Mauricio Pochettino: Tài năng nhưng cần phải có danh hiệu

Tác giả CG - Thứ Tư 17/04/2019 22:08(GMT+7)

Quan điểm của Pochettino rất rõ ràng, đó là Tottenham Hotspur giờ đây phải thực sự mang tư tưởng cũng như tư duy của 1 đội bóng lớn với 1 sân vận động hoành tráng cùng đội hình chất lượng và hiểu nhau.

Mauricio Pochettino là 1 HLV có tài, điều đó không cần bàn cãi. 1 người được cả Manchester United lẫn Real Madrid đưa vào tầm ngắm thì ít nhất đó không phải 1 gã tầm thường. Nhưng sau hơn 1 thập kỷ bước vào nghiệp huấn luyện, nhà cầm quân người Argentina vẫn chưa giành được 1 danh hiệu nào - thước đo quan trọng đánh giá sự nghiệp 1 HLV - đặc biệt là tại 1 đội bóng được đánh giá cao như Tottenham Hotspur.
Mauricio Pochettino: Tài năng nhưng cần phải có danh hiệu
HLV Mauricio Pochettino sẽ nhớ mãi cái ngày ông mới chuyển từ Tây Ban Nha đến Anh làm việc. Chiến lược gia 47 tuổi nói đó là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Khi đó, ông vừa nhận lời dẫn dắt Southampton sau 3 năm để lại dấu ấn ở Espanyol.

Cái đêm trước khi chính thức có buổi ra mắt toàn đội với tư cách HLV trưởng của đội bóng miền Nam nước Anh, ông trằn trọc không sao ngủ được trong căn phòng ở khách sạn dù đã quá nửa đêm. Pochettino liền nhắn tin cho người trợ lý thân tín Jesus Perez và biết “cánh tay phải” của mình cũng đang thức giấc.
 
Pochettino không biết 1 chữ tiếng Anh nào nhưng buổi sáng hôm sau, ông sẽ có lần nói chuyện đầu tiên trước toàn đội và Nicola Cortese, chủ tịch của Southampton thời điểm đó, cũng có mặt. Buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Đó là thời điểm đầu năm 2012. Và từ đó tới nay, Pochettino đã làm việc ở nước Anh gần 7 năm, trong đó 5 năm ở Tottenham Hotspur. Thời gian trôi nhanh như vụt qua trước mắt.
Những năm tháng ở Espanyol của Pochettino
Trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, Tottenham gắn dấu ấn với 2 HLV Harry Redknapp và Pochettino. Nếu Redknapp biến đội bóng Bắc London trở thành 1 gương mặt ngổ ngáo và khó chịu với các đội bóng hàng đầu nước Anh thì Pochettino nâng tầm “Gà trống” trở thành 1 ông lớn thực sự của bóng đá xứ sở sương mù.

Nhưng điểm chung của cả 2 vị HLV ấy là họ đều không/chưa giành được 1 danh hiệu nào ở Tottenham. Và với Pochettino, điều này càng đáng nói hơn khi vị thế hiện tại của Spurs đã không còn là “ngựa ô” nữa.
 
Hồi đầu năm 2019, trước thềm trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn với Chelsea, chiến lược gia người Argentina đã bày tỏ mong muốn được ở lại Tottenham trong 20 năm nữa như Arsene Wenger đã làm tại Arsenal. Rõ ràng trong thời đại hiện nay, khi mọi thứ luôn hối hả và sự kiên nhẫn trở thành điều xa xỉ, rất khó để 1 nhà cầm quân nào đó (đặc biệt là tại Premier League) có thể xây dựng nên 1 triều đại kéo dài hơn 2 thập kỷ như Sir Alex hay Wenger đã từng nếu họ không mang về thành tích nào đó. Suốt 5 năm qua, Pochettino không đem được 1 chiếc cúp nào về phòng truyền thống của Spurs.
 
