Rudi Voller: "Gã thợ hàn" đáng mến của đội tuyển Đức

Tác giả Nam Giang - Thứ Hai 02/10/2023 16:18(GMT+7)

Khi nhắc tới biệt danh “Gã thợ hàn” trong bóng đá, mọi khán giả sẽ lập tức nghĩ ngay đến HLV Claudio Ranieri. Tuy nhiên, ĐTQG Đức cũng đang có một “Gã thợ hàn” khác, đó là Rudi Voller. 

 

Voller và hai lần “hàn” ĐT Đức

Hai ngày sau khi Hiệp hội bóng đá Đức (DFB) sa thải Hansi Flick và bổ nhiệm Voller làm HLV tạm quyền, ĐTQG nước này phải đối đầu đối thủ trên cơ là Pháp trong trận giao hữu. Đương kim á quân World Cup đang có phong độ rất tốt với việc thắng 8/9 trận gần nhất. 

Ngược lại, Đức đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng (4 thua, 1 hòa) và vừa chịu thất bại đáng xấu hổ 1-4 trước Nhật Bản. Cỗ xe tăng (hạng 15) cũng kém Pháp (hạng 2) 13 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 

Kết quả, Đức gây bất ngờ khi hạ gục đoàn quân của HLV Didier Deschamps với tỷ số 2-1. Tất nhiên, đây không phải chiến thắng hoàn hảo của Die Mannschaft. 

Ngoài việc phải nhận một bàn thua, Đức còn được thi đấu trên sân nhà Signal Iduna Park. Đây cũng chỉ là một trận giao hữu và Deschamps đã tận dụng chuyến làm khách này để thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 (thay vì 4-2-3-1 như thường lệ) cho tuyển Pháp. Ngoài ra, nhà cầm quân 54 tuổi cũng không sử dụng trụ cột Kylian Mbappe (cho ngồi dự bị cả trận).

Dẫu vậy, thắng lợi sát nút trước vị khách tới từ đất nước hình lục lăng vẫn là màn trình diễn hết sức đáng khích lệ của đội chủ nhà bởi Đức đang ở trong tình cảnh vô cùng rối ren sau màn chia tay đáng quên của Flick. 

Trước đối thủ mạnh hơn là Pháp, các cầu thủ áo trắng chơi cực máu lửa, nhiệt tình. Cái chất nhiệt của tuyển Đức được thể hiện ở thái độ thi đấu đầy tích cực, ví dụ như việc Cỗ xe tăng luôn quyết liệt tranh cướp khi không có bóng và sự chắc chắn, tỉnh táo cũng lối đá rắn của hàng phòng ngự. 

Luồng sinh khí sôi nổi này đối lập hoàn toàn với sự ủ rũ đến mức “báo động đỏ” trong 5 trận không thắng trước đó. Tinh thần là điều đáng khen nhất, nổi bật nhất của Đức trong trận thắng Pháp và tinh thần ấy rất khác so với cách đá kiểu “cơm nguội” bạc nhược như ở trận thua tủi hổ trước Nhật Bản - trận đấu cuối cùng của Flick trước khi bị DFB đuổi việc. 

Những HLV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “truyền lửa” cho các cầu thủ Die Mannschaft là Hannes Wolf, Sandro Wagner và đặc biệt nhất phải kể đến Voller. Chỉ với khoảng hơn 48 giờ làm việc, họ đã thành công mỹ mãn trong việc vực dậy tinh thần của một tập thể rệu rã. 

Một trận giao hữu thắng có thể chưa nói lên điều gì, nhưng đây chính là liều thuốc tâm lý hữu hiệu mà Voller và các cộng sự đã mang đến cho các tuyển thủ Đức. 

Chiến thắng trước Pháp ở năm 2023 chắc chắn đã làm Voller nhớ về thắng lợi trước Tây Ban Nha ở năm 2000. Hơn 2 thập kỷ trước, vị chiến lược gia sinh năm 1960 cũng có một màn ra mắt trên cương vị HLV trưởng tạm thời của tuyển Đức. 

 

Ngay ở trận đầu tiên, Voller giúp Cỗ xe tăng đả bại Tây Ban Nha của những Pep Guardiola, Raul Gonzalez, Gaizka Mendieta với tỷ số đậm đà 4-1. Đây cũng là một trận giao hữu diễn ra trên sân nhà của Đức (Heinz-von-Heiden-Arena). 

