Mino Raiola: Giới đại diện đang cố gắng thay đổi thế giới bóng đá

Tác giả Nam Khánh - Thứ Sáu 13/03/2020 20:32(GMT+7)

Mino Raiola hiện đang ở trong một cuộc chiến. Gã đàn ông đang nắm trong tay rất nhiều những ngôi sao lớn của thế giới bóng đá – bao gồm Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Erling Haaland – này chính là người mạnh miệng nhất trong việc đả kích kẻ thù chung. Ông ta muốn hạ bệ FIFA và, theo chính tay cò khét tiếng này khẳng định, ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi có thể đạt được mục đích của mình.

Raiola đã tuyên bố rằng ông ta và các “siêu cò” khác như Jorge Mendes đang ở trên “cùng một con thuyền” trong việc xây dựng nên một hệ thống chuyển nhượng thay thế, thứ có thể gây thiệt hại nặng nề cho FIFA. 

 
Mino Raiola hiện đang ở trong một cuộc chiến. Gã đàn ông đang nắm trong tay rất nhiều những ngôi sao lớn của thế giới bóng đá – bao gồm Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Erling Haaland – này chính là người mạnh miệng nhất trong việc đả kích kẻ thù chung. Ông ta muốn hạ bệ FIFA và, theo chính tay cò khét tiếng này khẳng định, ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi có thể đạt được mục đích của mình. 
 
Đó là lý do Raiola đang có mặt ở Thụy Sĩ, tại Zurich, ngay trước “cửa nhà” của FIFA. Ông ta thậm chí còn qua đêm ở một trong những khách sạn ưa thích của FIFA và ngay tại “nhà” của tổ chức quyền lực nhất thế giới bóng đá này, tay cò khét tiếng người Hà Lan đang chuẩn bị khơi mào một cuộc chiến pháp lý tại tòa án Thụy Sĩ, để hiện thực hóa những đòi hỏi về quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức nặng của những người đại diện trong thế giới bóng đá, đồng thời, tuyên bố về việc một số câu lạc bộ quyền lực nhất – thông qua hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu – đang lên kế hoạch xây dựng nên một hệ thống chuyển nhượng thay thế, thứ có thể gây thiệt hại rất nặng nề cho cơ quan quản lý của môn thể thao vua. 
 
Những chiến tuyến trong cuộc chiến này là rất rõ ràng. Raiola hiện đang nắm giữ vai trò chủ tịch và là người sáng lập ra Football Agents Forum (FAF) – “Diễn đàn những người đại diện trong bóng đá” – trong tổ chức này, đáng chú ý, còn có sự góp mặt của các “siêu cò” (không phải là một thuật ngữ mà ông ta ưa thích) khác, bao gồm Jonathan Barnett và Jorge Mendes, và dường như đã quyết định đứng lên chống lại FIFA khi mà một đề xuất về quy định mức trần của số tiền hoa hồng mà họ được nhận trong các cuộc chuyển nhượng – tối đa 10% trong phí chuyển nhượng của cầu thủ, và 3% trong lương cầu thủ - có nguy cơ sẽ làm giảm đi thu nhập của họ. Theo lập luận của FIFA, các kế hoạch của họ sẽ bảo vệ cho các cầu thủ, nâng cao các tiêu chuẩn và cải thiện tính minh bạch. Vì vậy, chẳng đó là một chuyện tốt hay sao? 

 
Giới đại diện tất nhiên không đời nào chấp nhập việc đó, và khẳng định rằng cuộc chiến này đi sâu hơn thế. Mục tiêu của Raiola chính là chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. “Chúng tôi bị xem như mấy thằng hủi trong thế giới bóng đá. Và đó là lý do vì sao bọn nó muốn cản trở, gây bất lợi cho chúng tôi,” Siêu cò người Hà Lan tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph Sport. “Tôi là một phần của ngành công nghiệp này, còn thằng cha Infantino, nếu không phải là một phần của FIFA, hắn sẽ chỉ là một tay quản lý bưu điện, nhận mức lương bèo bọt 3,500 franc Thụy Sĩ mỗi tháng, thế nhưng bây giờ, hắn đang được hưởng đến tận 3 triệu. Liệu có phải hắn đang được ăn lương quá cao không? Đương nhiên là hắn chắc chắn không đời nào thừa nhận điều đó đâu. Phải chăng mấy thằng như Gianni Infantino đang nghĩ chúng nó là Chúa Trời? Hắn không phải Chúa, và tôi ở đây chính là để nói thẳng vào mặt hắn rằng, hắn đếch phải Chúa.”
 
