Tại sao Man United thất bại ở thương vụ Jadon Sancho?

Tác giả Elflaco - Thứ Năm 08/10/2020 10:37(GMT+7)

Jadon Sancho, dĩ nhiên, vẫn ở đó, trong danh sách mục tiêu của United cho các kỳ chuyển nhượng phía trước. Nhưng nếu sức khỏe tài chính của United vẫn là thứ được ưu tiên số một trong bối cảnh khủng hoảng covid-19, các CĐV “Quỷ đỏ” có lẽ nên chuẩn bị tâm lý rằng: Sancho sẽ chỉ là giấc mơ mãi mãi không có thật tại Old Trafford mà thôi

Ole Gunnar Solskjaer luôn khẳng định Jadon Sancho là mục tiêu số 1 của ông ở kỳ chuyển nhượng Hè này, đặc biệt là trong bối cảnh Man United cần tăng cường chất lượng đội hình trong mùa giải trở lại Champions League.

Nhưng sau 10 tuần được-cho-là đã đàm phán dai dẳng, Ole đã không thể đạt được mục tiêu quan trọng nhất mà ông muốn. Sancho vẫn là cầu thủ của Borussia Dortmund.

 
Sự thật là, United chưa hề… tiến gần tới Sancho như những gì mà chúng ta vẫn hình dung qua trăm ngàn dòng tin liên quan đến thương vụ này trên báo chí hay các phương tiện truyền thông.
 
********
Donny Van de Beek chính thức cập bến Old Trafford ngày 2/9. Nhưng các thương vụ mua bán khác của United thì không. Tất cả chỉ được kích hoạt vào giờ chót khi United CHẮC CHẮN rằng họ sẽ không thể có Sancho Hè này.
 
Theo nguồn tin của The Athletic, kể cả trong 48 giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2020, OGS vẫn không ngừng thúc giục Ed Woodward… thử thêm 1 lần nữa với vụ Sancho. Có 4 tân binh cho OGS. Nhưng không ai trong số đó là Sancho!
 
Thêm một kỳ chuyển nhượng nữa – kỳ thứ ba liên tiếp – hoạt động “shopping” của United chỉ thực sự tích cực trong 2 ngày cuối. Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Traore Diallo và Facundo Pellistri là những thương vụ được hoàn tất ngay trước khi “cửa sổ mùa Hè 2020” khép lại. Vào tháng Một năm nay, Odion Ighalo theo chân Bruno Fernandes ngay trước giờ đóng cửa chuyển nhượng. Trước đó nữa, Hè 2019 là những thương vụ… thất bại vào giờ chót, Paulo Dybala và Mario Mandzukic.
 
Diễn biến của thương vụ Sancho, không nghi ngờ gì nữa, là lý do số 1 khiến United thêm 1 lần nữa phải thực hiện các vụ mua sắm cập rập trước giờ thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Nhưng căn nguyên sâu xa hơn là ở chỗ giữa United và Dortmund, trong vụ Sancho, vốn dĩ chưa bao giờ đạt tới điểm thống nhất.
 
Về cơ bản, United, hay chính xác hơn là Ed cùng các cộng sự, có một niềm tin lớn lao rằng Dortmund sẽ không thể “rắn” được đòi hỏi về mức giá 120 triệu euro. United cũng xem nhẹ “cột mốc 10/8” mà phía Dortmund đưa ra như là hạn chót để CLB thành Manchester giải quyết xong vụ Sancho.
 
Với Ed, Sancho-Dortmund cũng như bao thương vụ mua bán cầu thủ khác và bên nào lỳ đòn hơn ở “trò poker” này sẽ giành phần thắng cuối cùng. Ed tiếp cận vụ Sancho với tâm thế đó mà không nhận ra rằng, đối thủ của ông – Dortmund thậm chí còn không buồn hiện diện trong “ván bài” này.
 
