Nicolas Pepe: Từ một thủ môn nghiệp dư, gã trộm chocolate ở siêu thị đến sao trẻ khiến Arsenal phát cuồng (p2)

Tác giả August - Thứ Tư 31/07/2019 18:41(GMT+7)

Khi một Pepe vốn sở hữu tiềm năng bóng đá lớn lao, đã thực sự tập trung toàn bộ trí lực với nghề nghiệp của mình, thì chàng trai này không ngoảnh đầu lại nữa. Từ Angers tới Lille, Pepe đã tiến những bước chân thần tốc để trở thành một trong những ngôi sao tấn công đáng xem nhất của Ligue 1.

Phần 1: Nicolas Pepe: Từ một thủ môn nghiệp dư, gã trộm chocolate ở siêu thị đến sao trẻ khiến Arsenal phát cuồng (p1)

Ở phần một bài viết, chúng ta phần nào đã nắm được hành trình thăng tiến của Pepe, từ khi lọt vào mắt xanh của Luis Campos, được HLV huyền thoại Marcelo Bielsa coi là viên gạch nền cho cuộc cách mạng tại Lille, đến khi bùng nổ mạnh mẽ ở mùa giải trước khi giúp Lille giành ngôi Á quân Ligue 1. Phần hai sẽ là câu chuyện của chàng trai này, trong những năm tháng đầu tiên bước chân vào địa hạt bóng đá…

Không phải ai cũng biết rằng, Pepe, người đang trên đường tới Arsenal, trong sự háo hức cực độ của các “Gunners”, sau mùa giải không-thể-tin-nổi 2018/19, cho tới tận năm 14 tuổi vẫn thi đấu ở vai trò… một thủ môn. Sinh ra trong một gia đình cho cha mẹ là người Bờ Biển Ngà nhập cư Pháp đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, Pepe bắt đầu hành trình bóng đá của mình ở CLB địa phương Solitaire Paris Est, ở vị trí thủ môn. Cha Pepe, trước khi làm quản giáo ở một nhà tù ngoại ô Paris, từng là một thủ môn bán chuyên tại quê nhà. Việc chú nhóc Pepe nối nghiệp cha khi bước vào địa hạt bóng đá, trong vài trò “gác đền”, vì thế cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm.
 
“Chú nhóc này có tiềm năng trở thành một thủ môn giỏi. Nhưng cứ khi nào đội nhà sớm dẫn trước 3 bàn thì nó lại xin lên đá trên hàng công. Pepe là thủ môn nhí tốt nhất mà chúng tôi có” - Guy Fraineau, chủ tịch FC Paris Solitaires Est, CLB đầu tiên của Pepe hồi tưởng lại.
 
Năm Pepe 14 tuổi, gia đình cậu chuyển tới Poitiers, thành phố ở miền Tây nước Pháp và tại CLB địa phương Poitiers FC (nay là Stade Poitievin), Pepe mới từ bỏ “nghiệp” thủ môn để phát triển ở một vị trí trên mặt trận tấn công. Dù có kha khá màn trình diễn tốt tại Poitiers FC nhưng Pepe lại không được các tuyển trạch viên của những CLB hàng đầu tại Pháp để mắt tới.
 
Lý giải cho điều này, Philippe Leclerc – giám đốc thể thao Poitiers FC thời điểm đó (giờ làm công việc tương tự ở Angers) cho biết: “Cậu nhóc này có kĩ năng xử lý bóng tốt nhưng thể hình mỏng cơm quá. Quan trọng hơn, nó dường như hiếm khi thực sự tập trung trong thi đấu. Bóng đá với Pepe lúc ấy, hệt như là một trò vui chứ không phải là một nghề khiến nó phải hết mình”.
 
Poitiers FC, chỉ là một đội bóng nghiệp dư tại Pháp (hạng Năm) nên cái sự thiếu tập trung với nghề của Pepe không ngăn cản cậu tiến thẳng vào dội hình một CLB. Vòng cuối cùng mùa giải hạng Năm Pháp 2012/13, Pepe tỏa sáng rực rỡ trong thắng lợi 3-1 của Poitiers FC trước đội B của Nantes, chiến thắng giúp đội nhà trụ hạng thành công.
 
