Simone Inzaghi: Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng

Tác giả Ngọc My - Thứ Hai 02/06/2025 15:03(GMT+7)

Zalo

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Simone Inzaghi đã hai lần thất bại trong hai trận chung kết Champions League gần nhất khi ông ngồi trên cương vị huấn luyện viên Inter Milan.

dl
 

“Thảm họa Munich”

Cách đây 2 năm, trong trận chung kết tại Ataturk (Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ), Simone Inzaghi có màn đấu trí cân não với Pep Guardiola. Ở trận đấu đó, Inter Milan chiếm thế chủ động, dứt điểm gấp đôi Manchester City (14 so với 7), tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng hiệu quả lại là thứ xa xỉ. Để rồi, Nerazzurri hứng chịu nhát kiếm oan nghiệt sau cú đá sấm sét của Rodri, và ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp.

Simone Inzaghi Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng 1
 

Thất bại ấy để lại nhiều dư vị tiếc nuối, và 2 năm sau, Inter Milan nuôi khát vọng phục hận, khi một lần nữa đi đến trận chiến cuối cùng. Song, rốt cuộc, họ lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Khác chăng, lần này, tại Allianz Arena (Munich - Đức), chẳng có sự nuối tiếc nào, bởi Nerazzurri hoàn toàn chịu trận, gồng mình chống đỡ những đợt sóng vỡ bờ tới từ Paris Saint-Germain, và thua nát tan theo kiểu “bàn tay nhỏ”.

Nhiều người gọi thất bại này là “thảm họa Munich” cũng không ngoa. Inter Milan như kẻ học việc đụng đầu một anh thợ lành nghề. Hai biên của họ gần như tê liệt, khu trung tuyến gãy vỡ, và hàng thủ bị khoét thảm thương. Điều ấy khiến lối vào khung thành Yann Sommer gần như mở ra toang hoác. Nơi tuyến đầu, chủ công Lautaro Martinez nhập vai “trẻ lạc”, đến mức chẳng có nổi cú sút nào.

Lẽ thường, quân thua thì tướng lĩnh phải nhận trách nhiệm. Simone Inzaghi bảo rằng “đây không phải là Inter Milan mà tôi biết”, nhưng nói gì chăng nữa thì chiến bại lấm lưng trắng bụng như thế là một vết xước không dễ gột rửa. Mộng vàng Champions League với Inzaghi vẫn là nỗi khắc khoải ngôn nguôi. Trước đó, Inter bị đá văng tại bán kết Coppa Italia, và cay đắng nhìn Napoli đoạt Scudetto.

Lối rẽ nào cho Simone Inzaghi?

Giấc mơ ăn ba kỳ vĩ nay hóa thành ác mộng sầu bi. Inter Milan hụt hơi ở giai đoạn then chốt, gục ngã trước những thời khắc sống còn. Đặc biệt, việc thua 2 trận chung kết Champions League gần nhất mà mình tham dự cho thấy câu lạc bộ này dường như đã đi đến điểm tới hạn. Với đội ngũ hiện tại, trong đó có rất nhiều cầu thủ luống tuổi, Nerazzurri khó lòng cất cánh vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa phủi sạch trơn quá khứ, với những thành tựu mà Simone Inzaghi mang lại cho Inter Milan. Từ khi rời Lazio và cập bến Giuseppe Meazza, Inzaghi luôn tập trung tối đa vào công việc chuyên môn, sẵn sàng ứng phó với thực trạng khó khăn khi ngân sách chuyển nhượng của Nerazzurri không dư dả. Ông liệu cơm gắp mắm kỹ càng, và dìu tập thể này qua bao cuộc biển dâu.

Simone Inzaghi Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng 2
 

Thực tế, Simone Inzaghi rất được lòng các học trò, cùng tình cảm yêu thương bao la tới từ những Interista trung thành. Họ tin tưởng vào các kế hoạch, phương án chiến thuật, sơ đồ 3-5-2, và phong thái đĩnh đạc khi cầm quân ra trận của vị huấn luyện viên 49 tuổi này. Inzaghi, với 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, đã là một phần lịch sử của Inter Milan.

