Sadio Mane rời Bayern Munich: Chia tay sớm bớt đau thương

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Hai 07/08/2023 15:56(GMT+7)

Có một vài cái ôm thân thiện nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi sau khi Sadio Mane gửi lời chào tạm biệt các đồng đội tại Bayern Munich để đáp chuyến bay tới Saudi Arabia. Đa phần những người trong cuộc chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thương vụ chuyển nhượng đến Al-Nassr được hoàn tất. 

Trước đó 1 năm, khi Mane gia nhập Bayern, nhiều người đã nghĩ đây là một vụ cướp đích thực bởi “Hùm xám” chỉ phải trả cho Liverpool số tiền 35 triệu euro để đón chân sút xuất sắc bậc nhất tại Premier League nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên hành trình của ngôi sao 31 tuổi trên đất Đức lại kết thúc chóng vánh chỉ sau 1 mùa giải duy nhất. 

Sadio Mane rời Bayern Munich một cách chóng vánh chỉ sau vỏn vẹn 1 mùa giải.

 

Trong nỗ lực dọn đường để chiêu mộ một trung phong chất lượng, BLĐ Bayern nhanh chóng điền tên Mane vào danh sách cần thanh lý. Phát biểu trước truyền thông, Mane nói rằng bản thân không muốn rời Bayern ngay mùa hè này, anh ước mình có một kết thúc khác với đội bóng đã vô địch Bundesliga lần thứ 11 liên tiếp. Thế nhưng khi mà giữa hai bên đã tồn tại quá nhiều sự rạn nứt, một quyết định chia tay sớm cũng là điều dễ hiểu. Rõ ràng đây là một thương vụ thất bại với cả Mane lẫn Bayern, dù là yếu tố chuyên môn hay các vấn đề bên ngoài sân cỏ.

Ban đầu, mọi thứ vốn dĩ không tệ như vậy. Thường xuyên được đá chính ở vị trí tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-2-2-2 dưới triều đại Julian Nagelsmann, cầu thủ người Senegal có cho mình 11 bàn thắng trên mọi đấu trường tính đến hết tháng 10/2022. Thành tích ấy còn có thể tăng thêm nếu như Mane không bị thổi việt vị quá nhiều.

Khởi điểm đánh dấu sự sa sút phong độ của cựu ngôi sao Liverpool có lẽ bắt đầu từ chấn thương dây chằng đầu gối trước thềm World Cup 2022, lý do trực tiếp khiến Mane bỏ lỡ giải đấu trên đất Qatar, đồng thời phải rời xa sân cỏ đến cuối tháng 2/2023. Sau khi trở lại, thể lực của Mane suy giảm rõ rệt, khiến anh không còn theo kịp tốc độ chơi bóng của toàn đội. Cầu thủ hưởng lương cao nhất Allianz Arena chỉ ghi duy nhất 1 bàn trong 15 trận đấu ở giai đoạn sau của mùa giải. Anh liên tục phàn nàn vì việc phải ngồi dự bị quá nhiều, đồng thời gây ra scandal động trời khi hành hung người đồng đội Lesoy Sane. Mane sau đó dính án kỷ luật nội bộ và dần biến mất khỏi đội hình của Bayern.

Tháng 4/2023, Mane dính vào scandal động trời khi hành hung đồng đội Lesoy Sane.

 

