Neymar đã hết duyên với bóng đá?

Tác giả Nam Giang - Thứ Hai 06/11/2023 11:20(GMT+7)

Với bóng đá, nếu chỉ xét riêng khía cạnh chuyên môn và bỏ qua những đồng lương “khổng lồ”, Neymar đang buồn nhiều hơn vui trong những năm gần đây. Có lẽ, anh chỉ có thể tìm thấy niềm vui ở những bữa tiệc xa hoa, bên tiếng nhạc sập sình và những chai rượu đắt đỏ, chứ chẳng thể tìm thấy sự hạnh phúc đúng nghĩa với trái bóng tròn. Phải chăng, Neymar đã hết duyên với bóng đá?

 

Sự nghiệp của Neymar chuẩn bị đến hồi kết?

Chấn thương là “đặc sản” trong sự nghiệp của Neymar. Tính từ mùa giải 2013/14 đến tháng 9/2023, siêu sao 31 tuổi đã trải qua 38 ca chấn thương với tổng thời gian phải nghỉ thi đấu lên tới gần 3 năm. Mới nhất, Neymar phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ trong ít nhất… 11 tháng để phẫu thuật dây chằng đầu gối trái. 

Đây là chấn thương khủng khiếp nhất mà cựu sao Barcelona từng gặp phải. Trong suốt hơn một thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp, chưa bao giờ Neymar phải ngồi ngoài trên 5 tháng. 

Đáng buồn hơn, chỉ mới 4 tháng trước, chân sút người Brazil vừa… bình phục ca chấn thương nặng… thứ nhì trong sự nghiệp của mình. Đó là chấn thương mắt cá, khiến Neymar phải nghỉ 130 ngày và kết thúc mùa giải 2022/23 từ tháng 2. Như vậy, cựu sao mai Santos chỉ đá vỏn vẹn 15 trận trong cả năm dương lịch 2023. 

Những ca chấn thương của Neymar đang bắt đầu có xu hướng nặng dần lên theo thời gian. Sự thay đổi tiêu cực ấy cho thấy thể trạng của cầu thủ sinh năm 1992 đang đi xuống rõ rệt theo gánh nặng tuổi tác.

Thậm chí, ca phẫu thuật lần này còn là một “gáo nước lạnh” đối với sự nghiệp đã ở bên kia sườn dốc của Neymar. Việc chia tay Paris Saint-Germain để chuyển tới Al-Hilal ở mùa hè vừa qua đã chấm dứt quãng thời gian ngôi sao người Brazil thi đấu đỉnh cao ở châu Âu. 

Neymar gần như sẽ có rất ít khả năng để trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao sau khi phải rời xa sân cỏ trong gần một năm. Khi bình phục, anh cũng chỉ chơi bóng ở Saudi Pro League - một giải đấu có chất lượng không thực sự cao.

Môi trường đỉnh cao ở đây không phải PSG, cũng chẳng phải Barca hay một ông lớn nào đó thuộc top 5 giải VĐQG hàng đầu lục địa già, mà đó là Copa America 2024 và trong trường hợp tồi tệ nhất có thể là cả World Cup 2026.

Trong 3 năm tới, đây là hai đấu trường quan trọng nhất của ĐT Brazil - màu áo mà Neymar chưa từng được nâng cao bất kỳ danh hiệu nào. 

 

Trớ trêu thay, đúng ở thời điểm anh vắng mặt vì chấn thương, thì Selecao lại vô địch Copa America 2019 trên sân nhà. Khi Neymar trở lại ở kỳ Copa America 2021, Brazil lại phải chứng kiến Argentina đăng quang sau khi thất bại trong trận chung kết. Ngày hôm ấy, siêu sao mang áo số 10 đã khóc, trên chính sân nhà Maracana của những vũ công Samba. 

Trước mắt, việc cần ít nhất 11 tháng để bình phục chấn thương chắc chắn sẽ khiến cầu thủ 31 tuổi phải xem Copa America 2024 qua TV. Còn World Cup 2026 sẽ là một dấu hỏi bởi sau khi hồi phục, Neymar đã 33 tuổi và đã dính tới hai chấn thương nặng chỉ trong 8 tháng. 

Sẽ là nỗi tiếc nuối khôn cùng đối với siêu sao sinh năm 1992 nếu kỳ World Cup cuối cùng của anh lại là kỳ World Cup 2022, giải đấu mà Neymar đã rơi nước mắt sau thất bại trên chấm luân lưu trước Croatia ở trận tứ kết. Sau đó, đã có tin đồn cho rằng anh đang cân nhắc từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau những kỷ niệm đáng quên trên đất Qatar. 