Raiola đã đưa ra câu trả lời cho cái câu hỏi rằng, phải chăng những người đại diện không phải là một đội ngũ phù hợp cho việc đối đầu với FIFA? Rốt cuộc, hình ảnh của họ cũng đâu có tốt đẹp gì hơn so với đối thủ của mình. “Chúng tôi đã bị tô vẽ thành một đám tội phạm bởi FIFA,” Raiola lập luận. “Tôi hiểu là các anh nghĩ tôi đang được ‘ăn’ quá nhiều tiền, và dĩ nhiên là các anh có quyền nghĩ vậy. Tôi đã rất may mắn khi có thể nắm bắt được sự phát triển nhanh đến chóng mặt của cái thế giới này. Bóng đá là một môn thể thao, nhưng ngày nay, nó còn là một ngành công nghiệp nữa. Không đúng chút nào khi đi chỉ trích tôi đang được hưởng quá nhiều tiền cả. Đang có quá nhiều kẻ đi rêu rao rằng nền kinh tế trong bóng đá đã mất đi sự cân bằng. Đúng là tôi đang kiếm được khá nhiều tiền đấy, nhưng Lewis Hamilton cũng thế mà. Hắn đang kiếm được cả núi tiền vì Formula One đã tạo ra rất nhiều tiền.”
 
“Các cầu thủ kiếm tiền từ bóng đá, nhưng chính họ là những người đẻ ra tiền cho môn thể thao này. Họ không nhận tiền để ngồi chơi xơi nước và tôi có trách nhiệm đại diện cho họ. Tôi chưa từng nghe ai bảo rằng những người đại diện ở Hollywood đang nhận được rất nhiều tiền vì họ nắm trong tay Angelina Jolie, Brad Pitt, Bradley Cooper, v.v cả. Ngược lại mới đúng, các ngôi sao đang kiếm được rất nhiều tiền vì họ được hỗ trợ bởi những người đại diện kiệt xuất. Các anh không thể nói rằng giới đại diện kiếm được nhiều tiền là nhờ khách hàng của họ kiếm được cả núi tiền, và nếu anh không đồng ý, thì đừng có đi xem họ đóng phim để nuôi béo mấy thằng đó nữa. Có ai ở đây đi hỏi về thu nhập của người sáng lập ra Facebook hay Instagram đâu nhỉ? Cái quái gì thế!”
 
Không giống như Hamilton, Raiola không đua xe và lời khiêu khích của ông ta về việc các fan hâm mộ chỉ cần chuyển sang yêu thích một câu lạc bộ khác nếu “ngứa mắt” với một gã cò nào đó chắc chắn chỉ là những câu từ vô nghĩa, nhưng ông ta  sẽ không ngừng theo đuổi mục đích của mình cho đến khi đạt được nó. 
 
Tại Zurich, các tay cò người Thụy Sĩ đã nhập hội với Raiola trong tuần này, tuần tiếp theo sẽ là Anh và Đức, tiếp theo nữa sẽ là Tây Ban Nha, vì Raiola cho rằng, cuộc chiến này không chỉ là về vấn đề tiền hoa hồng được hưởng từ các cuộc chuyển nhượng. Thay vào đó, ông ta dự định sẽ đổi mới cuộc chiến của mình để tạo ra cả một cơ quan thay thế cho FIFA, vì nó kiểm soát mọi khía cạnh của bóng đá – từ luật lệ, công tác chuyển nhượng, cho đến số trận đấu mà một cầu thủ sẽ chơi – và là một đám hoạt động, làm mọi thứ chỉ vì tiền – xem tiền là tất cả. 
 
“Tôi muốn hạ bệ bọn FIFA trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thật ra thì tôi cũng đã từng chiến với chúng nó trước đây rồi đấy thôi,” Raiola lập luận. “Tôi dám khẳng định rằng FIFA là một đám độc tài và đứng lên chiến với chúng nó bởi vì chúng nó đã cấm tôi hoạt động bóng đá mà không đưa ra bất kì lời giải thích nào cả.”
 
Raiola đã bị FIFA áp đặt lệnh cấm hoạt động bóng đá 3 tháng trên toàn thế giới vào năm ngoái, thế nhưng, những căn cứ, bằng chứng cho án phạt đối với siêu cò người Hà Lan, nhân vật vào 5 năm trước đã tuyên bố rằng ông ta đang đứng lên chống lại cựu chủ tịch Sepp Blatter – người mà sau đó đã bị cách chức khỏi cương vị này – đã chưa bao giờ được công bố. Nó cũng đã rất mau chóng bị gỡ bỏ sau những động thái chống đối quyết liệt của ông ta. “Tôi đã từng bị mỉa mai là ‘Raiola mồm to’. Nhưng tôi chưa từng thấy bất kì ai chịu thừa nhận rằng, ‘này, hắn ta đã nói đúng về Blatter’ cả,” Ông nói thêm. “Nhưng tất cả những gì bọn nó làm chỉ là thay đổi thằng cha cầm đầu. Liệu tôi có muốn bị kiểm soát bởi một đám như thế không? Tất nhiên là không được rồi. Tôi muốn được quản lý bởi chính hiệp hội của mình. Tôi muốn mình là người sẽ cùng ngồi xuống với các câu lạc bộ và nói, ‘Được rồi, vấn đề ở đây là gì?’
 
