Phil Foden và câu chuyện "đi trước về sau" tại đội tuyển Anh

Tác giả Bảo Nguyễn - Chủ Nhật 30/03/2025 13:10(GMT+7)

Phil Foden đang trải qua mùa giải đáng thất vọng cùng Manchester City và đồng thời đối diện nguy cơ mất vị trí tại tuyển Anh.

Trong show truyền hình ăn khách “Succession”, có một phân đoạn đặc biệt khi Logan Roy - người đứng đầu gia tộc Roy - từ chối cho phép con trai cả Kendall thừa kế toàn bộ đế chế truyền thông của ông.  “Con là một người thông minh, một người xuất chúng”, Logan nói với Kendall. “Nhưng bên trong con không đủ sự khao khát đến tột cùng, sẵn sàng bất chấp tất cả. Con phải trở thành người như thế”.

Câu chuyện trên khiến ta liên tưởng đến cuộc tranh luận mới đây giữa Jamie Carragher và Gary Neville tại chương trình “The Overlap” khi cả hai bàn về tình hình của Phil Foden. Trong khi Neville cho rằng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA mùa 2023/24 nên chắc suất trong đội hình “Tam sư”, thì Carragher lại phản đối kịch liệt quan điểm trên.

Foden dần trở thành người thừa tại tuyển Anh.

“Cậu ta đã thử qua rất nhiều vị trí ở đội tuyển nhưng vẫn chưa chứng minh điều gì nổi bật”, huyền thoại Liverpool phát biểu. “Khi xem Foden thi đấu, tôi cảm thấy cậu ta có phần rụt rè, và tôi hiểu rằng mỗi người sẽ có cá tính khác nhau. Nhưng tôi không thấy được cá tính, sự kiêu ngạo của cậu ta mỗi khi khoác áo đội tuyển, trái ngược hoàn toàn với Jude Bellingham. Có lẽ đó là nguyên nhân kìm hãm Foden”.

Tiền vệ sinh năm 2000 đã không ghi bàn hay kiến tạo cho “Tam sư” kể từ tháng 9/2023. 

“Foden góp mặt tại đội tuyển trước cả Saka và Bellingham. Tuy nhiên, điểm khác biệt là cả 2 cầu thủ đến sau trên đã biết nắm bắt cơ hội của mình. Thật khó để loại Saka cùng Bellingham ra khỏi đội hình chính hiện tại”, Carragher nói tiếp. 

Trong một mùa giải được xem là chuyển giao các thế hệ tại Manchester City hiện tại, Foden không hoàn toàn cho CĐV cảm giác rằng anh sẽ là người đứng lên gánh vác nhiệm vụ của những Kevin De Bruyne hay Iilkay Gundogan có thể để lại trong mùa giải tiếp theo. Carragher nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy thất vọng về Foden, nhưng tuyệt đối không phải vì phong độ của cậu ấy, bởi cầu thủ chuyên nghiệp luôn có những mùa giải vô cùng khó khăn. Tôi thất vọng vì cậu ấy không có đủ cá tính. De Bruyne sẽ ra đi vào mùa hè, do đó, Foden nên đứng lên với kiểu suy nghĩ rằng ‘Cả đội đang gặp khó khăn, nhưng tôi có thể thay đổi điều đó. Tôi chính là người có thể thay đổi cục diện’”.

Phil Foden ở mùa giải trước là một cầu thủ khác biệt hoàn toàn.

Số 47 của Manchester City ghi 27 bàn thắng - cao nhất sự nghiệp ở một mùa giải - và có 12 kiến tạo, trực tiếp góp công lớn vào chức vô địch thứ 4 liên tiếp của The Citizens tại Ngoại hạng Anh. Phong độ tụt dốc không phanh ở mùa giải này của anh là điều ít ai có thể đoán trước được. 

Foden đã ghi 10 bàn cho CLB ở mùa giải hiện tại, 6 trong số đó thuộc khoảng thời gian Tháng 1. Kể từ đó, tiền vệ 24 tuổi hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên tất cả đấu trường. Đầu ra bàn thắng và kiến tạo của Foden mùa này đã giảm gần bằng phân nửa so với mùa trước. Thông số tham gia vào bàn thắng của anh giảm từ 0.85 mỗi 90 phút xuống còn 0.50 mỗi 90 phút - tỷ lệ thấp nhất kể từ khi Foden đặt chân vào đội hình của Pep Guardiola.

Tỷ lệ đóng góp vào bàn thắng của Foden từ mùa 2019/20 đến hiện tại

Ngoài thông số bàn thắng và kiến tạo, Foden cũng đang ít chạm bóng và thực hiện ít đường chuyền hơn trong các trận đấu. Hiện số 47 đang sở hữu gần bằng một nửa số lần rê bóng của mùa giải trước, một ví dụ cho thấy sự giảm sút về sự tự tin. Foden cũng chạm bóng ít hơn trong vòng cấm, dù thi đấu ở những vị trí quen thuộc như số 10 hay tiền vệ cánh phải. Sự ra đi cũng đối tác ăn ý là Kyle Walker cũng khiến những pha tấn công bên hành lang của Foden giảm đi đáng kể sức sát thương.

Liệu sự kiệt quệ về mặt thể chất có phải là nguyên nhân khiến Foden đánh mất chính mình?