Ed bắt đầu “ván bài” với một con số, và chờ đợi Dortmund nắm lấy “cơ hội”, phát đi tín hiệu để chính thức bắt đầu cuộc chơi. Những tay trung gian của Ed cũng làm việc rất tích cực trong việc tác động tới Dortmund. Nhưng phía CLB Bundesliga, đơn giản là… không quan tâm.

 
********
Dortmund, thời điểm đầu Hè, thực sự cầu thị đối với mong muốn sở hữu Sancho của United. Giám đốc điều hành của “Vàng-Đen” Hans-Joachim Watzke đã đích thân gọi điện cho người đồng cấp phía United, Ed để thông báo và giải thích rõ ràng về mức phí chuyển nhượng cũng như thời điểm mà thương vụ Sancho cần phải được thực hiện.
 
Ngay 10/8, phát biểu với báo giới ở trung tâm huấn luyện Dortmund, Giám đốc thể thao CLB, ông Michael Zorc khẳng định: “Sancho chắc chắn sẽ ở lại Dortmund thêm ít nhất mùa giải 2020/21. Và đây là quyết định CUỐI CÙNG về tương lai của cầu thủ này”.
 
Phía United, trước sau chỉ coi đó là “chiêu trò” của Dortmund. Ed, thông qua 2 chuyên gia môi giới, Emeka Obasi và Marco Lichtsteiner, vẫn bắn đi những tín hiệu rằng United sẽ theo đuổi Sancho đến cùng và sẵn sàng đàm phán để đạt tới điểm kỳ vọng của tất cả các phía.
 
Tuy nhiên, lý do cho sự hiện diện của 2 tay trung gian chuyển nhượng nêu trên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn… trong vòng tranh cãi. United khẳng định Dortmund muốn các cuộc đàm phán giữa 2 CLB được thực hiện qua Emeka Obasi - Marco Lichtsteiner. Nhưng sau đó, phía Dortmund đã lên tiếng bác bỏ điều này. Dortmund cho biết, các thương vụ lớn của họ như Ousmane Dembele (tới Barcelona) hay Pierre-Emerick Aubameyang (gia nhập Arsenal) được thực hiện dựa trên các cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo các CLB, không có chuyện phải qua trung gian. Vụ Sancho cũng vậy!
 
Cũng trong tuyên bố nêu trên, Dortmund thêm 1 lần nữa khẳng định, những gì họ cần nói và làm với United trong vụ Sancho đã quá rõ - 120 triệu euro và hạn chót 10/8 – nhưng “Quỷ đỏ” đã không thực hiện đúng cam kết và kể từ sau đó đơn giản là đôi bên không cần phải thảo luận hay đàm phán gì thêm nữa.

 
********
Trên thực tế, 120 triệu – phí chuyển nhượng Sancho chỉ là kỳ vọng tối thiểu của Dortmund đối với thương vụ này. Trong khi đó, United luôn thể hiện quan điểm rằng: 120 triệu euro là… quá cao trong bối cảnh các CLB bóng đá nói chung và “Quỷ đỏ” nói riêng chịu ảnh hưởng khủng khiếp từ đại dịch covid-19.
 
Nếu tính cả khoản chi cho trung gian môi giới và số tiền lương dự kiến trả cho Sancho (theo hợp đồng 5 năm), tổng chi phi thương vụ này có thể lên tới không dưới 250 triệu euro. Với Ed, đó đơn giản là con số… vô lý ở giai đoạn này.
 
Giới quan sát đánh giá cao “thái độ bình tĩnh” của United khi từ chối yêu sách của Dortmund. Đặc biệt là khi đặt thái độ của United bên cạnh quyết định hoãn cho phép CĐV vào sân cho tới ít nhất là hết năm 2020 của Chính phủ Anh. Quyết định khiến United mất đi nguồn doanh thu thu khoảng 55 triệu euro từ tiền bán vé và các hoạt động thương mại “Match-Day”.
 
