Robinho: Một thần đồng thân bại danh liệt

Tác giả CG - Thứ Sáu 11/12/2020 17:31(GMT+7)

Từ một thần đồng, Robinho đã trượt dài trên hành trình sự nghiệp. Bản án 9 năm tù không kháng cáo thành công mới đây như một con dấu đỏ đánh dấu sự khép lại cho một sự nghiệp mà anh đã không thể chế ngự được hào quang đến sớm.

 
“TIỂU PELE” CỦA BRAZIL

 
“Cậu ấy có thể vượt qua những thành tựu của tôi. Chúng ta phải cảm tạ Chúa vì đã ban một Pele nữa xuống Santos”, huyền thoại bóng đá Pele khẳng định. Đó là những lời khen tặng dành cho một thần đồng của bóng đá Brazil, một tài năng trẻ trưởng thành từ chính đội bóng mà ông đã làm nên tên tuổi.
 
Không chỉ riêng Pele mới ca ngợi hậu bối của mình. Roberto Carlos từng tiết lộ Zinedine Zidane, người đồng đội ở Real Madrid, đã cực kỳ thích thú khi xem một pha bóng mà Robinho đảo chân liên tục 7 lần trước hậu vệ Rogerio của Corinthians. Năm 2005, họ đã trở thành đồng đội của nhau, Robinho gia nhập Los Blancos khi mới 21 tuổi và khoác chiếc áo số 10 mà Luis Figo để lại.
 
Chỉ 24 tiếng sau khi đặt chân xuống Madrid, thần đồng của bóng đá Brazil đã khẳng định cho tất cả biết mình là ai. Real Madrid có cuộc đối đầu với đội bóng mới lên hạng là Cadiz và bị cầm hòa 1-1 đến phút 75. Robinho được HLV Vanderlei Luxemburgo tung vào sân. Ngay lập tức, anh có pha tâng bóng qua đầu tiền vệ Andres Fleurquin của đối thủ. Các khán giả trên sân phấn khích khi thấy một vũ công samba nhảy múa trên sân cỏ châu Âu. Real Madrid giành chiến thắng 2-1.
 
Sau trận đấu, Zidane bày tỏ: “Cậu ấy thật phi thường. Khi một đội bóng có một cầu thủ như cậu ấy thì không phải lo về khoản tấn công. Có Robinho, chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn và đối thủ sẽ ngày càng yếu đi”. Kết thúc mùa bóng đầu tiên ở châu Âu, Robinho ghi 14 bàn sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường. Một thành tích tương đối tốt.
 
Mùa giải tiếp theo, HLV Fabio Capello đến nhậm chức HLV trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Robinho không được đá chính trong 6 trận đầu tiên của mùa giải nhưng sau đó tỏa sáng trong trận El Clasico mà Real Madrid giành chiến thắng. Tiền đạo người Brazil kiến tạo để Ruud van Nistelrooy ấn định thắng lợi 2-0 cho Los Blancos. 
 
Dù vậy, Robinho vẫn không thể đảm bảo vị trí của mình. Real Madrid giành 2 chức vô địch LaLiga liên tiếp nhưng dấu ấn của tài năng trẻ Brazil không được như mong đợi. Nếu ở Barcelona, một ngôi sao trẻ Nam Mỹ khác là Lionel Messi đang dần chứng minh giá trị thì Robinho đang ngày càng mờ nhạt ở đội bóng thủ đô. 
 
Mùa hè 2008, Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Cristiano Ronaldo và chủ tịch Ramon Calderon dự định đưa Robinho vào một phần trong thương vụ. Anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm. “Tôi biết khả năng của mình trên cương vị cầu thủ. Đáng lẽ họ không nên nói về tôi như một loại tiền để trao đổi cầu thủ khác”, Robinho khẳng định.
 
Cuối cùng Ronaldo ở lại Manchester United nhưng Robinho không còn cảm thấy được tôn trọng ở Real Madrid nữa. Anh rời đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm đó. Nhưng không mất nhiều thời gian để cầu thủ người Brazil gây bất ngờ với cả thế giới.
 
