Robert Lewandowski: “Tôi vẫn tin Bayern sẽ vô địch Champions League”

Tác giả Fussballgott - Chủ Nhật 23/02/2020 08:18(GMT+7)

Lewandowski đang coi lại những diễn biến chính trong chiến thắng vang dội của Borussia Dortmund, đêm mà anh ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid ở bán kết Champions League. Lewandowski không cần phải chứng minh gì thêm về khả năng săn bàn của mình.

Robert Lewandowski nở nụ cười rất tươi rồi chỉ vào Ipad. “Tôi rất tự hào về trận đấu này”. Chủ công của Bayern Munich đang coi lại những diễn biến chính trong chiến thắng vang dội của Borussia Dortmund, đêm mà anh ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid ở bán kết Champions League. Lewandowski không cần phải chứng minh gì thêm về khả năng săn bàn của mình.

 
Đó là ngày 24 tháng tư năm 2013. Một đêm tuyệt diệu của Dortmund dưới thời Juergen Klopp. Lewandowski không bao giờ quên bất kỳ chi tiết nào trong ngày đó. “Nếu bạn ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid, đó hẳn nhiên là điều hết sức đặc biệt, đúng không nào. Không thể nào quên được. Bàn nào hay nhất á? Bàn thứ ba – bàn này nè”.
 
Rồi Lewandowski chỉ vào cú sút chệch tâm của Marcel Schmelzer rồi bóng đi đến vị trí của anh. Cần 3 nhịp: giữ bóng, ngoặt về phía sau và cuối cùng là sút thật mạnh mà không cần lấy đà. Bóng tung nóc lưới Diego Lopez. “Không có quá nhiều khoảng trống nhưng bóng đi đến đúng chỗ tôi đang đứng. Bên phải, tôi thấy Pepe đang ập vào, còn bên trái là Xabi Alonso nhưng tôi chỉ tập trung vào việc của mình. Tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ làm việc mà tôi giỏi nhất: ghi bàn”.
 
“Không có quá nhiều thời gian. Nếu các bạn suy nghĩ quá lâu, rắc rối sẽ xuất hiện ngay. Vậy nên nếu ý tưởng nào đó đến ngay thời khắc đầu tiên, làm ngay đi. Sút. Không có nhiều khoảng trống đâu. Các hậu vệ đang ập tới đó”.
 
Lewandowski ghi bàn thứ tư từ tình huống cố định, một quả penalty đánh bại Lopez. Đó giống như là thời khắc tiền đạo Ba Lan bước lên đỉnh châu Âu nhưng 7 năm trôi qua, anh vẫn đang chờ. Lewandowski đã không lọt vào trận chung kết Champions League nào kể từ khi Dortmund bị Bayern đánh bại tháng năm 2013 ở Wembley.
 
Sau khi chuyển đến Bayern hồi năm 2015, Lewandowski đã vắng mặt ở trận đấu lớn nhất châu Âu. Đội bóng của anh 3 lần dừng chân tại bán kết và 1 lần ở tứ kết. Mùa trước họ để thua Liverpool ở vòng 16 đội.

 
Trong khi có những lời xì xào rằng Bayern đang sa sút thì bỗng dựng họ lấy lại phong độ đỉnh cao trước khi làm khách ở Stamford Bridge của Chelsea thứ ba tới. Die Roten đang dẫn đầu Bundesliga, ngay trước RB Leipzig. Niềm tin đã trở lại sau khi Hansi Flick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay cho Niko Kovac.
 
“Các cầu thủ đều cảm thấy tự tin hơn, vì họ biết HLV cần điều gì nơi họ. Sự giao tiếp lẫn nhau tốt hơn trước nhiều. Tôi vẫn tin sẽ lại được góp mặt trong một trận chung kết Champions League và giành chiến thắng”.
 
Lewandowski có biệt danh là The Body. Tóc đã chớm vài sợi bạc nhưng cơ thể vô cùng săn chắc. Tiền đạo 31 tuổi vẫn giữ nguyên độ sắc bén, thể chất và tinh thần hoàn toàn tươi mới. Anh đã ghi 42 bàn cho CLB và đội tuyển trong giải này – bao gồm bàn thắng vào lưới Paderborn mới rạng sáng nay. Lewandowski luôn khiến đối thủ phải ngạc nhiên.

“Thời nay ai cũng nói về chiến thuật được. Nhưng trước trận đấu, bạn không thể nói rằng: ‘hôm nay tôi sẽ làm động tác này’. Điều đó là bất khả thi. Có điều đến lúc cần thiết, cơ thể của bạn sẽ lên tiếng gọi động tác kỹ thuật xuất hiện”.
 
“Khi tôi sút đi sút lại trên sân tập, bạn có thể nghĩ: ‘à điều này chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là tập luyện thôi mà’ nhưng điều đó không đúng. Việc tập luyện giúp tôi sút tốt hơn khi các trận đấu diễn ra. Thử nghĩ xem nếu tôi ghi 20 bàn từ 20 tình huống sân tập, có phải cơ hội tôi ghi bàn khi thi đấu sẽ nhiều hơn không”.

