Santi Cazorla: Tuổi 40 và 13 năm cho sứ mệnh cuối cùng

Tác giả Nam Giang - Thứ Hai 23/06/2025 10:36(GMT+7)

13 năm kể từ ngày Santi Cazorla cùng Michu và Juan Mata đầu tư 2 triệu euro để cứu Real Oviedo khỏi bờ vực phá sản, anh cùng đội bóng thuở niên thiếu của mình viết nên câu chuyện cổ tích ở tuổi 40.

 

Real Oviedo bước vào trận lượt về play-off thăng hạng La Liga 2025/26 trong thế bị Mirandes dẫn trước 1 bàn (Mirandes thắng 1-0 ở lượt đi). Ở lượt về, Oviedo thủng lưới thêm 1 bàn từ đầu hiệp 1 và được hưởng quả penatly ở phút 39.

Đội trưởng Santi Cazorla thực hiện thành công quả 11 mét và tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Oviedo giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-2) và trở lại La Liga sau 24 năm vắng bóng.

Đây là cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích được viết nên bởi Cazorla ở tuổi 40.

 

Cazorla và tình yêu dành cho Oviedo

13 năm về trước, Cazorla khi ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa vô địch Euro 2012 và gia nhập Arsenal. Chứng kiến Oviedo - đội bóng mình từng ăn tập trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp - gặp khó khăn (rơi xuống giải hạng tư), anh cùng Michu và Juan Mata bỏ ra 2 triệu euro để mua cổ phiếu cũng như cứu CLB này khỏi bờ vực phá sản.

Đây là hành động cho thấy Cazorla muốn thể hiện sự biết ơn với đội bóng từng đào tạo mình. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1984 tập luyện tại lò đào tạo trẻ của Oviedo từ năm 1996 tới năm 2003. Đây cũng là học viện đưa Cazorla lên đấu trường chuyên nghiệp.

Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu trong câu chuyện cổ tích của anh tại Oviedo. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2023, Cazorla từ bỏ mức đãi ngộ hấp dẫn tại Al Sadd (Qatar) để trở về đội bóng năm xưa của mình.

Một ngôi sao của bóng đá châu Âu, sau khi tung hoành khắp mọi đấu trường đỉnh cao của làng túc cầu thế giới, đã trở về nơi từng đào tạo mình với không một mưu cầu. Cazorla không cần lương cao, cũng chẳng cần cơ hội chơi bóng ở những giải đấu lớn. Tất cả những gì anh muốn, chỉ là được khoác áo và được cống hiến những năm tháng cuối sự nghiệp cho đội bóng anh yêu.

Khi ngồi vào bàn đàm phán với Oviedo, Cazorla thậm chí còn không có nhu cầu nhận lương. “Tôi có thể chơi miễn phí, nhưng luật của giải đấu không cho phép điều đó. Tôi nói với người đại diện rằng mình không cần tiền và nói với chủ tịch CLB rằng hãy trả cho tôi mức lương tối thiểu. 10% doanh số bán áo đấu của tôi cũng sẽ được ủng hộ cho đội trẻ”, cựu cầu thủ Villarreal chia sẻ.

Cazorla ký với Oviedo bản hợp đồng có thời hạn 2 mùa giải với mức lương tượng trưng chỉ khoảng vài chục ngàn euro mỗi năm và với mục tiêu giúp đội chủ sân Carlos Tartiere thăng hạng. Việc Oviedo chưa từng chạm đến suất lên hạng từ mùa 2001/02 cho thấy đây là mục tiêu vô cùng khó khăn.

Trong mùa giải đầu tiên chào đón Cazorla, đội bóng có biệt danh “The Blues” tiến rất gần tới tấm vé thăng hạng. Song, ở trận play-off, Oviedo thua Espanyol với tổng tỷ số 1-2. Nhưng ở mùa giải thứ 2, họ đã viết nên lịch sử khi trở lại La Liga sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng.

 

Cazorla đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng trong sự nghiệp

Trong mùa giải thứ 2 khoác áo Oviedo, Cazorla dù đã ở tuổi tứ tuần, nhưng vẫn tỏa sáng khi dẫn đầu hàng loạt thông số như: số điểm được chấm trên Sofascore (7.23), kiến tạo (5 - bằng với Sebas Moyano), số cơ hội tạo ra (13), số đường chuyền quyết định mỗi trận (1.8). Ngoài ra, lão tướng mang áo số 8 còn đóng góp 3 bàn thắng.

Cazorla không trở lại Oviedo với mục đích dưỡng già. Tiền vệ sinh năm 1980 không chơi bóng theo kiểu nhàn hạ để tận hưởng tuổi xế chiều bên trái bóng tròn. Thay vào đó, Cazorla luôn nỗ lực hết sức và cháy hết mình vì màu áo anh yêu.

Cazorla thực sự nghiêm túc và quyết tâm với mục tiêu thăng hạng của Oviedo. Trong một cuộc phỏng vấn với AS hồi tháng 11, tức 7 tháng trước khi cùng đội chủ sân Carlos Tartiere giành vé thăng hạng, cựu sao Arsenal bộc bạch: “Tôi muốn thấy Oviedo trở lại La Liga. Và nếu có tên mình trong chiến tích ấy, đó sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi. Không gì có thể sánh bằng”.

