Sau 3 năm, Messi lại khóc

Tác giả Trọng Hiếu - Thứ Năm 18/07/2024 15:45(GMT+7)

Lionel Messi đã khép lại kỳ Copa America có thể là cuối cùng trong sự nghiệp với những giọt nước mắt, nhưng với kết cục rất khác mùa hè 3 năm trước tại CLB.

Hiệp 2 trận chung kết với Colombia, Leo Messi buộc phải rời sân vì chấn thương, không thể ở lại chiến đấu cùng những người đồng đội của mình tại ĐT Argentina. Với cổ chân sưng to, cầu thủ này tập tễnh bước ra khỏi sân và bật khóc nức nở trên băng ghế dự bị. Đó là những cảm xúc mà Leo không thể kìm nén được, trong một trận đấu rất quan trọng ở ĐT quốc gia.

Dù vẫn chưa phải trận đấu cuối ở ĐT Argentina, nhưng Messi cho biết anh đã đi đến chặng cuối sự nghiệp: “Tôi đang tận hưởng những trận chiến cuối cùng với Di Maria và Otamendi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua kỳ World Cup cuối cùng, và với tôi đây cũng là kỳ Copa America cuối cùng”.

Messi khóc nức nở trên băng ghế dự bị

Bởi vậy, những giọt nước mắt của Lionel Messi là sự bùng nổ về cảm xúc, khi anh không thể ở trên sân đến cùng, trong những trận đấu cuối của những người đồng đội lâu năm. Dù vậy, với cá nhân Leo, anh đã được hưởng cái kết trọn vẹn khi những người còn lại trên sân đem về chức vô địch, với bàn thắng duy nhất của Lautaro Martinez. Chức vô địch Copa là cái kết quá đẹp để Messi chia tay người bạn thân thiết Fideo (biệt danh của Angel Di Maria).

Và hình ảnh Messi bật khóc trên băng ghế dự bị, rất khác so với thời điểm cách đây 3 năm, khi những giọt nước mắt của cầu thủ này thu hút sự chú ý trên toàn thế giới – trong ngày anh nói lời chia tay với CLB chủ quản Barcelona vào mùa hè 2021. Đó là thời điểm bản hợp đồng của hai bên đã kết thúc, nhưng tất cả đều chờ Messi “xong việc” tại Copa để gia hạn, chỉ cần chờ anh đặt bút vào bản hợp đồng với mức lương “sao cũng được”.

Tuy nhiên, trái ngược với những tuyên bố về tình hình tài chính, trái ngược với những lời hứa của Joan Laporta trong chiến dịch tranh cử, Barcelona không thể giữ chân Lionel Messi. Anh bật khóc trong phòng họp báo, trước mặt gia đình mình, và rời CLB mình gắn bó suốt 21 năm, từ năm 13 tuổi – trong tức tưởi, trống rỗng và lạc lõng.

Tháng 8 năm đó vẫn đi vào ký ức các cule như là ngày đen tối bậc nhất lịch sử CLB. Lionel Messi vĩ đại, nhưng với Gã khổng lồ xứ Catalona lúc đó, khoản nợ của họ còn vĩ đại hơn.

Messi: Vật tế thần của Barca

Lionel Messi đi qua hành trình phi thường tại Barcelona và trở thành một phần to lớn trong lịch sử CLB. Nhưng khi bị buộc phải ra đi, anh không thể làm gì hơn ngoài bật khóc. Khó khăn tài chính của đội chủ sân Camp Nou đã khiến El Pulga không thể có cái kết trọn vẹn – được giải nghệ ở đội bóng của mình. Điều đó không chỉ xuất hiện 1, mà tới 2 lần.

Mùa hè 2023, sau khi đáo hạn hợp đồng với PSG, Messi cũng nhận được lời đề nghị trở lại đội bóng cũ, nhưng sau cùng anh quyết định gia nhập Inter Miami của giải nhà nghề Mỹ MLS. “Tôi không muốn trải qua điều tương tự một lần nữa”, Leo bày tỏ về sự lựa chọn của mình, với tình hình tài chính của Barca không mấy khởi sắc.

Nhưng kể từ “trận khóc” vào mùa hè 2021 đó, sự nghiệp của Messi tại ĐT quốc gia sang trang. Anh giành chức vô địch Copa America đầu tiên vào tháng 7/2021, vô địch Siêu Cúp liên lục địa Finalissima tháng 6/2022, giành World Cup tháng 12/2022 và mới đây bảo vệ thành công Copa America 2024. Kể từ khi rời Barcelona, Lionel Messi vẫn khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc cùng ĐT quê hương mình, tới 4 lần.

