Màn chia tay ĐT Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đang biến thành một bi kịch hỗn loạn. Những thiện cảm dành cho anh cũng dần vơi đi
Như mọi khi với Cristiano Ronaldo, bạn sẽ tin vào điều mà mình muốn tin.
Ronaldo công bố bản tuyên bố gây chú ý giải thích lý do anh rời đại bản doanh ĐT Bồ Đào Nha vào tuần trước bởi loạt trận quốc tế lần này của đội tuyển đã kết thúc, và đây là thời điểm thích hợp để anh lên tiếng mà không làm các đồng đội mất tập trung?
Hay anh chọn thời điểm ấy bởi đây cũng chính là lúc Lionel Messi bước vào trận đấu chia tay ĐT Argentina ở bên kia bán cầu?
Cả hai khả năng đều có vẻ hợp lý.
Với 1.740 từ được trình bày trên 10 trang ảnh trong một bài đăng lên MXH, chắc chắn không thể nói Ronaldo không giải thích mọi chuyện một cách đầy đủ và chi tiết.
Đó là độ dài mà ngay cả các biên tập viên của The Athletic cũng bắt đầu phải cảm thấy lo lắng mỗi khi xuất hiện trong một bài viết của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không mổ xẻ từng câu trong bản tuyên bố ấy ở đây, nhưng tóm gọn lại, Ronaldo cho rằng anh và HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha Jorge Jesus đã thống nhất một kế hoạch, theo đó tiền đạo 41 tuổi sẽ thi đấu ở trận đầu tiên và trận cuối cùng trong đợt tập trung gồm bốn trận này.
Sau đó, Jesus nói rằng Ronaldo có thể được tung vào sân khoảng 30 phút từ ghế dự bị ở trận thứ hai. Nhưng cuối cùng ông lại thay đổi quyết định, khiến Ronaldo khởi động xong xuôi mà chẳng được vào sân.
Tiếp đó, Jesus, Ronaldo và một số người khác trong đội được cho là đã thống nhất một bản giải thích gồm tám ý về toàn bộ sự việc. Theo kế hoạch, HLV trưởng sẽ trình bày những nội dung này khi trả lời truyền thông. Tuy nhiên, đến lúc họp báo, Jesus lại không làm theo những gì đã thống nhất. Ronaldo cho rằng đó là hai lần Jesus “không giữ lời” với mình.
Sau đó, anh gửi lời xin lỗi tới người dân Bồ Đào Nha vì đã tức giận rời khỏi đại bản doanh đội tuyển, trước khi khép lại tuyên bố bằng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có ít nhất một trận đấu chia tay dành cho mình.
Bạn có thể tự chọn câu mình ấn tượng nhất, nhưng với cá nhân tôi, ứng viên hàng đầu có lẽ là đoạn Ronaldo nói rằng anh “quyết định rời đại bản doanh mà không chờ đợi thêm bất kỳ lời hứa nào bị phá vỡ”. Nghe chẳng khác nào một người bạn đời đã chịu quá nhiều tổn thương và cuối cùng không thể nhắm mắt làm ngơ trước thêm một lần phản bội.
Ngoài ra còn có ý thứ sáu trong phần giải thích mà Jesus được cho là đã đồng ý công khai. Theo đó, HLV này lẽ ra phải thừa nhận rằng mình “đã mắc sai lầm khi yêu cầu một cầu thủ có tầm vóc như Pele hay Diego Maradona khởi động nhưng sau đó lại không tung anh ấy vào sân”.
Thật là một sự xúc phạm ghê gớm.
Một chi tiết khác cũng đáng chú ý: trong toàn bộ 1.740 từ của bản tuyên bố, không một lần nào xuất hiện cái tên “Jorge” hay “Jesus”. Ronaldo chỉ gọi ông là “HLV trưởng” hoặc “HLV trưởng hiện tại”.
Nó giống như một người bạn của tôi vẫn gọi người đã chung sống với mình suốt 11 năm là “người chồng hiện tại”, như thể muốn nhắc anh ta rằng vị trí ấy chẳng có gì được đảm bảo mãi mãi.
Thông điệp ngầm của Ronaldo dường như là:
“Tôi đã ở đây trước ông, Jorge. Và nếu ông cứ tiếp tục như thế này, tôi cũng sẽ vẫn ở đây sau khi ông rời đi.”
Chúng ta không thể biết vì sao Jesus lại không làm theo những gì Ronaldo nói là hai bên đã thống nhất trước buổi họp báo. Ai mà biết được, có lẽ trong khoảng thời gian ấy ông chợt nhớ ra rằng mình cũng còn chút lòng tự trọng?
Tất nhiên, chúng ta cũng không biết Jesus có đồng tình với cách Ronaldo thuật lại câu chuyện hay không, bởi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đến nay vẫn chưa lên tiếng. Có lẽ, giống như lời cố Nữ hoàng Elizabeth II từng nói khi đề cập đến những chia sẻ của Hoàng tử Harry và Meghan Markle về cuộc sống trong Hoàng gia Anh: “Mỗi người có thể nhớ sự việc theo một cách khác nhau.”
Có một vài phản ứng gần như xuất hiện ngay lập tức sau khi đọc tuyên bố của Ronaldo. Một trong số đó là: Tại sao phải làm đến mức này?