Lúc bấy giờ, Die Mannschaft cũng ở trong tình cảnh đáng báo động không khác gì thời điểm hiện tại. HLV Erich Ribbeck từ chức sau khi Đức có màn trình diễn thảm hại ở Euro 2000. Cỗ xe tăng bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Đức không thắng cả 3 trận (thua 2, hòa 1) và đứng bét bảng A. 

Thực tế, ứng cử viên số một cho chiếc ghế nóng của Die Mannschaft không phải Voller mà là Christoph Daum. Vị thuyền trưởng sinh năm 1953 đã chính thức đạt thỏa thuận với DFB. Dẫu vậy, Daum vẫn còn hợp đồng với Bayer Leverkusen. Vì lý do này, DFB muốn để Voller làm tạm quyền một năm trước khi nhường ghế cho Daum. 

Tuy nhiên, mọi thứ không thể diễn ra đúng kế hoạch ban đầu khi cựu HLV Besiktas đối mặt nguy cơ ngồi tù do bị nghi sử dụng ma túy. Trong thời điểm Daum dính scandal, Voller lại chứng tỏ được năng lực khi giúp Đức giành hai chiến thắng (2-0 trước Hy Lạp và 1-0 trên sân nhà của Anh) tại vòng loại World Cup 2002 (đầu tháng 9/2000). 

Như vậy, cựu cầu thủ Olympique Marseille đã thiết lập được chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong lần đầu tiên dẫn dắt một ĐTQG. Tới cuối tháng 10, DFB quyết định hủy thỏa thuận với Daum và trao cho Voller bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2006. 

Đây bị coi là một nước đi khá mạo hiểm của DFB bởi Voller rất non kinh nghiệm. Ông chỉ mới có một quãng thời gian ngắn ngủi làm HLV trưởng tại Leverkusen trước khi nhận được bản hợp đồng chính thức ở ĐTQG. 

Tuy nhiên, đáp lại niềm tin của các lãnh đạo bóng đá Đức, Voller đưa Cỗ xe tăng vào tới tận trận chung kết World Cup 2002. Die Mannschaft chỉ chịu thua trước Brazil của HLV Luiz Felipe Scolari cùng dàn sao Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Nazario De Lima,... với tỷ số không quá đậm (0-2). 

Đó là hai lần Voller “hàn” một tuyển Đức đang lâm vào tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”. Cựu tiền đạo AS Roma luôn phải “vào việc” khẩn cấp với vô vàn những bất lợi, nhưng bằng khả năng làm tâm lý của mình, Voller luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. 

Rudi Voller khi trẻ

Voller sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình tái thiết của tuyển Đức

Tất nhiên, Voller vốn không phải một siêu sao ở làng HLV. Bằng chứng là cựu chân sút Werder Bremen không giành được bất kỳ danh hiệu nào trong 5 năm sự nghiệp cầm quân (2000 - 2005). Voller cũng đã thất bại khi không thể giúp tuyển Đức vượt qua vòng bảng Euro 2004. 

Dẫu vậy, cách phản ứng, cách Rudi đối mặt với những thất bại khiến cổ động viên Die Mannschaft khó có thể căm ghét ông. Voller đã từ chức chỉ đúng một đêm sau khi tuyển Đức phải chia tay Euro 2004 ngay từ vòng bảng. Ngay kể cả khi làm không tốt công việc của mình, Rudi vẫn giữ được hình ảnh trong mắt các cổ động viên. 

Vị giám đốc 63 tuổi cũng bác bỏ tin đồn cho rằng mình sẽ trở thành HLV trưởng lâu dài của Cỗ xe tăng. Voller biết tự lượng sức mình, ông muốn tiếp tục toàn tâm toàn ý với chức vụ giám đốc thể thao DFB, thay vì “bon chen” làm HLV.  

Cách xử lý tình huống của Voller khiến ông có rất ít anti-fan. Rudi có lòng tự trọng và biết lượng sức mình. Đây là lý do ông được nhiều người hâm mộ bóng đá Đức yêu quý. Thậm chí, các cổ động viên Đức từng sáng tác một bài hát riêng cho người đàn ông này (tên là “Chỉ có một Rudi Voller duy nhất!”). 

Chiến thắng trước Pháp  là trận đấu duy nhất của Voller trên cương vị HLV trưởng của Die Mannschaft sau sự ra đi của Flick. Tuy nhiên, nhân vật này xứng đáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết của tuyển Đức sau hai lần liên tiếp bị loại ở vòng bảng World Cup. 