Sự nghiệp của Lionel Messi tại ĐT quốc gia trọn vẹn sau mùa hè 2021

Mùa hè năm nay, Leo vẫn được nhắc đến trên khắp châu Âu, ngay tại kỳ EURO 2024 trên nước Đức. Anh là nhân vật chính trong bức ảnh với Lamine Yamal, khi đó mới 5 tháng tuổi. Hình ảnh huyền thoại người Argentina bế ẵm sao mai của Tây Ban Nha rất đẹp, tượng trương cho sự tiếp nối, kế thừa của làng túc cầu. Nhưng tiếc thay, Barcelona không thể, và không có quyền tự hào một cách trọn vẹn nhất.

Cả Messi và Yamal đều vô địch châu lục, họ sẽ cùng gặp nhau vào mùa hè 2025 trong một trận Finalissima nữa, là hình ảnh rất đáng mong chờ với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Lamine Yamal, đang có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, sẽ gặp gỡ một huyền thoại từng bế ẵm mình - ở chặng cuối hành trình.

Messi sẽ đụng độ với em bé năm xưa trên sân cỏ

Những gì Leo Messi đã trải qua ở đoạn kết sự nghiệp tại Barca, chắc hẳn anh hy vọng nó sẽ không xảy ra với Lamine Yamal. Sao trẻ 2007 đang được Barcelona chăm bẵm, phát triển như một viên ngọc quý, và đưa ra làm đối trọng với những bom tấn của Real Madrid – gồm Mbappe, Guler, Vinicius, Rodrygo, Endrick,…

Sau 3 năm, Messi lại khóc, nhưng không có sự tiếc nuối nào cả. Anh đã sống hết mình trong kỳ Copa cuối cùng, trở thành niềm cảm hứng cho những Yamal mới của bóng đá thế giới, và không sai khi cho rằng được các đồng đội gánh đến chức vô địch. Ngay cả trên băng ghế dự bị với cổ chân sưng to tướng, những giọt nước mắt của Leo vẫn được chia sẻ bởi những người đồng đội.

Sau 3 năm, Messi lại khóc, nhưng là những giọt nước mắt vỡ oà vì cảm xúc. Huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới đang đi đến chặng cuối hành trình. Nhưng cho đến khi thời điểm đó đến, tất cả đều mong chờ anh sẽ có cái kết đẹp và trọn vẹn hơn mùa hè 2021.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Alvaro Arbeloa - Real Madrid: Khi chuyện thành bại phụ thuộc vào...vận may

Đúng 236 ngày trước, Álvaro Arbeloa vẫn chỉ là HLV đội ba của Real Madrid. Đội bóng của anh vừa mới để thua Valencia ở vòng bán kết Cúp U19, đồng thời hòa điểm với Atlético Madrid tại giải vô địch quốc gia, cùng có 75 điểm. Rõ ràng, đó chẳng phải một thứ “nhiên liệu tên lửa” đủ mạnh để đẩy một người lên thẳng chiếc ghế nóng tại Bernabéu, nơi anh sẽ phải chỉ đạo Vinícius Júnior, Kylian Mbappé và Jude Bellingham, phải chứ?

Tijjani Reijnders: Từ nhân viên siêu thị đến ngôi sao tuyến giữa của Man City

Tijjani Reijnders từng khoác áo tuyển Hà Lan ở vòng knock-out của một giải đấu lớn, từng nếm trải bầu không khí rực lửa của trận derby Milan. Và trong 7 tháng qua, anh đã có vinh dự được khoác áo Manchester City, dưới sự dẫn dắt của một trong những bộ óc chiến thuật sắc sảo và sáng tạo nhất thế hệ này.

Michael Carrick phiên bản nhà cầm quân: "Tôi ghét từ 'triết lý'"

Giữa tháng Tư năm 2023, ở giải Championship, “Middlesbrough của Michael Carrick” chạm trán “Hull City của Liam Rosenior”. Đội bóng của Carrick đã giành chiến thắng 3-1, đó là chiến thắng thứ 18 trong 27 trận đầu ông nắm quyền, trong khi đó Chuba Akpom đã tiếp tục ghi bàn trên sân nhà trận thứ 9 liên tiếp, một kỷ lục mới của CLB. Về cơ bản, tấm vé tham dự loạt trận play-off thăng hạng đã nằm gọn trong túi Middlesbrough.

Jurgen Klopp - Real Madrid và sự xung khắc không thể dung hòa

Mainz, Dortmund và Liverpool có nhiều điểm chung hơn chúng ta tưởng. Trong ngày thi đấu, những giai điệu chậm rãi của bài hát You’ll Never Walk Alone vang vọng trên các khán đài của họ. Mỗi CLB đều được tiếp thêm sức mạnh bởi tinh thần của một đội cửa dưới, vì Mainz là… Mainz, còn Dortmund và Liverpool không phải Bayern Munich hay những đội bóng thành Manchester và London.