưa bao giờ khiến HLV Unai Emery hài lòng về màn thể hiện trên sân.

Nhưng cơn giận dữ ấy chưa bao giờ được Sancho biến thành động lực cải thiện bản thân trên sân tập. Ở một giải đấu luôn đề cao tốc độ và sức mạnh như Premier League, lối chơi quá thiên về kỹ thuật với nhiều pha bóng xử lý rườm rà làm chậm nhịp tấn công của toàn đội của Sancho bỗng dưng trở thành điểm yếu cố hữu. Đó đã là câu chuyện tồn tại từ thời điểm còn thi đấu cho Man Utd và Chelsea, giờ đây vẫn lặp lại tại Aston Villa.

Nền tảng thể chất cũng không được cầu thủ này cải thiện sau nhiều mùa giải. Trong bối cảnh bóng đá đỉnh cao hiện nay đòi hỏi cầu thủ phải liên tục di chuyển với cường độ cao để đóng góp cho cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự, Sancho lại thường xuyên bị chỉ trích vì quá lười biếng trên sân. Và điều này đi ngược triết lý bóng đá của Unai Emery. Trong tiềm thức của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông cần đến những cỗ máy pressing nhiệt huyết, chứ không cần một nghệ sĩ lười chạy về hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Giữa một tập thể Villa hừng hực khí thế, phong cách đủng đỉnh của Sancho bỗng trở nên lạc lõng. Dù Aston Villa giành vé tham dự Champions League, đồng thời xuất sắc đăng quang chức vô địch Europa League, dấu ấn của Sancho cũng hết sức mờ nhạt trong thành công chung của toàn đội.

Đóng góp ít ỏi khiến Sancho không thể vui nổi dù vô địch Europa League.

Kết thúc mùa giải, Sancho chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường, với một nửa thời gian là xuất phát từ băng ghế dự bị. Điều này khiến BLĐ Aston Villa chẳng còn mặn mà gì trong việc ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ gây thất vọng này, ngay cả khi họ không mất phí chuyển nhượng.

Có câu nói “Một lần là sai lầm, hai lần là lựa chọn”. Sancho đã có quá nhiều cơ hội để thay đổi sự nghiệp chơi bóng của bản thân, nhưng chưa lần nào cho thấy sự quyết tâm. Trong bóng đá, rõ ràng tài năng chưa bao giờ là đủ. Ở tuổi 26, độ tuổi đẹp nhất đời cầu thủ, Sancho vẫn đang chật vật tìm hướng đi mới để cứu rỗi sự nghiệp đang ngày càng lao dốc. Man Utd không cần cậu, Chelsea nổ bom tấn Rogers, còn Aston Villa thà “rước” Garnacho cũng nói không với Sancho. Tháng 7 sắp hết rồi, nhưng Sancho vẫn đang thất nghiệp!

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Luis de la Fuente: Chạm tới đỉnh cao nhờ lối sống...healthy

Ở độ tuổi 65, chính sự thay đổi ngoạn mục về thể chất nhờ vào lối sống khoa học và lành mạnh đã trở thành chất xúc tác đặc biệt quan trọng giúp HLV Luis de la Fuente duy trì sức khỏe tinh thần để liên tục đưa ĐT Tây Ban Nha vươn tới những danh hiệu tuyệt vời nhất.

World Cup 2026 và cơn bão độc hại

World Cup 2026 khép lại bằng chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng phía sau chiếc cúp vàng và những khoảnh khắc thăng hoa là một khoảng tối chưa từng có: hơn 7 triệu bài đăng, bình luận có dấu hiệu gây hại hoặc lạm dụng bị phát hiện.

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Tháng 12/2022, cả thế giới ăn mừng khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp World Cup. Thế nhưng đến mùa hè này, rất nhiều người lại gọi anh là kẻ gian lận, là nhân vật phản diện. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những người hiếm khi xem bóng đá hoặc các bạn trẻ tuổi teen.

Rodri: Ngôi sao nói không với ánh hào quang từ mạng xã hội

Trong một thời đại mà phần lớn các ngôi sao bóng đá đều sở hữu những tài khoản mạng xã hội cá nhân “bạc tỷ” thì Rodri lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác. Anh không hề sở hữu bất kỳ tài khoản Facebook, Instagram, X hay TikTok nào cả. Đây thực sự là một câu chuyện kỳ lạ với tiền vệ đang đứng trước cơ hội giành được Quả bóng Vàng lần thứ hai trong sự nghiệp, sau khi tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026 để giúp ĐT Tây Ban Nha giành được danh hiệu cúp vàng thế giới.