Chưa cần nói tới những thành tựu đồ sộ trong sự nghiệp, Ronaldo giờ đã là một người đàn ông 41 tuổi, có vợ và năm người con. Đúng là chẳng ai thích bị nói dối, hay cảm thấy mình bị lừa dối. Nhưng đồng thời cũng phải nói rằng… thôi nào, trưởng thành lên đi.
Chẳng phải sẽ tốt hơn, hoặc ít nhất là giữ được sự đường hoàng hơn, nếu Ronaldo đơn giản là không nói gì sao?
Hoặc anh chỉ cần đưa ra một tuyên bố ngắn, giữ lại phần mà mình thừa nhận đại ý rằng: “Đúng, tôi không nên làm như vậy. Tôi xin lỗi”, và bỏ qua tất cả những chuyện còn lại?
Ronaldo hoàn toàn có quyền kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình. Nhưng sau việc anh rời đại bản doanh ĐT Bồ Đào Nha, người ta có lý do để tự hỏi liệu bản tuyên bố dài này cuối cùng sẽ gây hại nhiều hơn là mang lại điều tích cực cho chính anh.
Ronaldo thích bài viết chỉ trích HLV Jesus và ĐT BĐN |
Đây không chỉ là sự khó chịu của một nhà báo Anh, người vốn chẳng có bất kỳ mối liên hệ tình cảm nào với Ronaldo, trước cách anh hành xử. Nguy cơ thực sự ở đây là những người đã yêu mến Ronaldo suốt hai thập kỷ cũng đang dần mất kiên nhẫn.
Trong những năm gần đây, đến sân xem ĐT Bồ Đào Nha thi đấu đôi khi mang lại cảm giác giống như tham dự một buổi tụ họp của những tín đồ sùng bái Ronaldo. Khắp các khán đài là một biển áo đấu in tên “Ronaldo, 7”, và chỉ cần người hùng của họ xuất hiện cũng đủ khiến đám đông phấn khích chẳng khác nào những thiếu niên thập niên 1960 khi thoáng nhìn thấy The Beatles.
Nhưng họ sẽ còn tiếp tục tôn sùng và tung hô Ronaldo như vậy trong bao lâu nữa? Dư luận tại quê nhà liệu có thay đổi? Hay thực tế nó đã bắt đầu thay đổi rồi? Phải chăng chính những hành động như thế này của Ronaldo đang khiến người dân Bồ Đào Nha dễ dàng bước tiếp vào một thời kỳ không còn anh?
Trên hết, tất cả những gì đang diễn ra chỉ khiến người ta cảm thấy đáng tiếc: quá hỗn loạn và thiếu đi sự đường hoàng cần có.
Đây là một cầu thủ thuộc nhóm chỉ bốn người đàn ông trong lịch sử bóng đá từng có hơn 200 lần khoác áo ĐTQG. Ronaldo còn ghi tới 146 bàn thắng cho Bồ Đào Nha.
Trước khi Ronaldo xuất hiện, ý tưởng rằng một cầu thủ nào đó có thể cạnh tranh với Eusebio cho vị thế cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha nghe thật vô lý, thậm chí có thể bị coi là xúc phạm.
Nhưng rồi Ronaldo đã xuất hiện.
Và cuối cùng, anh đã vượt qua tượng đài vĩ đại ấy một cách khá thuyết phục.
Và một sự nghiệp vĩ đại như thế lại đang khép lại theo cách này.
Ronaldo dường như đang trải qua những ngày có thể là cuối cùng trong sự nghiệp ĐTQG bằng việc ngồi gõ một bản tuyên bố dài trên ứng dụng Note của iPhone, chẳng khác nào một YouTuber vừa lỡ nói điều gì đó đáng tiếc trong vlog và giờ lo mình sẽ bị cộng đồng mạng tẩy chay.
Một trận đấu chia tay dưới hình thức nào đó chắc chắn sẽ diễn ra. Câu hỏi duy nhất là ở đâu, khi nào và gặp đối thủ nào.
Hai trận tiếp theo của Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trong đợt tập trung ĐTQG vào tháng 11, cũng là hai lượt trận cuối vòng bảng Nations League. Đầu tiên, họ tiếp đón Đan Mạch trên sân Braga với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, một sân vận động chỉ có hai khán đài, bởi hai phía còn lại được bao quanh bởi những vách đá thực sự. Sau đó là chuyến làm khách trước Xứ Wales tại Cardiff, trên một sân vận động chỉ lớn hơn đôi chút và thường được sử dụng cho các trận đấu ở giải hạng Nhất Anh.
Liệu những sân khấu như vậy có đủ xứng đáng cho lời chia tay của Ronaldo? Hay anh sẽ muốn chờ đợi một dịp nào đó hoành tráng hơn?
Có lẽ rồi tất cả những chuyện này cũng chẳng còn quá quan trọng.
Nhiều năm nữa, liệu người ta sẽ nhớ đến bản tuyên bố dài 1.740 từ xuất phát từ một cuộc bất hòa vụn vặt với HLV? Hay người ta sẽ nhớ những bàn thắng, sự bền bỉ đáng kinh ngạc, chức vô địch EURO 2016 và cả một thế hệ được chứng kiến sự vĩ đại của Ronaldo trên sân cỏ?
Câu trả lời có lẽ quá rõ ràng.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây lại chính là cách chúng ta đang chứng kiến những ngày cuối cùng trong sự nghiệp ĐTQG của Cristiano Ronaldo.
Và điều đó thực sự khiến người ta cảm thấy buồn.
(Tác giả: Nick Miller/ The Athletic)