Ngày 1 tháng 9 năm 2008, Robinho gia nhập Manchester City với giá 32,5 triệu bảng, cùng ngày các ông chủ UAE mua lại đội bóng từ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Đó giống như là thương vụ khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của những đồng tiền nhuốm mùi dầu mỏ của thế giới Arab.
 
 
Robinho lại khởi đầu hứa hẹn khi ghi bàn ngay trong vòng đấu đầu tiên gặp Chelsea. Một tuần sau, anh ghi 1 bàn và 1 kiến tạo trong chiến thắng 6-0 trước Portsmouth. Tiếp theo là hattrick trước Stoke City và những pha lập công vào lưới Tottenham hay Arsenal. Tuy nhiên, những khoảnh khắc rực rỡ kéo dài không quá lâu.
 
Robinho được cho là thất vọng với chất lượng các đồng đội. Sau này anh chia sẻ: “Tôi đã khởi đầu tốt. Nhưng không may là khi đó không có nhiều tên tuổi lớn như hiện tại”. Thậm chí có những tin đồn cho rằng cựu cầu thủ Santos bảo các đồng đội là “mang tâm lý của một đội bóng nhỏ”. Phong độ của anh sa sút, từ cuối năm 2008 đến giữa tháng 4 năm 2009 anh không có bàn thắng hay kiến tạo nào cho mình. Bên cạnh đó là mâu thuẫn với người đồng đội Craig Bellamy.
 
Pele thừa nhận một cách ngán ngẩm về truyền nhân của mình: “Cậu bé này cần sự tư vấn nghiêm túc. Theo tôi, cậu ấy đã nhận được những lời khuyên không tốt”. 
 

THÂN BẠI DANH LIỆT

 
Rời Man City, Robinho trở lại Santos theo dạng cho mượn trước khi tới AC Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2010. Mùa giải đầu tiên của ngôi sao Brazil diễn ra rất tốt khi anh ghi 14 bàn ở Serie A. Cùng với Zlatan Ibrahimovic, Alexandre Pato và Antonio Cassano, những bàn thắng của anh góp phần mang về Scudetto cho AC Milan.
 
Nhưng mọi thứ sớm nở rồi lại chóng tàn. Mùa giải 2011/2012, Robinho chỉ ghi 6 bàn ở Serie A. Những mùa bóng tiếp theo, thành tích của anh còn thấp hơn nữa. Rời Milan, anh trở lại Santos trước khi lang bạt ở Trung Quốc, trở về Brazil khoác áo Atletico Mineiro rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ để chơi cho Sivasspor và Istanbul Basaksehir.
 
 
 
Tháng 1 năm 2017, HLV Tite triệu tập Robinho lên đội tuyển và giúp anh có trận đấu thứ 100 trong màu áo Selecao. Tháng 11 năm đó, anh bị tuyên án 9 năm tù vì tội hiếp dâm một người phụ nữ ở Milan vào năm 2013. Tuy Robinho không phải ngồi tù vì luật dẫn độ của Brazil. Đó không phải lần đầu tiên Robinho vướng vào bê bối. Năm 2009, anh từng bị cáo buộc đã tấn công tình dục một phụ  nữ ở Leeds. Song, vụ việc này thực sự khiến anh tiền đạo Brazil thân bại danh liệt.
 
Ngày 10 tháng 10 năm nay, Robinho một lần nữa trở lại Santos. Nhưng chỉ 6 ngày sau, đội bóng đã tuyên bố chia tay thần đồng một thời của mình để anh “hoàn toàn tập trung vào việc kháng cáo ở Italy”. Trước đó, một nhà tài trợ của Santos khẳng định việc CLB chiêu mộ Robinho là hành động “thiếu tôn trọng phụ nữ”. Và mới nhất, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên bố giữ nguyên bản án 9 năm tù với ngôi sao Brazil.
 