“Ở Dortmund, tôi và Juergen Klopp đã đánh cược rằng nếu tôi ghi 10 bàn khi trong buổi tập, ông ấy phải đưa tôi 50 euro. Buổi tập đầu tiên, tôi ghi 3 hay 4 bàn gì đó. Rồi qua 5, 6, 7 buổi gì đó, số bàn thắng tăng dần lên. 3 tháng sau thì tôi luôn ghi từ 10 bàn trong mỗi buổi tập. Vài tuần như vậy trôi qua. Ông ấy đầu hàng. ‘Thôi nhé, tôi thua quá nhiều rồi. Tôi không muốn trả thêm cho cậu lần nào nữa đâu’. Đó là một phần trong chương trình rèn luyện tâm lý. Nó rất hiệu quả”.
 
Lewandowski bị cuốn hút bởi ‘nghệ thuật ghi bàn’, coi sự ích kỷ là một đức tính với tiền đạo và lý giải sự khác nhau giữa các tuýp tiền đạo.
 
“Bạn có thể chơi tốt cả trận, chuyền hay và tạt giỏi nè, nhưng nếu thực sự muốn ghi bàn trong tất cả trận đấu, bạn phải thay đổi bắt đầu từ tâm lý của mình. Không phải kiểu tự ám thị: ‘OK, giờ tôi ghi bàn nè’. 70% nó đến từ sâu thẳm trong trí óc, không còn là vấn đề của kỹ năng nữa. Không phải ai cũng đá như tiền đạo được”.

 
Sự tự tin là tối quan trọng để trở thành tiền đạo, rèn luyện trí não để quên đi những cơ hội bị bỏ lỡ. Niềm tin Lewandowski đặt vào bản thân vô cùng ấn tượng và anh phân tích nó dưới góc độ tâm lý học. Cuộc trò chuyện với một giáo sư đầu ngành đã dẫn đến những thói quen của Lewandowski ngay trước khi trận đấu diễn ra.
 
“Những điều bạn làm, những thói quen trước khi trận đấu diễn ra đều rất quan trọng để giữ sự tập trung ở mức cao nhất”. 

“Bộ não ghi nhận thông tin rằng có điều gì hệ trọng đang tới. Rồi nó hỏi tôi đang làm gì. Tôi phản hồi: ‘tôi không biết, chỉ sắp sửa làm vài thứ’. Trước mỗi trận đấu tôi luôn hết sức tập trung và luôn luôn mang giày trái vào trước”.
 
Có một thời kỳ mà người ta cho rằng vị trí số 9 cổ điển đã trở nên lạc hậu. Khi Pep Guardiola đến Bayern Munich, ai cũng thắc mắc làm sao ông ấy có thể sử dụng Lewandowski hiệu quả, nhưng tiền đạo Ba Lan đáp lại bằng 5 bàn thắng vào lưới Wolfsburg chỉ trong vòng 9 phút hồi 2015. Mối quan hệ giữa hai người nảy nở. Đến giờ Lewandowski vẫn tin rằng HLV của Manchester City là người giúp anh trở thành cầu thủ thông minh hơn.
 
“Khi Pep đến Bayern Munich, mọi người nghĩ chúng tôi sẽ thi đấu mà không cần đến số 9. Còn tôi thì nghĩ: ‘có lẽ tôi nên cố gắng thể hiện một phong cách khác xem thế nào”.
 
“Tôi học hỏi rất nhiều từ Pep. Chúng tôi nói rất nhiều về chiến thuật. Điều đó rất mới mẻ với tôi. Tôi nhận ra nếu mình có thể chơi bóng cho Pep – phù hợp ý tưởng và tư duy của ông ấy về chiến thuật, về những tiền đạo – thì điều đó sẽ có ích cho bản thân. Trong bóng đá ngày nay, rất khó để thi đấu mà không có tiền đạo đích thực. Tôi đã không nhìn thấy đội nào như vậy suốt vài năm qua”.
 
Lewandowksi ca ngợi Guardiola ở khía cạnh chiến thuật và Klopp ở phong cách quản trị con người. “Họ là những HLV khác nhau, nhưng nếu lấy từ mỗi người một ít sẽ là hoàn hảo”.

 
Cũng như nhiều người khác, Lewandowski cảm thấy ngạc nhiên với những gì đang diễn ra với Liverpool – “một cỗ máy” – và nhớ lại cách Klopp thay đổi anh ở khía cạnh con người. “Ông ấy thực sự là một người tuyệt vời, không phải bởi vì ông ấy luôn nói: ‘tôi tin cậu’. Những thứ đó xuất phát từ trái tim”.
 