Tóm lại, trong tất cả các khả năng được xét tới, United vốn dĩ chưa bao giờ đưa ra bất kỳ đề nghị nào đạt tới điểm thỏa mãn của Dortmund. Ngay cả đề nghị được cho là cuối cùng của United, vào thứ Sáu tuần trước (2/10) - 80 triệu bảng thanh toán ngay và khoảng 15-20 triệu “add-on” – cũng bị Giám đốc điều hành Dortmund Watzke từ chối phát một. Với Dortmund, United đơn giản là đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nên kể cả có trả đủ mức phí chuyển nhượng “Vàng-Đen” yêu cầu ban đầu thì họ cũng không có ý định nhả người chứ đừng nói đến chuyện vẫn cò kè bớt một thêm hai.
 
Cảm giác chung ở Signal-Iduna Park về United, là phía “Quỷ đỏ” đã tỏ ra thiếu tôn trọng các yêu cầu của Dortmund hoặc giả CLB thành Manchester dường như không hề có ý định nghiêm túc trong việc hoàn tất thương vụ Sancho. Theo Bild, tất cả các đề xuất từ phía United, thông qua nhóm trung gian chuyển nhượng, đều bị phía Dortmund… “vứt vào sọt rác”.
 
Với Sancho, cầu thủ này đã hơn 1 lần bày tỏ nguyện vọng về Anh thi đấu, với đích đến tiềm năng là United. Nhưng anh không phải là… Ousmane Dembele để “chơi bài kích động” để có thể rời Dortmund bằng mọi giá. Bản thân Sancho cũng có lý do để tin rằng anh không nhận được sự tôn trọng đủ lớn từ phía United.
 
“Tại sao United không làm mọi thứ nhanh hơn, quyết liệt hơn nếu họ thực sự muốn có mình?” – đó chắc chắn là câu hỏi đã nhảy múa trong đầu Sancho nhiều tuần qua.


******
Sancho được cho là đã chuẩn bị tâm lý để gia nhập United ngay Hè này. Mối quan hệ thân thiết giữa Sancho và các thành viên United ở tuyển Anh, đặc biệt là Marcus Rashford, tạo cảm giác rằng điều đó sẽ sớm trở thành SỰ THỰC.
 
Nhiều cầu thủ Anh của “Quỷ đỏ” đã liên lạc với Sancho và biết về ý định hồi hương của anh. Bản thân HLV Solskjaer cũng gọi điện trực tiếp cho Sancho từ tháng Một để xác định một cách chắc chắn nguyện vọng gia nhập United của cầu thủ này.
 
Một nguồn tin từ Athletic khẳng định, Solskjaer đã quyết định Sancho là mục tiếu SỐ MỘT của ông cho đội hình United từ tháng Tư. Và ngay sau khi United chính thức giành quyền dự vòng bảng Champions League với vị trí thứ 3 chung cuộc Ngoại hạng Anh, Solskjaer đã yêu cầu Ed bắt đầu cuộc đàm phán nghiêm túc để mua Sancho.
 
Nhưng quyết tâm có Sancho của Solskjaer chỉ là thứ yếu khi nhà Glazer, Ed và cánh tay phải Matt Judge, chuyên gia đàm phán của United mới là những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong “ván bài” Sancho.
 
Ngân sách chuyển nhượng ròng của United Hè này, được quyết định bởi nhà Glazer là… 50 triệu bảng. Thực tế này khiến Ed – Judge và các trung gian môi giới ở vào thế khó trong mọi nỗ lực đàm phán với Dortmund.
 
Có một sự thật không nhiều người biết, Ed là nhân vật duy nhất trong các cuộc họp bàn cấp cao về hoạt động chuyển nhượng Hè 2020 của United ủng hộ việc “sẵn sàng trả giá cao để có Sancho”. Nhà Glazer, cụ thể ở đây là Joel Glazer cùng các cổ đông có quan điểm hoàn toàn ngược lại: 120 triệu euro là quá lãng phí trong cuộc khủng hoảng coronavirus và sức khỏe tài chính của CLB mới là thứ cần được ưu tiên giai đoạn này.