Vụ việc của Robinho một lần nữa phát dấy lên hồi chuông về sự coi thường của các cầu thủ và CLB Brazil về bạo lực giới. Kelly Gomes, người phát ngôn cho nhóm cổ động viên nữ của CLB cho biết: "Trước đây, họ (Santos) đã làm rất nhiều việc  để nâng cao nhận thức của mọi người  về an toàn của phụ nữ và bạo lực gia đình, nhưng giờ làm sao họ có thể nói về điều đó nữa? Những gì họ làm hoàn toàn trái ngược với những gì họ quảng bá.
 
Ngay cả quyết định hủy hợp đồng với Robinho cũng không phải thể hiện sự tôn trọng phụ nữ mà thay vào đó là vì nhà tài trợ. Đó là một bàn phản lưới của Santos và họ chẳng thể trách ai ngoài chính họ”.
 
Đây có lẽ là một chương đen tối trong cuộc đời của Robinho. Từ một thần đồng được nhiều người ngưỡng mộ, anh đã thân bại danh liệt vì không thể chế ngự được ánh hào quang của mình.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

"Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên!"

Lionel Messi là một trong số rất ít cầu thủ sở hữu vị thế để có thể đòi hỏi gần như bất cứ điều gì, nhưng trong phần lớn sự nghiệp, anh lại hành xử như thể mình chỉ là một thành viên bình thường của tập thể.

Gordon vươn lên một tầm cao mới sau bước ngoặt Barcelona

Theo cách Anthony Gordon nhìn nhận, anh vẫn là chính mình, vẫn là chàng trai ấy: luôn trên hành trình hoàn thiện bản thân, thích suy ngẫm và có khát khao tiến bộ mãnh liệt. Nhưng cách ngày càng nhiều người nhìn nhận về Gordon đang thay đổi, đặc biệt tại Anh. Và ở đó, thật khó để bỏ qua yếu tố Barcelona.

Joao Felix hồi sinh: Món quà Jorge Jesus dành tặng bóng đá Bồ Đào Nha

Đến lúc này, có lẽ chúng ta nên bình tâm lại và trở về với thực tại. Trong một buổi tối êm ả, thảnh thơi tại Oslo, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy trong một trận đấu khó có thể đọng lại quá lâu trong ký ức người xem. Erling Haaland tiếp tục ghi bàn. Cristiano Ronaldo đứng bên đường biên với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Có một tình huống sai lầm hài hước của thủ môn. Thế giới bóng đá vẫn tiếp tục guồng quay quen thuộc của nó. 

Lamine Yamal: Nối dài những ngày rực rỡ

Sau chức vô địch World Cup 2026, kỷ nguyên thống trị của đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente đang được tiếp nối bằng thứ bóng đá kiểm soát tuyệt đối, nơi mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất đều có thể bị khoan thủng. Và ở trung tâm của cỗ máy chiến thắng ấy là thiên tài Lamine Yamal.

Joao Felix không tệ như nhiều người đã nghĩ

Lần thứ hai trong bốn ngày, João Félix ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Lần thứ hai trong bốn ngày, anh được chơi ở vị trí mình yêu thích nhất. Và cũng là lần thứ hai trong bốn ngày, anh chơi đủ 90 phút. Đây không phải màn trình diễn chói sáng, bởi Félix còn chơi hay hơn trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales hôm thứ Năm, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn.

Pháp thắng Bỉ: Không Mbappe, đã có Olise

Đội tuyển Pháp đang bước vào kỷ nguyên Zinedine Zidane, nơi những ý tưởng mới bắt đầu được gieo xuống bên cạnh những nền tảng quen thuộc của Les Bleus. Trong bối cảnh ấy, Michael Olise vẫn là một nét chấm phá đặc biệt, với thứ bóng đá vừa mềm mại, vừa sắc bén và ngày càng trở nên khó đoán.

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Bất kể chuyện gì đang diễn ra, từ bỏ Florian Wirtz lúc này sẽ là một sai lầm lớn

“Không thể nào cản nổi cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Cậu ấy chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng. Cậu ấy sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất chúng. Cậu ấy là một tài sản khổng lồ với bản tính phóng khoáng, vô tư. Cậu ấy có tư duy rất già dặn. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”