“Chẳng có lý do gì để tin tưởng chúng nó nữa. Đâu phải do lỗi của tôi mà chúng nó bị mất uy tín trên thế giới. Tôi chỉ nói là, hãy tạo ra thêm một hệ thống thứ hai đi, và sau đó tôi sẽ được tự do lựa chọn hệ thống mà mình sẽ bị ràng buộc vào, thế rồi tự dưng lại có một thằng nào đó nhảy vào phán, ‘Ê, Mino, mày nên im miệng đi. Chính mày đã chọn FIFA mà.’ Ơ hay, thì tôi làm gì có được sự lựa chọn nào khác đâu. Chỉ có mỗi bọn FIFA ở đó thôi mà.”
 
Raiola biết bản thân mình không phải là một cái tên được yêu thích, đặc biệt là khi ông ta có liên quan trực tiếp đến việc khiến các fan hâm mộ Manchester United nổi điên với Paul Pogba, và tức giận khi xúi giục Erling Haaland chọn Borrussia Dortmund thay vì đội chủ sân Old Trafford. Nhưng đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng hấp dẫn để theo dõi khi mà nó đang mở ra một tương lai mà công tác chuyển nhượng được đưa ra khỏi sự chi phối của FIFA, để rồi các thỏa thuận sẽ chỉ còn liên quan đến liên đoàn bóng đá quốc gia, câu lạc bộ và người đại diện. Nếu họ thành công, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của bóng đá. 
 
“Nếu tồn tại một hệ thống thứ hai, các câu lạc bộ sẽ có thể tuyên bố, ‘chúng tôi có quyền định đoạt số phận của chính mình, đặt ra bộ quy tắc riêng của chúng tôi, hệ thống riêng của chúng tôi và sẽ không cần phải trông chờ vào FIFA nữa’. Về lâu dài, điều đó sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với các fan, các cầu thủ, giới đại diện, tất cả mọi người,” Raiola tuyên bố. 
 
Nhưng liệu nó sẽ thật sự có lợi cho các fan hâm mộ? “Tôi nghĩ rằng chủ nghĩa tư bản vốn đã chứng minh quá rõ ràng rằng người được hưởng lợi cuối cùng sẽ chính là các ‘khách hàng’,” Ông ta lập luận. “Chúng ta hiện đang sống dưới sự độc tài. Có thể không dễ để nhìn ra, nhưng về lâu dài, điều đó cũng sẽ mang đến lợi ích cho các fan hâm mộ. Với sự xuất hiện của hai hệ thống, hai bên sẽ phải cạnh tranh nhau một cách quyết liệt bằng cách càng lúc càng cải thiện về mặt chất lượng.”
 
“Tôi từng nói chuyện với một gã có quyền lực rất to trong giới bóng chày, một chủ sở hữu, và hắn đã bảo, ‘mấy thằng như tôi trong giới bóng chày luôn rất được kính trọng, thậm chí có khi còn được dựng tượng luôn ấy’,” Raiola kể. “Nhưng trong thế giới bóng đá này, tôi lại đang bị xem như một thằng tội phạm! Chúng nó đang cố gắng quét sạch những người như tôi. Điều tôi muốn là chúng tôi sẽ được tôn trọng giống như ở Mỹ - hiên ngang đi đến sàn giao dịch chứng khoán và thì thầm ‘tao là một người đại diện đây’. Đây là công việc của tôi, là niềm đam mê của tôi.”
 
Nguồn: Lược dịch từ bài phỏng vấn “Exclusive interview: Mino Raiola - Why all the top agents are trying to change the world of football” được thực hiện bởi Jason Burt, đăng tải trên Telegraph.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina. 

Xavi ở lại Barcelona: Giá trị của tình yêu

Tình yêu là thứ quyết định việc Xavi chọn ở lại Barca và cũng là thứ khiến CLB xứ Catalan luôn muốn giữ chân nhà cầm quân 44 tuổi, dù trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn. 

Jamal Musiala và giấc mơ từ những vũ điệu Latin

Cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ MARCA sẽ phần nào giúp những người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của Jamal Musiala cũng như lời hẹn ước chuyển tới La Liga chơi bóng trong tương lai không xa.

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.