Tuy vậy, vấn đề đằng sau sự sa sút thảm hại của Mane không chỉ đến từ bản thân cầu thủ này. Mùa giải 2022/2023 cũng được xem là mùa giải thất bại của Bayern bất chấp họ đã bảo vệ thành công danh hiệu “Chiếc đĩa bạc” trước sự trỗi dậy của đại kình địch Dortmund. Giống như hầu hết các cầu thủ khác trong đội, Mane gặp khó khăn trong việc thích nghi với chiến thuật mới dưới thời Thomas Tuchel, sau khi Nagelsmann bất ngờ bị sa thải vào tháng 3/2023. Bên cạnh đó, những vệ tinh chơi xung quanh Mane như Leroy Sane, Serge Gnabry, Kingsley Coman và Jamal Musiala đều không có phong độ cao, dẫn đến việc họ không thể tạo nên sự ăn ý trên hàng tấn công. Mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi sau khi trung phong duy nhất là Maxim Choupo-Moting vắng mặt do chấn thương đầu gối. Ý tưởng ban đầu thời điểm Robert Lewandowski ra đi là việc đội bóng sẽ cố gắng chơi với một sơ đồ không có trung phong cắm điển hình. Thay vào đó họ muốn linh hoạt hơn với nhiều cầu thủ có thể đảm nhận vị trí “số 9 ảo”, như Gnabry và đặc biệt là Mane – người đã có một mùa giải 2021/2022 tương đối thành công trong vai trò này tại Liverpool. Tuy nhiên thử nghiệm đó đã thất bại toàn tập. Đó là lý do để giải thích cho việc BLĐ Bayern đang tìm mọi cách để chiêu mộ một trung phong chất lượng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào tháng 9 tới đây. Mane đơn giản không phải lời giải cho bài toán đầu ra bàn thắng thời kỳ hậu Lewandowski.

Dù không thể nổ súng đều đặn như kỳ vọng ban đầu, tuy nhiên thống kê cho thấy Mane vẫn đóng góp khá tốt vào khâu phát triển bóng và gây áp lực lên khung thành đối phương, bất chấp khả năng rê bóng của anh từ khi rời Liverpool đã suy giảm đáng kể.   

Theo nguồn tin nội bộ mà The Athletic khai thác được, rất nhiều thành viên lãnh đạo cấp cao của Bayern tỏ ra thất vọng với thương vụ Mane. Họ từng kỳ vọng đây là một ngôi sao sẽ nâng tầm chất lượng hàng công của đội bóng, đồng thời sẽ tạo ảnh hưởng tích cực bên ngoài sân cỏ, giống như cái cách Mane từng làm trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”. Quay ngược lại quá khứ, vào thời điểm tháng 6/2022, Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic mô tả Mane giống như là “quái vật” trên sân, còn Giám đốc điều hành Oliver Kahn cũng ca ngợi anh là một ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Chính cả hai đã thúc đẩy thương vụ này nhiều nhất, thậm chí sẵn sàng chấp thuận mức lương lên đến 23,5 triệu euro/mùa để sớm hoàn tất thỏa thuận. Để rồi đúng 1 năm sau đó, cả Salihamidzic lẫn Kahn đều nhận tráp sa thải, ngay sau khi Bayern đăng quang Bundesliga chưa đầy 1 ngày. Trong quãng thời gian nắm quyền tại Bayern, bộ đôi này đã có những quyết định sai lầm, ảnh hưởng lớn đến thành tích chung của toàn đội. Từ câu chuyện sa thải HLV Nagelsmann, cho đến việc ký hợp đồng với những cầu thủ không thể nâng tầm đội bóng. 

Được kỳ vọng rất nhiều khi mới chuyển đến, thế nhưng Mane đã thất bại tại Bayern.

 

Một yếu tố ngoại cảnh khác tác động mạnh mẽ đến Mane đó chính là việc anh không tìm thấy sự ủng hộ từ các đồng đội tại Bayern, khác hoàn toàn với những gì diễn ra tại Liverpool. Mane lạc lõng giữa một tập thể được coi là FC Hollywood với những rắc rối nội bộ khi đội bóng sở hữu quá nhiều “cái tôi” lớn trong phòng thay đồ. Ngay cả khi xảy ra sự cố với Sane, chẳng ai trong BLĐ Bayern đứng ra bảo vệ anh, dù trước đó anh mới là nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc từ chính người đồng đội của mình. Mới đây, giám đốc PR của Mane là Bacary Cisse đã lên tiếng chỉ trích BLĐ Bayern vì đã dung túng cho Sane, đồng thời gây áp lực để buộc HLV Thomas Tuchel không được sử dụng Mane. Sau khi mùa giải 2022/2023 kết thúc, điều duy nhất BLĐ Bayern muốn làm với Mane là nhanh chóng tống khứ anh ra đi nhanh nhất có thể, để giảm tải gánh nặng quỹ lương.