Mùa giải 2015/2016, Tottenham đã đua vô địch với Leicester rất quyết liệt đến tận những vòng đấu áp chót trước khi hụt hơi ở 4 vòng cuối. Mùa giải tiếp theo, họ xếp thứ 2 chung cuộc với thành tích 26 chiến thắng, 8 hòa và 4 thua. Tuy nhiên, đoàn quân của Pochettino kém nhà vô địch 7 điểm. Trước đó, ông cũng thất bại trước Jose Mourinho trong trận chung kết cúp Liên đoàn 2015 giữa Chelsea và Tottenham.
 
Tháng 10/2018, ký giả Tom Kershaw từng đặt câu hỏi về Pochettino rằng ông là “lòng trung thành mù quáng hay 1 thiên tài cô độc” trong 1 bài viết trên tờ Independent. Khi ấy, rất nhiều tin đồn xuất hiện xung quanh cựu HLV Espanyol rằng ông đang được cả ban lãnh đạo Manchester United lẫn Real Madrid nhắm tới để giải cứu cũng như xây dựng lại 2 đội bóng này lúc đó đều đang mất phương hướng. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, cả 2 đội bóng đều đã có những cuộc bổ nhiệm mang tính dài hạn cho mình với Ole Gunnar Solskjaer và Zinadine Zidane. Và điều này đồng nghĩa, ông vẫn sẽ phải tiếp tục với dự án mang tên Tottenham.
 
Tuy nhiên, nói đi thì cũng cần nói lại, phải thừa nhận rằng trong vài năm qua đặc biệt là trong mùa giải này, Pochettino không hoàn toàn được đáp ứng những điều như ông mong muốn. Spurs là đội bóng có quỹ lương thấp nhất trong “Big 6” của Premier League. Họ cũng là đội bóng đầu tiên trong lịch sử của giải đấu không mua bất cứ cầu thủ nào sau khi án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè và mùa đông vừa qua. 
Tottenham ra mắt SVĐ mới thành công
 Việc Tottenham xây sân vận động mới khiến quỹ chi tiêu dành cho chiến lược gia người Argentina bị thắt chặt đến mức tối đa. Thế nhưng, cho đến lúc này, đoàn quân của Pochettino vẫn xếp trên Manchester United (đã tiêu 82,7 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng), Chelsea (146 triệu euro) và Arsenal (81,5 triệu euro) trên bảng xếp hạng. Thậm chí, họ đang nắm cơ hội lớn lọt vào bán kết Champions League sau khi chiến thắng Manchester City 1-0 ở tứ kết lượt đi.
 
Trong bối cảnh eo hẹp về tài chính, Pochettino vẫn xây dựng nên 1 tập thể đồng lòng, cùng nhìn về 1 hướng với lối chơi có bản sắc và mang tâm thế của 1 đội bóng cửa trên. Harry Kane hay Dele Alli đều đã nâng tầm bản thân sau khi làm việc với nhà cầm quân 47 tuổi. 
 
Giống như Sir Alex Ferguson, Pochettino cũng coi trọng những giá trị con người song song với các yếu tố chuyên môn để 1 cầu thủ có thể thể hiện phẩm chất. Anh cần thật thoải mái về tư tưởng và tâm lý, cần được bộc lộ cảm xúc của con người mình thì mới có thể làm 1 cầu thủ thi đấu tốt. Pochettino thích lắng nghe những người xung quanh. Kane từng chia sẻ: “Nếu tôi có vấn đề gì bên ngoài sân cỏ hay những câu chuyện cá nhân, ông ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện”. Cùng với triết lý huấn luyện, đó là thứ khiến cựu HLV Southampton vẫn được tin tưởng và yêu quý.
C
Trong buổi ra mắt sân vận động mới của CLB – sân Tottenham Hotspur với sức chứa 62.062 chỗ ngồi, lớn nhất London – Pochettino phát biểu: “Chúng tôi cần đóng chương cũ lại. Chúng tôi không còn tập ở Chigwell [sân tập cũ của Tottenham] nữa; chúng tôi không còn thi đấu ở White Hart Lane với sức chứ 36.000 người. Tầm vóc của CLB đã tăng lên 100 lần. Chúng tôi không thể hoạt động giống như 5 năm trước nữa. Tầm vóc chúng tôi đã khác.
 