 
*******
Không thể mua Sancho Hè này là “thất bại” trực tiếp thứ 3 của United trước Dortmund trong năm 2020 sau các thương vụ Erling Haaland và Jude Bellingham, những cầu thủ đã từ chối “Quỷ đỏ” để gia nhập Signal-Iduna Park.
 
Theo các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực chuyển nhượng cầu thủ, lẽ ra United nên sớm rút khỏi “ván bài” Sancho khi họ cảm thấy con số 120 triệu euro mà Dortmund là quá nhiều, để có thể tập trung cho các phương án thay thế. Nhưng United đã tốn quá nhiều thời gian với vụ Sancho kéo theo việc bị động và sau đó thất bại luôn ở các phương án B, C hay D: Ousmane Dembele, Gareth Bale, Douglas Costa, Ivan Perisic…
 
Việc United liên tiếp ký với các tài năng 18 tuổi có vị trí sở trường tương tự Sancho, Traore Diallo và Pellistri vào giờ chót, với tổng phí xấp xỉ 40 triệu euro, đương nhiên cũng làm bật lên những câu hỏi rằng: Tại sao “Quỷ đỏ” không dùng số tiền đó để giải quyết trọn gói vụ Sancho?
 
Nhưng cần biết, đây đều là những “sao mai” mà United đã cho vào tầm ngắm United từ vài năm qua. Diallo vốn đã được các tuyển trạch viên của United theo sát từ năm 2016 còn Pellistri thậm chí còn được Solskjaer đích thân “xem giò” 1 năm trước. Đó là những thương vụ mua cầu thủ TRONG KẾ HOẠCH, dù Sancho có đến United Hè này hay không.
 
Sancho, dĩ nhiên, vẫn ở đó, trong danh sách mục tiêu của United cho các kỳ chuyển nhượng phía trước. Nhưng nếu sức khỏe tài chính của United vẫn là thứ được ưu tiên số một trong bối cảnh khủng hoảng covid-19, các CĐV “Quỷ đỏ” có lẽ nên chuẩn bị tâm lý rằng: Sancho sẽ chỉ là giấc mơ mãi mãi không có thật tại Old Trafford mà thôi…

Lược dịch: United’s hopeless pursuit of Jadon Sancho – the real story (The Athletic)
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Vũ điệu say đắm của Michael Olise

Cỗ máy Bayern Munich tiếp tục bật chế độ hủy diệt khi nghiền nát Werder Bremen với tỉ số 5-0 tại vòng 4 Bundesliga 2024/25, qua đó duy trì mạch toàn thắng và chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong đó, Michael Olise đã có màn thể hiện siêu đẳng, với cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo.

Chelsea: Chờ Enzo mở khóa...Enzo

Việc tối ưu một tiền vệ tầm cỡ như Enzo Fernandez sẽ là chìa khóa quan trọng quyết định thành công của tân HLV Enzo Maresca trong mùa giải năm nay.

Girona 1-4 Barca: Cạn lời với Lamine Yamal!

Lamine Yamal vừa có màn trình diễn siêu hạng trước Girona, góp công lớn vào thắng lợi 4-1 của Barcelona tại vòng 5 La Liga 2024/25, qua đó giúp đội bóng xứ Catalunya tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Manuel Ugarte: Không phải Rodri nhưng sẽ giải quyết điểm yếu của Man United

Manchester United đã theo đuổi Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain suốt cả mùa hè, nhưng chỉ kịp ký hợp đồng với anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng vào cuối tháng 8. Mặc dù quá trình đàm phán kéo dài có thể đã khiến Erik ten Hag cảm thấy thất vọng, ông chắc chắn vẫn rất phấn khởi khi thỏa thuận cuối cùng cũng được hoàn tất.