Cụ thể, Bacary Cisse đã nói rằng: “Dường như mức lương của Mane khiến người Đức khó chịu. Họ thắc mắc rằng làm thế nào một người châu Phi có thể gia nhập Bayern và hưởng lương cao ngất. Vì vậy, họ muốn loại bỏ cậu ấy. Thế nhưng Mane đâu có ăn cắp tiền lương. Ngay từ lần gặp đầu tiên gặp nhau, cậu ấy đã hứa sẽ gia nhập CLB mà không đòi hỏi bất cứ điều gì về mức lương. Người đại diện của cậu ấy đã đàm phán mức lương đó. Sau này Bayern chưa lần nào gọi cho người đại diện của Mane để thông báo về tương lai của cậu ấy. Họ cũng chưa bao giờ nói trực tiếp với Mane rằng họ muốn cậu ấy rời đi. Họ chỉ cử Tuchel đến gặp Mane và nói rằng cậu ấy sẽ chỉ là lựa chọn thứ ba ở vị trí chạy cánh trái nếu cố chấp ở lại. Mane chẳng việc gì phải chứng minh với người Đức cả. Cậu ấy có vị trí như bây giờ không phải nhờ Bayern, mà là nhờ Liverpool. Bayern thật vô ơn. Nếu màu da của Mane khiến Sane bận tâm, thì điều đó cũng khiến BLĐ Bayern bận tâm, bởi họ không hiểu tại sao lại phải trả nhiều tiền như vậy cho gã này”.

Sau tất cả, đây rõ ràng là một thương vụ thất bại từ cả hai phía. BLĐ Bayern đã sửa chữa sai lầm của mình theo cách cực đoan nhất. Và đó là một trải nghiệm khắc nghiệt đối với Mane. Từ trụ cột hàng đầu Liverpool, cho đến những ngày tháng bị ghẻ lạnh tại Bayern, và giờ là Al-Nassr xa xôi. Chẳng thể ngờ sự nghiệp chơi bóng của ngôi sao sáng giá bậc nhất Châu Phi lại xuống dốc nhanh đến vậy!

Bài viết sử dụng tư liệu từ “Sadio Mane at Bayern Munich: The end of an error” của tác giả Raphael Honigstein trên The Athletic.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Marc Cucurella - Hậu vệ cánh ảo: Bước ngoặt cho mùa giải của Chelsea-Pochettino

Kể từ hiệp 2 trận đấu trên sân Aston Villa hôm 28/4, Chelsea làm một đội bóng hoàn toàn khác. Đoàn quân của Mauricio Pochettino ghi 2 bàn trong 45 phút sau tại Villa Park để kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 2-2. Và sau đó là 4 chiến thắng liên tiếp: 2-0 Tottenham, 5-0 West Ham, 3-2 Nottingham và mới nhất 2-1 Brighton.

Artem Dovbyk: Từ miền đất dữ tới thiên đường

Một mùa Hè đầy phần khích sẽ chờ đón Artem Dovbyk tại nước Đức trong kỳ EURO 2024 năm nay, bên cạnh danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi) mà chân sút người Ukraine đang có được phần nào lợi thế trước những Bellingham, Lewandowski hay Alexander Sorloth… Quay trở lại quãng thời gian hơn một năm về trước, sẽ chẳng ai tin rằng ngôi sao thuộc biên chế Ukraine có thể vượt qua những hiểm nguy từ khói lửa chiến tranh để tìm tới đỉnh cao như hiện tại.  

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Tự bỏ ra 493.000 euro để phá vỡ hợp đồng với Cadiz, chấp nhận từ bỏ giấc mơ La Liga để quay về chiến đấu cùng đội bóng quê hương Deportivo ở giải hạng ba, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao xuất sắc nhất. Nhưng trong những câu chuyện cổ tích của thành phố La Coruna, chắc chắn sẽ luôn tồn tại một cái tên - Lucas Perez.

Declan Rice: Chiến binh, nhạc trưởng & nhà thông thái

Vào một buổi chiều thứ Hai tại sân tập của Arsenal ở London Colney, Declan Rice đang xem qua những đoạn clip do The Athletic tổng hợp và suy ngẫm về quá trình phát triển của mình kể từ khi chia tay West Ham để gia nhập The Gunners với mức phí chuyển nhượng 105 triệu bảng Anh – con số cao kỷ lục trong lịch sử CLB – vào mùa hè năm ngoái.