“Trước đây, tôi gặp vấn đề với việc biểu đạt ngôn ngữ cơ thể của mình – cần phải thể hiện nhiều hơn trong khi tập luyện và thi đấu. Ngôn ngữ cơ thể của tôi lúc nào cũng không thay đổi. Đôi khi bạn phải cố giận dữ hơn. Với tôi điều đó chưa bao giờ diễn ra”.
 
“Tôi phải thay đổi. Điều đó xảy đến khi làm việc với Klopp. Ông ấy nói đôi khi không biết tôi đang giận dữ hay hạnh phúc. Không một ai thích thú với việc thay đổi thứ gì đó bên trong cả. Điều đó không dễ dàng. Nhưng nếu tôi muốn là một cầu thủ tốt hơn và có bước tiến trong sự nghiệp, tôi phải bắt đầu”.
 
Lewandowski suýt nữa đã chuyển đến làm việc cùng một HLV vĩ đại khác năm 2012. “Sir Alex Ferguson”.

 
“Chúng tôi có trao đổi với nhau sau năm thứ hai ở Dortmund. Tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chuyển sang Man United. Bởi vì đó ở đó có Ferguson, bởi vì đó là Man United. Nhưng Borussia Dortmund nói: ‘không được’. Đó là lần đầu tiên tôi tính chuyện ra đi, bởi vì nếu bạn là một cầu thủ trẻ nhận được cuộc gọi từ Sir Alex Ferguson, điều đó thật tuyệt diệu. Một ngày đặc biệt với tôi”.
 
Đồn đoán về việc gia nhập Madrid cũng đã không còn. Lewandowski giờ hoàn toàn ổn định ở Bayern, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ. “Tôi muốn chơi bóng trong thời gian dài”. “Tôi không cảm thấy mình đã 31 tuổi và những thứ tôi đang cố gắng sẽ giúp tôi ở đỉnh cao thêm 5 hay 6 năm nữa. Tôi không muốn là một tiền đạo chỉ quanh quẩn trong vòng cấm, chạm bóng được 10 lần mỗi trận. Điều đó là không đủ. Các trận đấu ngày càng khó khăn hơn”.
 
“Đôi khi bạn phải chờ đợi. Nhưng nếu chỉ được chạm bóng một lần trong suốt 90 phút, bạn phải luôn sẵn sàng. Nhưng như tôi đã nói: ‘Tôi muốn trở thành một phần trong đội bóng, một phần của trận đấu, tôi muốn di chuyển và chuyền bóng chứ không phải chỉ chờ bóng tới chân’. Đó là lý do tôi luôn tìm kiếm khoảng trống để nhận bóng và liên kết với các đồng đội. Tới nay tôi vẫn làm vậy. Còn nữa, một cú sút xa cũng không tồi đâu”.
 
Theo Jacob Steinberg | The Guardian

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chelsea: Chờ Enzo mở khóa...Enzo

Việc tối ưu một tiền vệ tầm cỡ như Enzo Fernandez sẽ là chìa khóa quan trọng quyết định thành công của tân HLV Enzo Maresca trong mùa giải năm nay.

Girona 1-4 Barca: Cạn lời với Lamine Yamal!

Lamine Yamal vừa có màn trình diễn siêu hạng trước Girona, góp công lớn vào thắng lợi 4-1 của Barcelona tại vòng 5 La Liga 2024/25, qua đó giúp đội bóng xứ Catalunya tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Manuel Ugarte: Không phải Rodri nhưng sẽ giải quyết điểm yếu của Man United

Manchester United đã theo đuổi Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain suốt cả mùa hè, nhưng chỉ kịp ký hợp đồng với anh vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng vào cuối tháng 8. Mặc dù quá trình đàm phán kéo dài có thể đã khiến Erik ten Hag cảm thấy thất vọng, ông chắc chắn vẫn rất phấn khởi khi thỏa thuận cuối cùng cũng được hoàn tất.

Mohamed Salah: Không chỉ giỏi săn bàn, mà còn là nhà kiến tạo đẳng cấp thế giới!

Sau 3 trận đấu ở Premier League mùa giải mới, giờ đây Mohamed Salah đã có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Kể từ khi gia nhập Liverpool vào năm 2017, Salah đã luôn là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất giải đấu, nhưng bên cạnh đó số lượng những cơ hội mà ngôi sao người Ai Cập đã tạo ra cũng nhắc nhở cho mọi người rằng anh không chỉ là một tay săn bàn.

Erling Haaland: Ít tham gia vào lối chơi chung, nhưng có quan trọng khi vẫn ghi bàn đều?

Một thống kê đáng kinh ngạc đã xuất hiện sau chiến thắng mở màn Premier League của Manchester City trước Chelsea: Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên chỉ hoàn thành… 3 đường chuyền trong suốt 90 phút thi đấu dưới thời Pep Guardiola – HLV đề cao triết lý kiểm soát bóng. Bạn không đọc nhầm đâu, chỉ 3 đường chuyền.