Nỗi hẫng hụt duy nhất chính là lỗi hẹn với vinh quang Champions League. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Simone Inzaghi thì đã thất bại đến hai lần trong hai trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu dành cho cấp câu lạc bộ. Thêm một lần cung đàn lỡ nhịp. Thêm một lần thiên đường mù lối. Thêm một lần tủi hổ bẽ bàng lướt qua chiếc cúp tai voi…

Simone Inzaghi sẽ chấp niệm, tiếp tục ở lại, gắn bó với Nerazzurri cho tới khi nào thỏa ước nguyện, dẫu thực tế có phũ phàng đến đâu chăng nữa, hay khăn gói quả mướp bước vào hành trình mới? Câu trả lời sẽ có sau cuộc họp giữa ông cùng ban lãnh đạo đội bóng này tới đây.

Simone Inzaghi: Inter Milan cần học hỏi từ thất bạiSimone Inzaghi: Inter Milan cần học hỏi từ thất bại
Huấn luyện viên Simone Inzaghi cho rằng Inter Milan cần phải học hỏi từ thất bại sau khi để thua trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm.
HLV Simone Inzaghi nói gì về tương lai sau trận chung kết C1?HLV Simone Inzaghi nói gì về tương lai sau trận chung kết C1?
Sau trận chung kết UEFA Champions League 2024/25, HLV Simone Inzaghi đã từ chối nói về tương lai của mình, khi được hỏi liệu ông có tiếp tục dẫn dắt Inter tại FIFA Club World Cup sắp tới hay không.
Chủ tịch Inter Milan đảm bảo tương lai Simone InzaghiChủ tịch Inter Milan đảm bảo tương lai Simone Inzaghi
Dù Inter Milan thất bại nặng nề trước PSG ở chung kết Champions League nhưng chủ tịch Beppe Marotta khẳng định Inter không thay đổi kế hoạch với Simone Inzaghi.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Harry Kane: "Trận thua Argentina đau hơn cả quả penalty hỏng ở Qatar"

Đội trưởng tuyển Anh muốn nhanh chóng bước tiếp và đang hướng tới một màn trình diễn đủ sức nặng trước Tây Ban Nha tại Wembley vào tối thứ Bảy ở Nations League. Tuy nhiên, Kane thừa nhận anh vẫn chưa thực sự vượt qua được trận thua Argentina và cho rằng cả đội cần thời gian để xử lý cảm giác ấy.

Szoboszlai và mong muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa

Trên cánh tay, Dominik Szoboszlai có một hình xăm bằng tiếng Hungary: “Tài năng là món quà trời ban, nhưng nếu thiếu ý chí phi thường và lòng khiêm nhường, tài năng cũng chẳng có giá trị gì”. Câu nói được cho là của Steven Gerrard ấy cũng gợi mở cách tiền vệ Hungary nhìn nhận sự nghiệp: được trao tài năng mới chỉ là điểm bắt đầu.

Một giờ với Kylian Mbappe: Những điều chưa từng được kể

Đi qua những lớp kiểm soát an ninh, những sân tập được chăm chút hoàn hảo và các lối đi ngăn nắp tại trung tâm huấn luyện của Real Madrid, thứ đầu tiên đập vào mắt là những bức tranh tường kể lại bộ sưu tập Cúp C1/Champions League vô tiền khoáng hậu của CLB.

Có phải Michael Carrick đang quá ưu ái Marcus Rashford?

Hai cơ hội thuận lợi bị bỏ lỡ trước Fulham khiến Marcus Rashford trở thành một trong những tâm điểm chỉ trích sau trận hòa của Manchester United. Khi Rashford được ưu tiên bên trái, Cunha phải thích nghi với vai trò trung phong, còn sự kết nối trên hàng công vẫn thiếu thuyết phục.

X
top-arrow