“Tôi không thể diễn tả cảm xúc trong đầu mình. Đó là thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi, chắc chắn là như vậy. Tôi đã khóc suốt 5 ngày, rất đau đớn khi giấc mơ của tôi trở nên vô nghĩa”, Neymar bộc bạch trên kênh Youtube có tên “Que Papinho”. 

“Thậm chí, tôi ước giá như mình đừng ghi bàn để tỷ số hoà 0-0, khi đó thất bại trên chấm phạt đền sẽ không đau đớn như vậy. Đó là nỗi đau mà chỉ các thành viên ĐT Brazil mới có thể hiểu. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, nó giống như một đám tang. Tất cả mọi người đều khóc xung quanh bạn. Quá tồi tệ và tôi không muốn nếm trải cảm giác đó thêm một lần nào nữa”.

“Thú thực, tôi không muốn trở lại ĐT sau thất bại tại World Cup. Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, bởi tôi luôn là một cầu thủ khát khao. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và phải là như vậy. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác thất bại thêm nữa”.

Cựu sao Barca vẫn coi World Cup là giấc mơ của cả sự nghiệp. Neymar đã để hình nền điện thoại là chiếc cúp vàng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng trước mắt, 11 tháng phải rời xa bóng đá đang là vật cản cực lớn, ngăn cách anh và ước mơ của mình.

ĐT Brazil không phải những người duy nhất phải lo lắng với chấn thương dài hạn của Neymar. Al-Hilal cũng sẽ đứng ngồi không yên. Họ đã cam kết trả cho tân binh mang áo số 10 mức lương cực khủng, lên tới 1.3 triệu bảng/tuần trong hai năm hợp đồng. 

Nhưng giờ đây, Al-Hilal lại đang phải trả lương đều đặn cho một cầu thủ sẽ không có bất kỳ sự đóng góp trực tiếp nào về mặt chuyên môn trong 11 tháng, tức bằng gần nửa thời hạn hợp đồng.

Neymar đã cạn duyên với bóng đá?

Chẳng riêng gì World Cup 2022 hay Copa America 2021, mà trong khoảng vài năm trở lại đây, Neymar có rất ít niềm vui xoay quanh bóng đá.

Sau khi thua tối thiểu Bayern Munich ở trận chung kết Champions League 2019/20, PSG đã bị loại ở vòng bán kết của mùa tiếp theo. Thành tích của CLB thủ đô nước Pháp ở mùa 2021/22 và 2022/23 còn tệ hại hơn, họ đều phải rời khỏi giải đấu từ vòng 1/8. 

Neymar cũng chia tay PSG trong tình cảnh chẳng mấy vui vẻ. Sau khi rời xa Công viên các hoàng tử, siêu sao 31 tuổi nói thẳng: “Tôi và Lionel Messi đã phải sống trong địa ngục khi còn khoác áo PSG” trong một cuộc phỏng vấn với Globo. 

Neymar không hề thiếu danh hiệu khi chuyển tới nước Pháp chơi bóng. Cựu sao Barca đã có 13 chức vô địch cùng PSG, nhưng đó chỉ toàn là những danh hiệu quốc nội, thứ luôn được coi là… nghiễm nhiên thuộc về đội chủ sân Công viên các hoàng tử ở mỗi mùa giải. Với một CLB quá mạnh và được đầu tư nhiều như PSG, những chiếc cúp này sẽ không bao giờ có thể làm Neymar cảm thấy hài lòng. 

 

Siêu sao người Brazil cũng chẳng được người hâm mộ của đội nhà ủng hộ. Bằng chứng là Neymar từng ít nhất hai lần bị các cổ động viên PSG la ó dữ dội. Ví dụ tiêu biểu là ở trận gặp Bordeaux hồi tháng 3/2022, cứ mỗi lần cầu thủ 30 tuổi chạm bóng, lại có vô số những lời nói khó nghe, những tiếng huýt sáo nhắm vào anh. 

Sang tới CLB mới là Al-Hilal, tân binh mang áo số 10 chưa “vui” được bao lâu thì đã dính tin đồn “bật” và đòi ban lãnh đạo sa thải HLV trưởng Jorge Jesus. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là không hài lòng với thái độ của Neymar trong trận gặp Navbahor Namangantại AFC Champions League. 

Trong vài năm trở lại đây, có rất ít những sự thăng tiến rõ nét trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1992. Cột mốc Neymar soán ngôi cố huyền thoại Pele để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của ĐT Brazil là một kỷ niệm đẹp hiếm hoi trong số đó. Cụ thể, trong chiến thắng 5-1 trước Bolivia hôm 9/9, số 10 đã lập cú đúp và nâng tổng số pha lập công lên thành 79, vượt qua con số 77 của Pele. 

Ngược lại, những thông tin liên quan đến việc Neymar tiệc tùng thâu đêm, mải mê ăn chơi và những vụ lùm xùm tình ái, đời tư của anh lại xuất hiện với tần suất dày đặc.