Sự sa sút qua các thông số của Foden

Pep Guardiola từng rất cẩn trọng với thời gian thi đấu của Foden trong thời gian đầu anh khoác áo Manchester City nhằm đảm bảo anh không bị quá tải bởi môi trường thi đấu chuyên nghiệp. 

Nhưng mùa giải 2023/24 lại là một câu chuyện khác.

Foden ra sân 53 lần trong màu áo CLB, thi đấu ở 7 giải đấu khác nhau và tổng cộng 4276 phút thi đấu - cao thứ nhì tại Manchester City sau Rodri - người đang phải ngồi ngoài vì chấn thương ACL.

Thể lực của cả Foden, Kyle Walker và Rodri đều bị bào mòn dữ dội khi phải chinh chiến tại Euro 2024 sau một mùa giải ác liệt trong màu áo CLB chủ quản. Foden chơi tổng cộng 636 phút cho “Tam sư” tại Euro 2024 trên đất Đức, không để lại nhiều ấn tượng và trở thành đối tượng để truyền thông “mổ xẻ”. Kỳ vọng đặt trên vai tiền vệ của Manchester City là cực cao ở giải đấu 1 năm trước, nhất là sau khi anh được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất.

Chính Phil Foden cần phải trở lại phiên bản tốt nhất của mình, nhất là dưới triều đại của tân HLV tuyển Anh Thomas Tuchel, nếu không muốn bản thân phải mất suất chinh chiến tại World Cup 2026 năm sau trong hoàn cảnh có quá nhiều ngôi sao tấn công đang nổi lên tại “Tam sư”.

Theo Sky Sports

Phil Jones đồng cảm với chấn thương của hai sao MU hiện tại
Luke Shaw và Mason Mount trải qua quãng thời gian khó khăn cùng MU vì chấn thương và Phil Jones đồng cảm với tình thế của hai cầu thủ này.
Roy Keane lên tiếng cảnh báo Phil Foden
Với việc chơi không tốt trước Albania, Roy Keane cho biết Phil Foden đứng trước khả năng mất vị trí đá chính ở trận đấu với Latvia. 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

"Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên!"

Lionel Messi là một trong số rất ít cầu thủ sở hữu vị thế để có thể đòi hỏi gần như bất cứ điều gì, nhưng trong phần lớn sự nghiệp, anh lại hành xử như thể mình chỉ là một thành viên bình thường của tập thể.

Gordon vươn lên một tầm cao mới sau bước ngoặt Barcelona

Theo cách Anthony Gordon nhìn nhận, anh vẫn là chính mình, vẫn là chàng trai ấy: luôn trên hành trình hoàn thiện bản thân, thích suy ngẫm và có khát khao tiến bộ mãnh liệt. Nhưng cách ngày càng nhiều người nhìn nhận về Gordon đang thay đổi, đặc biệt tại Anh. Và ở đó, thật khó để bỏ qua yếu tố Barcelona.

Joao Felix hồi sinh: Món quà Jorge Jesus dành tặng bóng đá Bồ Đào Nha

Đến lúc này, có lẽ chúng ta nên bình tâm lại và trở về với thực tại. Trong một buổi tối êm ả, thảnh thơi tại Oslo, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy trong một trận đấu khó có thể đọng lại quá lâu trong ký ức người xem. Erling Haaland tiếp tục ghi bàn. Cristiano Ronaldo đứng bên đường biên với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Có một tình huống sai lầm hài hước của thủ môn. Thế giới bóng đá vẫn tiếp tục guồng quay quen thuộc của nó. 

Lamine Yamal: Nối dài những ngày rực rỡ

Sau chức vô địch World Cup 2026, kỷ nguyên thống trị của đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente đang được tiếp nối bằng thứ bóng đá kiểm soát tuyệt đối, nơi mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất đều có thể bị khoan thủng. Và ở trung tâm của cỗ máy chiến thắng ấy là thiên tài Lamine Yamal.

Joao Felix không tệ như nhiều người đã nghĩ

Lần thứ hai trong bốn ngày, João Félix ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Lần thứ hai trong bốn ngày, anh được chơi ở vị trí mình yêu thích nhất. Và cũng là lần thứ hai trong bốn ngày, anh chơi đủ 90 phút. Đây không phải màn trình diễn chói sáng, bởi Félix còn chơi hay hơn trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales hôm thứ Năm, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn.

Pháp thắng Bỉ: Không Mbappe, đã có Olise

Đội tuyển Pháp đang bước vào kỷ nguyên Zinedine Zidane, nơi những ý tưởng mới bắt đầu được gieo xuống bên cạnh những nền tảng quen thuộc của Les Bleus. Trong bối cảnh ấy, Michael Olise vẫn là một nét chấm phá đặc biệt, với thứ bóng đá vừa mềm mại, vừa sắc bén và ngày càng trở nên khó đoán.

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Bất kể chuyện gì đang diễn ra, từ bỏ Florian Wirtz lúc này sẽ là một sai lầm lớn

“Không thể nào cản nổi cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Cậu ấy chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng. Cậu ấy sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất chúng. Cậu ấy là một tài sản khổng lồ với bản tính phóng khoáng, vô tư. Cậu ấy có tư duy rất già dặn. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”