 

Thực tế, Voller là một trong những sự thay đổi đầu tiên ở thượng tầng của DFB sau màn trình diễn kém cỏi ở World Cup 2022. Bằng chứng là Rudi đã thay thế Oliver Bierhoff làm giám đốc thể thao DFB từ cuối tháng 1/2023. 

“Tôi rất vui khi cậu ấy sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ đầy thử thách này. Với tính cách phù hợp và những thành tích của mình, Rudi là giải pháp lý tưởng đối với DFB”, Phó chủ tịch DFB Hans-Joachim Watzke dành lời khen cho Voller. 

“Ông ấy là nhân vật không thể thay thế với bóng đá Đức. Dù với bất kỳ vai trò nào, HLV, cầu thủ hay giám đốc, Rudi luôn biết cách làm người hâm mộ Đức cảm thấy hài lòng”, Flick cũng dành những lời “có cánh” cho Voller. 

Trước mắt vị giám đốc 63 tuổi là những nhiệm vụ đầy thử thách, đặc biệt là trong bối cảnh chỉ còn 9 tháng nữa là kỳ Euro 2024 sẽ khởi tranh trên sân nhà của người Đức, còn ĐTQG thì vẫn chưa tìm được trạng thái ổn định. 

Dẫu vậy, với những dấu ấn đã tạo được trong quá khứ với Die Mannschaft (dù không quá lâu), Voller chắc chắn sẽ nhận được niềm tin yêu và sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Đức!

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Leo Messi: "Tôi từng không ngừng lướt Tiktok một cách vô thức"

Trong chương trình phát sóng tối thứ Ba của Nadie dice nada trên Luzu TV, khán giả được nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện thẳng thắn và độc quyền giữa Nicolás Occhiato, Diego Leuco và nhà vô địch thế giới tại đại bản doanh của Inter Miami. Đây là tất cả những gì đội trưởng tuyển Argentina đã chia sẻ.

Unai Simon vs Joan Garcia - Người giữ ngai vs kẻ thách thức: Cơn đau đầu dễ chịu của De la Fuente

Trong 1 tuần sắp tới, danh hiệu quốc nội đầu tiên của bóng đá Tây Ban Nha ở mùa giải này sẽ được định đoạt chủ nhân, nhưng Supercopa de España cũng sẽ hướng ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cuộc chiến xác định ai sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha khi World Cup 2026 khởi tranh sau 5 tháng nữa.

Sự sùng bái 3-4-3 ngay từ đầu đã là điềm báo xấu cho triều đại của Ruben Amorim ở Man Utd

Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo ra được cảm giác rằng ông đang đi trên con đường dẫn đến thành công tại Manchester United, dẫu cho trong khoảng thời gian nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nắm quyền đã có không ít khoảnh khắc khiến người ta thoáng nghĩ: “Biết đâu đây chính là bước ngoặt.”

Gonzalo Garcia: Lời khẳng định của La Fabrica

Kể từ khi Xabi Alonso đến Bernabeu, những trận Real Madrid chơi thuyết phục nhất thường có điểm chung là Gonzalo García xuất hiện trên sân. Ở FIFA Club World Cup, tiền đạo trưởng thành từ lò La Fábrica giành danh hiệu Vua phá lưới. Trước Betis, anh lập hat trick đầu tiên trong màu áo đội một.

James Milner: Ông già gân của Premier league

James Milner bước sang tuổi 40 theo cách rất đúng với con người anh. Một lão tướng với vẻ ngoài khô khan vẫn còn ở đó, sau khi vừa đi qua một trong những quãng thời gian khó nhất của sự nghiệp.

Chỉ cần "cột sống" Declan Rice ổn!

Declan Rice bước ra sân Vitality trong một trạng thái lưng chừng rất Arsenal của giai đoạn này. Vừa đủ khỏe để đá, vừa đủ rủi ro để khiến Arteta phải cân nhắc. Anh chỉ kịp vượt bài kiểm tra thể lực muộn, sau khi Arsenal vừa thắng Aston Villa 4-1 và phía trước là một lịch đấu quá nhiều rủi ro. Không ai dám chắc Rice chịu được bao lâu, càng không ai dám chắc anh có thể chơi đúng nhịp quen thuộc. Nhưng bóng vừa lăn thì mọi sự dè dặt lập tức bị xóa sạch.