Mới nhất, siêu sao 31 tuổi vẫn “quẩy” tới bến trước ngày lên bàn mổ. Anh đã tổ chức một buổi tiệc kéo dài hai ngày tại nhà riêng của mình ở Mangaratiba, cách Rio De Janeiro 85km. Nhiều khách mời nổi tiếng cũng được mời tới buổi tiệc này.

 

Ông Lula - Tổng thống Brazil đã đăng tải một thông điệp được cho là nhằm chỉ trích Neymar. Vị này viết:

"Lionel Messi là tấm gương cho mọi cầu thủ Brazil. Ở tuổi 36, cậu ấy vẫn là nhà vô địch thế giới và giành Quả bóng vàng. Messi là nguồn cảm hứng cho bao đứa trẻ”

“Đã rất lâu rồi bóng đá Brazil vắng bóng những thần tượng thực sự. Nếu muốn giành Quả bóng vàng, bạn phải có trách nhiệm và chăm sóc bản thân. Họ không thể nào suốt ngày tiệc tùng và quậy phá. Thay vào đó, bạn phải gương mẫu. Nếu không, sự nghiệp của bạn sẽ sớm sụp đổ”.

Với bóng đá, nếu chỉ xét riêng về khía cạnh chuyên môn và bỏ qua những đồng lương “khổng lồ”, Neymar đang buồn nhiều hơn vui trong những năm gần đây. Có lẽ, anh chỉ có thể tìm thấy niềm vui ở những bữa tiệc xa hoa, bên tiếng nhạc sập sình và những chai rượu đắt đỏ, chứ chẳng thể tìm thấy sự hạnh phúc đúng nghĩa với trái bóng tròn. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khoác lên mình chiếc áo số 7 - số áo trước đó của huyền thoại Antoine Griezmann, đồng nghĩa Lee Kang-in nhận được rất nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ Atletico Madrid không nhất thiết đòi hỏi anh trở thành Grizzy thứ hai, nhưng muốn thấy chiếc áo ấy tiếp tục thuộc về một cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến Riyadh Air Metropolitano bùng nổ. Và ngay ở trận chính thức đầu tiên, Lee đã mang đến sự khác biệt.

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Ba mươi thiếu niên của trại hè ngồi túm tụm quanh một chiếc TV được lắp ráp vội vàng, dõi theo cảnh Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Một trong số đó đã không thể kìm nén được sự vui sướng tột độ - và 16 năm sau, chính cậu bé ấy cũng sẽ bước lên cầm lấy và giương cao chiếc cúp đó, với tư cách là đội trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha.

William Gallas: Khi cá tính trở thành giới hạn cho một tài năng

Có những cầu thủ được nhớ đến bởi những danh hiệu. Có những người được nhắc tới nhờ tài năng. Và cũng có những cái tên trở thành một phần lịch sử bóng đá bởi cá tính quá mạnh, đến mức những câu chuyện bên ngoài sân cỏ đôi khi lấn át cả sự xuất sắc trên sân cỏ. William Gallas thuộc nhóm cuối cùng.

Christos Tzolis: Vũ khí mới trong tay Mikel Arteta

Tại Cardiff, Christos Tzolis mang đến sự thanh thoát trong từng pha xử lý, sắc bén ở thời khắc quyết định, đủ táo bạo để biến những khoảng trống nhỏ nhất thành cơ hội cho các đồng đội, qua đó góp công lớn giúp Arsenal đăng quang Siêu cúp Anh.

Lễ cưới giản dị của Ronaldo và Georgina: Đó là một giấc mơ

Đám cưới của Ronaldo và Georgina đã diễn ra vào một ngày mang tính biểu tượng: 11/8, đúng kỷ niệm 10 năm ngày họ gặp nhau lần đầu tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Suốt nhiều tuần, internet tràn ngập những tin đồn: Danh sách khách mời nổi tiếng được đồn đoán trải dài từ Rio Ferdinand đến Rihanna.

"Here we go" đã dần mất uy tín như thế nào?

Một cầu thủ nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh gần đây được Fabrizio Romano khẳng định chắc chắn sẽ rời CLB trong mùa hè. Với vị thế của người được xem như “ông vua tin chuyển nhượng”, thông tin từ Romano lập tức lan ra toàn cầu, gần như trước cả khi những người liên quan có cơ hội lên tiếng phủ nhận.

Desire Doue: Không hổ danh “Cậu bé Vàng”

Kỹ thuật nhưng không màu mè, trực diện nhưng không hấp tấp, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn phục vụ cấu trúc chung, Desire Doue đang cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi 21. Trước Aston Villa, chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025 đã có màn trình diễn rực rỡ, giúp Paris Saint-Germain giành Siêu Cúp châu Âu.