“Chơi bóng ở cấp độ nghiệp dư. Chưa đầy 18 tuổi. Nhưng nó là cầu thủ hay nhất trận đấu đó. Sau trận đấu HLV đội bạn thậm chí đã tiếp cận tôi để hỏi về Pepe” – Leclerc kể lại. Và đó cũng là thời điểm mà Leclerc quyết định, ông làm phải làm một điều gì đó để tiềm năng của Pepe không bị uổng phí. 
 
 
Cuối tháng 5/2013, Leclerc liên lạc với người bạn thân của mình Stephane Moulin – HLV trưởng Angers kể về trường hợp của Pepe. Moulin sau đó mời Pepe đến tham dự một buổi tập thử tại Học viện Angers. Và giữa tháng 6/2013, Pepe, khi đó vừa bước sang tuổi 18, chính thức gia nhập Angers, cậu được thiết kế cho một suất ở đội B CLB này.
 
Tại độ B Angers, Pepe gặp một người thày “hắc ám”, Abdel Bouhazama, nhưng cũng chính là người đặt dấu ấn quan trọng cho sự trưởng thành của chàng trai này. Ngày đầu tiên Pepe ra mắt đội B Angers, với mái tóc kiểu “mohawk” giống như thần tượng Neymar, và câu đầu tiên mà Bouhazama nói với gã trai 18 tuổi này là “Cắt tóc hoặc thu dọn đồ đi về”.
 
Tương tự Leclerc, Bouhazama ngay lập tức nhìn thấy được tiềm năng bóng đá to lớn ở Pepe, bên trong vẻ ngoài mỏng cơm và ông cũng chẳng mất nhiều thời gian để phát hiện ra điểm trừ số một ở chàng trai này: sự thiếu tập trung trong tập luyện lẫn thi đấu.
 
“Nó coi bóng đá như một trò chơi, như một thú vui cùng chúng bạn. Nhưng thuật ngữ chuyên môn, những chỉ số thống kê, hoàn toàn nằm ngoài thế giới của nó” – Bouhazama kể lại với Bleacher Report. Tiếp đó là vô số lời phàn nàn ở về cách sống tùy tiện của Pepe, từ Học viện, với không ít lần trốn tập, các cuộc điện thoại giữa đêm, chơi game thâu đêm suốt sáng đến tai Bouhazama, khiến ông buộc phải thi hành chính sách quân phiệt với chàng trai này cùng các đồng đội.
 
“Yêu cho roi cho vọt”, Bouhazama hiểu rằng nếu ông không mạnh tay với những chàng trai mới lớn ham chơi như Pepe thì sớm hay muộn tiềm năng bóng đá của họ cũng vứt vào sọt rác. “Không ít lần, Bouhazama dựng toàn bộ thành viên đội B Angers vào lúc 5h sáng, bắt Pepe cùng các đồng đội cùng trang lứa chạy hàng chục km quanh thị trấn để họ hiểu rằng, họ may mắn như thế nào khi có thể kiếm tiền bằng nghề cầu thủ”.
 
 
Nhưng bước ngoặt cho sự trưởng thành của Pepe, trên tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ đến sau một biến cố khiến sự nghiệp của cậu có nguy cơ bị hủy hoại. Trước một buổi tập sáng đầu tuần Hè 2014, Pepe và một vài đồng đội đã có hành vi tương tự như ăn trộm ở một siêu thị trong thành phố. Họ thản nhiên lấy vài thanh chocolate trên quầy hàng, chia nhau ăn mà không thanh toán tiền. Camera của siêu thị thu trọn toàn bộ cảnh đó và Pepe cùng các người bạn của mình bị cảnh sát tạm giữ.
 
Với các cầu thủ trẻ, đấy là hành vi không chỉ phạm pháp mà còn vi phạm kỉ luật CLB rất nặng. Và Pepe cùng các đồng đội liên quan phải đối mặt với khả năng lớn, bị cắt hợp đồng, thải loại khỏi Học viện. Nhưng trước những lời cầu khẩn của chính “HLV hắc ám” Bouhazama, chủ tịch Angers – Said Chabane và Tổng giám đốc CLB – Olivier Pikeau đã chấp nhận trao cho Pepe một cơ hội để làm lại.
 