Trước khi trận play-off lượt về diễn ra, Cazorla gọi đây là “trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp”.

Lão tướng người Tây Ban Nha từng 2 lần vô địch Euro, từng thi đấu tại Champions League trong màu áo Villarreal và Arsenal. Tuy nhiên, thành tích mà Cazorla coi là đỉnh cao trong quãng đời cầu thủ của mình lại là giúp một đội bóng tại La Liga 2 giành quyền thăng hạng. Và trận đấu quan trọng nhất đối với cá nhân anh, lại là trận play-off lên hạng La Liga.

Cazorla sinh ra tại Oviedo. “Khi mới 9 tuổi, tôi đã mơ rằng mình có thể chơi bóng tại thành phố của mình, trước sự chứng kiến của gia đình tôi”, tiền vệ sinh năm 1984 bộc bạch.

Oviedo không phải một đội bóng lớn, nhưng màu áo này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Cazorla. Anh chưa bao giờ muốn rời nơi đây. Năm 2003, Cazorla chỉ là một trong số những cầu thủ trẻ bị Oviedo thanh lý do CLB lâm vào khủng hoảng tài chính. “Tôi không bao giờ muốn chia tay Oviedo. Nhưng ở thời điểm đó, họ chẳng thể giữ lại bất kỳ ai. Oviedo cần tiền để tồn tại”, lão tướng người Tây Ban Nha cho hay.

Suốt bao năm qua, dù đã đi từ Tây Ban Nha, tới Anh, rồi Qatar; đã trải qua đủ mọi khoảnh khắc thăng trầm của sự nghiệp, đã có một sự nghiệp thành công và đáng nhớ với 2 chức vô địch Euro. Song, Cazorla vẫn luôn đau đáu với giấc mơ cống hiến cho Oviedo.

Trong quãng thời gian nghĩ về ngày trở lại đội bóng thuở thiếu thời, tiền vệ sinh năm 1984 từng trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất sự nghiệp. Từ năm 2016 tới năm 2018, Cazorla phải rời xa sân cỏ trong hơn 600 ngày, trải qua 10 cuộc phẫu thuật.

Tình trạng của cầu thủ người Tây Ban Nha nghiêm trọng đến nỗi bác sĩ cho biết việc anh có thể đi bộ bình thường đã là cả một kỳ tích. Các bác sĩ phẫu thuật cũng phải cắt bỏ 8cm gân mắt cá phải của anh và lấy da ở cánh tay để vá vào phần gân bị hoại tử.

Sau tất cả, Cazorla đã vượt qua quãng thời gian sống trong địa ngục ấy, để tái xuất sân cỏ, để có ngày hôm nay, để cùng Oviedo viết nên câu chuyện cổ tích, để hiện thực hóa giấc mơ của chính bản thân mình và để hoàn thành sứ mệnh cuối cùng trong sự nghiệp: đưa đội bóng thuở niên thiếu giành quyền thăng hạng La Liga sau 24 năm ngụp lặn ở các giải hạng dưới.

 

Hợp đồng giữa Oviedo và Cazorla sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2025. Bản thân tiền vệ sinh năm 1984 cũng sẽ bước sang tuổi 41 vào tháng 12 tới.

Sau những gì đã trải qua, sau những nỗ lực vượt nghịch cảnh và chứng minh tình yêu của mình với Oviedo, Cazorla có thể nghĩ đến chuyện giải nghệ. Anh đã hoàn thành sứ mệnh cũng như giấc mơ cuối cùng trong sự nghiệp của mình và viết nên câu chuyện cổ tích đặc biệt bậc nhất của thế giới bóng đá.

Santi Cazorla và nỗi khắc khoải mang tên Arsenal
“Tôi không thể nói lời tạm biệt họ, tạm biệt Arsene Wenger, tạm biệt các đồng đội yêu quý, đó là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất. Trong suy nghĩ của mình, tôi muốn tạm biệt NHM Arsenal sau một trận đấu, nhưng tôi đã không có cơ hội làm điều đó”
E-magazine: Santi Cazorla - Địa ngục chấn thương và sự nhiệm màu kỳ lạ của cuộc sống
Những biến cố kinh hoàng tưởng chừng như đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha gục ngã và phải chấp nhận rời xa thế giới bóng đá trong đau đớn và tủi nhục, nhưng rồi bằng niềm đam mê và lòng khao khát cháy bỏng, Santi Cazorla cuối cùng đã vượt qua tất cả để tiếp tục mang đến cho khán giả những phép màu tuyệt vời trên sân cỏ.
Santi Cazorla giúp Real Oviedo trở lại La Liga sau 24 năm
Lão tướng Santi Cazorla đã lập công và giúp Real Oviedo ngược dòng để đánh bại Mirandes và trở lại La Liga sau 24 năm chờ đợi.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.