Paolo Maldini: Tình yêu không mù quáng và cuộc phục hưng AC Milan trong vai trò mới

Tác giả CG - Thứ Tư 26/06/2019 17:54(GMT+7)

Maldini yêu nhưng cũng trân trọng màu áo đỏ đen. Và bởi trân trọng nên anh không cho phép bất cứ ai có những hành động phỉ báng tinh thần thể thao cũng như sự tôn nghiêm của AC Milan.

Những ngày qua, hình ảnh Paolo Maldini ngồi trò chuyện cùng Theo Hernandez của Real Madrid đã lan đi với tốc độ chóng mặt. Trên cương vị mới (Giám đốc Kỹ thuật), hậu vệ trứ danh ngày nào đang dốc hết sức để đưa cái tên AC Milan trở lại đỉnh vinh quang.

 
Gia đình Maldini là biểu tượng cho thành công của AC Milan. Với Paolo Maldini, anh tạo ra một chuẩn mực cả về lối chơi của một hậu vệ, tính thủ lĩnh và sự tận hiến. Nhưng không phải tất cả cổ động viên Rossoneri đều từng yêu mến Il Capitano, cho đến tận những ngày cuối cùng anh khoác chiếc áo sọc đỏ đen. Một thứ tưởng chừng khá lạ lùng nhưng kỳ thực đúng là như vậy.
 
Maldini là một người yêu AC Milan vô bờ nhưng không hề mù quáng. Anh từng công khai chỉ trích những cổ động viên Milan quá khích ném cam và những vật thể lạ vào sân trong cuộc đối đầu với Parma ở mùa giải 1997/1998 khiến trận đấu phải tạm hoãn 5 phút. Mùa bóng năm ấy, đội bóng của anh chỉ xếp vị trí thứ 10. Và còn nhiều hành động khác thể hiện sự thẳng thắn và rạch ròi giữa tình yêu và lý trí của Maldini. 
 
Chính vì vậy, số 3 huyền thoại chưa bao giờ hoàn hảo trong mắt tất cả người hâm mộ Milan bởi anh không chấp nhận những hành động phi lý của họ. Và tất nhiên, những cổ động viên cực đoan sẽ phản ứng. Trong cuộc chạm trán AS Roma ở vòng 37 Serie A mùa giải 2008/2009, Paolo Maldini có trận đấu cuối cùng thi đấu tại San Siro trước khi treo giày. Đó hẳn phải là một ngày đầy cảm xúc, các cầu thủ khách Roma bước ra từ đường hầm với chiếc áo in dòng chữ “Cảm ơn Paolo, người đội trưởng vĩ đại”.
 

Nhưng trên khán đài là một hình ảnh đáng xấu hổ. “Cảm ơn đội trưởng. Trên sân, anh là nhà vô địch bất tử nhưng anh không tôn trọng những người giúp anh giàu có”, một tấm biểu ngữ được giăng lên ở Curva Sud (khán đài của các ultra bên phía AC Milan). “Chỉ có một đội trưởng duy nhất, đó là Baresi", dòng chữ được in trên chiếc áo Milan khổng lồ có con số 6, số áo của thủ quân huyền thoại Franco Baresi.
 
Maldini yêu nhưng cũng trân trọng màu áo đỏ đen. Và bởi trân trọng nên anh không cho phép bất cứ ai có những hành động phỉ báng tinh thần thể thao cũng như sự tôn nghiêm của AC Milan. Có lẽ đó là lý do phải mất 9 năm kể từ khi treo giày, Maldini mới một lần nữa trở lại San Siro làm việc.
 
Sau khi triều đại của bộ đôi Silvio Berlusconi và Adriano Galliani khép lại vào năm 2017, những ông chủ mới người Trung Quốc rất tha thiết mời anh ngồi vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật. Nhưng Il Capitano từ chối khi không cảm thấy chắc chắn về dự án của Sino-Europe Sport.
 
“Càng ngày tôi càng tin vào lựa chọn của mình, chủ yếu vì một tuần trước khi đưa ra quyết định, những nghi ngờ của tôi vẫn không hề thay đổi”, cựu thủ quân đội tuyển Italia và AC Milan chia sẻ trên kênh Rai Radio 2 vào tháng 3/2018. 
 
Có thể hiểu được sự cẩn trọng này của Maldini nếu nhìn sang trường hợp của Francesco Totti. Trong cuộc họp báo được tổ chức cách đây chưa lâu, Totti tiết lộ anh bị ban lãnh đạo Roma ép phải giải nghệ và sau đó được trao một chức giám đốc nhưng thực chất không hề có tiếng nói nào hết. Một cấu trúc thiếu ổn định hay một dự án không có sự đảm bảo đều có thể khiến bất cứ ai cũng có thể bị gạt ra ngoài cuộc chơi, ngay cả những huyền thoại. 
 
Paolo Maldini
Trở về với Maldini, đến khi ông Yonghong Li cùng bộ sậu của mình rời khỏi AC Milan, nhường chỗ cho Elliott Management, anh mới nhận lời “về nhà”. “Tôi chưa bao giờ nói không sẵn sàng. Giờ đây mọi thứ đã khác, Leonardo và chủ sở hữu đội bóng đã cho tôi xem dự án và tôi tin nó”, số 3 huyền thoại của AC Milan chia sẻ cảm xúc trong ngày nhậm chức Giám đốc Chiến lược và Phát triển thể thao mùa giải trước. Anh nói thêm: “Tôi đã gặp chủ sở hữu ở New York và tất cả diễn ra khá nhanh: vị trí mà họ trao cho tôi chính là mấu chốt để tôi đưa ra quyết định”.
 
Bước sang mùa bóng mới này, Maldini đã được đôn lên vị trí Giám đốc Kỹ thuật của Rossoneri. Mùa giải 2018/2019 khép lại với kết quả không như mong muốn của tất cả những người yêu đội bóng này. Dù đã có một vài dấu ấn bằng những bản hợp đồng tốt như Lucas Paqueta và Krzysztof Piatek nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Giám đốc Thể thao Leonardo đã từ chức, bản thân Maldini cũng khá thất vọng nhưng tầm nhìn của Giám đốc Điều hành Ivan Gazidis đã giữ anh ở lại để tiếp tục cuộc hành trình này. 
 
Những ngày tháng vinh quang trong nghiệp cầu thủ của anh đã ở lại phía sau, nó chỉ còn để hoài niệm hay giúp những Milanista được trở về quá khứ bằng những trận cầu tri ân giữa các huyền thoại mà thôi. Giờ đây, Maldini cùng những cộng sự mà anh mời về (Zvonimir Boban – Trưởng ban bóng đá, Frederic Massara – Giám đốc Thể thao) phải chứng tỏ mình đủ năng lực trong công tác quản lý, vận hành nếu không muốn phải đón nhận viễn cảnh ra đi không kèn không trống trong quá khứ của những huyền thoại khác như Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi.
 
 
Maldini vẫn đang sục sạo khắp thị trường chuyển nhượng để mang về các tân binh, những cầu thủ đại diện cho một kỷ nguyên mới của Rossoneri. Sau tất cả, điều mà những cổ động viên AC Milan có thể làm là tiếp tục tin tưởng vào người đội trưởng đáng kính ngày nào của họ trong một vai trò mới sẽ đưa CLB trở lại đỉnh cao.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.