“Đấy là một biến cố tạo ra sự thức tỉnh lớn lao đối với Pepe. Nó được trao thêm 1 cơ hội, nhưng tự bản thân nó phải hiểu rằng mình cần trưởng thành nếu không muốn giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tan biến như bọt xà phòng” – Bouhazama kể lại. Chính Pepe, cho tới thời điểm hiện tại, chưa bao giờ quên ơn Bouhazama. “Nếu không có ông ấy (Bouhazama), làm gì có Pepe của ngày hôm nay”, Pepe đã nói như thế với France Football hồi tháng Hai vừa qua.
 
Và khi một Pepe vốn sở hữu tiềm năng bóng đá lớn lao, đã thực sự tập trung toàn bộ trí lực với nghề nghiệp của mình, thì chàng trai này không ngoảnh đầu lại nữa. Từ Angers tới Lille, Pepe đã tiến những bước chân thần tốc để trở thành một trong những ngôi sao tấn công đáng xem nhất của Ligue 1. Và giờ, phía trước chàng trai 24 tuổi này là một chuyến xê dịch chở đầy kỳ vọng. Với Arsenal!
 
Lược dịch từ bài viết: Love at First Sight: How Nicolas Pepe Sent Europe's Top Clubs Weak at the Knees - Bleacher Report

AUGUST (TTVN)
 
 
 
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

"Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên!"

Lionel Messi là một trong số rất ít cầu thủ sở hữu vị thế để có thể đòi hỏi gần như bất cứ điều gì, nhưng trong phần lớn sự nghiệp, anh lại hành xử như thể mình chỉ là một thành viên bình thường của tập thể.

Gordon vươn lên một tầm cao mới sau bước ngoặt Barcelona

Theo cách Anthony Gordon nhìn nhận, anh vẫn là chính mình, vẫn là chàng trai ấy: luôn trên hành trình hoàn thiện bản thân, thích suy ngẫm và có khát khao tiến bộ mãnh liệt. Nhưng cách ngày càng nhiều người nhìn nhận về Gordon đang thay đổi, đặc biệt tại Anh. Và ở đó, thật khó để bỏ qua yếu tố Barcelona.

Joao Felix hồi sinh: Món quà Jorge Jesus dành tặng bóng đá Bồ Đào Nha

Đến lúc này, có lẽ chúng ta nên bình tâm lại và trở về với thực tại. Trong một buổi tối êm ả, thảnh thơi tại Oslo, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy trong một trận đấu khó có thể đọng lại quá lâu trong ký ức người xem. Erling Haaland tiếp tục ghi bàn. Cristiano Ronaldo đứng bên đường biên với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Có một tình huống sai lầm hài hước của thủ môn. Thế giới bóng đá vẫn tiếp tục guồng quay quen thuộc của nó. 

Lamine Yamal: Nối dài những ngày rực rỡ

Sau chức vô địch World Cup 2026, kỷ nguyên thống trị của đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente đang được tiếp nối bằng thứ bóng đá kiểm soát tuyệt đối, nơi mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất đều có thể bị khoan thủng. Và ở trung tâm của cỗ máy chiến thắng ấy là thiên tài Lamine Yamal.

Joao Felix không tệ như nhiều người đã nghĩ

Lần thứ hai trong bốn ngày, João Félix ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Lần thứ hai trong bốn ngày, anh được chơi ở vị trí mình yêu thích nhất. Và cũng là lần thứ hai trong bốn ngày, anh chơi đủ 90 phút. Đây không phải màn trình diễn chói sáng, bởi Félix còn chơi hay hơn trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales hôm thứ Năm, nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn.

Pháp thắng Bỉ: Không Mbappe, đã có Olise

Đội tuyển Pháp đang bước vào kỷ nguyên Zinedine Zidane, nơi những ý tưởng mới bắt đầu được gieo xuống bên cạnh những nền tảng quen thuộc của Les Bleus. Trong bối cảnh ấy, Michael Olise vẫn là một nét chấm phá đặc biệt, với thứ bóng đá vừa mềm mại, vừa sắc bén và ngày càng trở nên khó đoán.

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Bất kể chuyện gì đang diễn ra, từ bỏ Florian Wirtz lúc này sẽ là một sai lầm lớn

“Không thể nào cản nổi cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện. Cậu ấy đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Cậu ấy chơi bóng với niềm đam mê cháy bỏng. Cậu ấy sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất chúng. Cậu ấy là một tài sản khổng lồ với bản tính phóng khoáng, vô tư. Cậu ấy có tư duy rất già dặn. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”