Vào lúc này khi bạn tới đây, đó là 1 CLB lớn. Trước đây, bạn có thể nói rằng: ‘Sân vận động chỉ có 36.000 khán giả’. Nhưng bây giờ sẽ không còn suy nghĩ giống như 1 CLB nhỏ nữa. Bạn phải nghĩ giống 1 đội bóng lớn. Nếu bạn muốn so sánh với Barcelona, Bayern Munich, Juventus hay Real Madrid, bạn không thể nghĩ mình là Tottenham với 36.000 khán giả nữa.
 
Tottenham 1-0 Man City Son Heung Min
Khi thi đấu ở 1 sân vận động tuyệt vời, bạn phải chiến đấu và không chỉ thỉnh thoảng tham dự Champions League như trong quá khứ. Đó là 1 sân vận động mà mùa giải nào cũng phải có Champions League; mùa giải nào đội bóng cũng phải là ứng cử viên thực sự và chiến đấu cho những điều lớn lao. Đó là quan điểm của tôi và chúng tôi sẽ xem liệu có làm được hay không.”
 
Quan điểm của Pochettino rất rõ ràng, đó là Tottenham Hotspur giờ đây phải thực sự mang tư tưởng cũng như tư duy của 1 đội bóng lớn với 1 sân vận động hoành tráng cùng đội hình chất lượng và hiểu nhau. Đó chắc chắn cũng là điều mà các cổ động viên “Gà trống” mong muốn. Mauricio Pochettino là 1 nhà cầm quân tài năng và giờ đây, khi cùng Tottenham bước vào chương mới, hy vọng chiến lược gia Argentina sẽ giành được những danh hiệu – điều mà trong suốt 1 thập kỷ từ khi bước chân vào nghề, ông vẫn chưa làm được – bởi suy cho cùng, đó vẫn là thước đo đánh giá 1 HLV.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

"Here we go" đã dần mất uy tín như thế nào?

Một cầu thủ nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh gần đây được Fabrizio Romano khẳng định chắc chắn sẽ rời CLB trong mùa hè. Với vị thế của người được xem như “ông vua tin chuyển nhượng”, thông tin từ Romano lập tức lan ra toàn cầu, gần như trước cả khi những người liên quan có cơ hội lên tiếng phủ nhận.

Desire Doue: Không hổ danh “Cậu bé Vàng”

Kỹ thuật nhưng không màu mè, trực diện nhưng không hấp tấp, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn phục vụ cấu trúc chung, Desire Doue đang cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi 21. Trước Aston Villa, chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025 đã có màn trình diễn rực rỡ, giúp Paris Saint-Germain giành Siêu Cúp châu Âu.

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt hôm nay chính thức bước sang tuổi 27. Ở độ tuổi mà một trung vệ đáng lẽ ra phải bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp, De Ligt lại đang đứng trước một câu hỏi không dễ trả lời, rằng điều gì đã xảy ra với cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan?

Sự trỗi dậy thần tốc của Yan Diomande: Từ cậu bé lang bạt thử việc đến bom tấn của Real Madrid

Yan Diomande đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình phi thường đã đưa cậu trai 19 tuổi này từ một trường trung học ở Mỹ trở thành một siêu sao được CLB giàu thành tích nhất bóng đá châu Âu sẵn sàng chi mạnh để săn đón chỉ trong vòng 2 năm. 

Khó hiểu với lựa chọn của Mohamed Salah

Tất cả mọi người đều biết quãng thời gian của Mohamed Salah tại Liverpool đã đi đến hồi kết từ tám tháng trước. Sau cùng, anh đã lên tiếng bên dưới một chiếc xe buýt tại Elland Road. Salah bị chính câu lạc bộ đẩy vào hoàn cảnh ấy. Anh tuyên bố rằng “có ai đó muốn đẩy tôi đi khỏi Liverpool” - những lời lẽ đầy tính kích động, tương phản với nụ cười và cách nói chuyện đáng yêu của anh.