Marco Asensio, Marcus Rashford: Đôi cánh cùng...khổ cập bến Aston Villa

Tác giả Nam Giang - Thứ Ba 04/02/2025 16:57(GMT+7)

Từng là những cầu thủ có vị thế tại các đội bóng lớn, Marco Asensio và Marcus Rashford giờ đây gia nhập Aston Villa để vực dậy sự nghiệp.

(Ảnh: BR)

Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2024/25, Aston Villa chiêu mộ thành công hai bản hợp đồng đáng chú ý ở vị trí chạy cánh là Marco Asensio từ Paris Saint-Germain và Marcus Rashford từ Manchester United. Hai ngôi sao này khác quốc tịch, khác năm sinh và tới từ hai nền bóng đá khác nhau, nhưng đều có chung một mục tiêu khi tới Aston Villa: vực dậy sự nghiệp.

Rashford, Asensio: Những người cùng khổ

Rashford từng là học viên ưu tú của lò đào tạo trẻ Carrington. Tiền đạo người Anh bắt đầu ăn tập ở học viện MU từ năm 2005 và ra mắt đội 1 năm 2015. Trong một thập kỷ gắn bó với Quỷ đỏ, Rashford từng được xem như một trong những ngôi sao hàng đầu qua các đời HLV, từng được các Manucians kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của CLB và từng là hình mẫu của những đứa trẻ lò Carrington. Trong quãng thời gian Rashford đạt đỉnh phong độ trong màu áo MU (năm 2019 và 2021), chân sút sinh năm 1997 được Transfermarkt định giá tới 85 triệu euro.

Nhưng tới mùa giải năm nay, trong 14 trận đấu gần nhất của MU, Rashford chỉ 1 lần duy nhất có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Chưa dừng lại ở đó, HLV Ruben Amorim còn công khai chỉ trích cậu học trò mang áo số 10 trong các buổi họp báo.

“Câu chuyện vẫn tương tự. Lý do là vì màn thể hiện trong tập luyện. Tôi luôn nhìn vào thứ các cầu thủ làm mỗi ngày, mọi chi tiết. Nếu tôi không nhận thấy sự thay đổi từ phía cầu thủ, tôi sẽ không thay đổi. Câu chuyện là tương tự với mọi cầu thủ. Nếu bạn nỗ lực tối đa, nếu bạn làm những điều đúng đắn, chúng tôi sẽ sử dụng những cầu thủ đó”, HLV Amorim trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân ông liên tục không đưa Rashford vào danh sách đăng ký thi đấu. “Tôi sẽ đưa Vital (HLV thủ môn 63 tuổi của Man United) vào sân trước bất kì một cầu thủ nào không nỗ lực tối đa mỗi ngày. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình ở phương diện này”.

Sự kiên nhẫn của Ruben Amorim dành cho Rashford đã cạn kiệt. Tiền đạo sinh năm 1997 cũng hiểu mình không có cửa chen chân vào đội hình xuất phát, vị trí Rashford từng mặc định có dưới thời các HLV khác, nếu tiếp tục ở lại MU. Từ vị thế của niềm tự hào lò Carrington, cầu thủ mang áo số 10 giờ đây trở thành người thừa và phải rời Old Trafford không kèn, không trống.

 

Asensio từng được Transfermarkt định giá 90 triệu euro ở năm 2018, tức mùa giải thứ 4 của anh trong màu áo Real Madrid, một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới, tức cao hơn cả Rashford thời đỉnh cao. Asensio không phải cầu thủ do Los Blancos tự đào tạo giống Rashford tại MU, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Thậm chí, các Madirista từng gọi Asensio với biệt danh “Hoàng tử”.

5 năm sau, cựu cầu thủ Espanyol cũng chia tay Real Madrid với lý do tương tự như Rashford vừa tạm biệt MU: không còn chỗ đứng trong đội hình xuất phát.

Điều tương tự xảy ra với Asensio ngay cả khi anh đã chuyển sang PSG. Sau 31 trận đấu ở nửa đầu mùa 2024/25 của CLB thủ đô nước Pháp, Asensio chỉ có 16 trận góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu, trong đó chỉ có vỏn vẹn 10 lần đá chính.

Nếu Ruben Amorim đã chán ngấy Rashford, thì ở PSG, Luis Enrique cũng không để Asensio nằm trong kế hoạch của mình. Không hẹn mà gặp, Rashford và Asensio giờ đây cùng chung chiến tuyến thậm chí cùng chung một nỗi niềm: Hy vọng tìm lại chính mình tại Aston Villa.

 

Kỳ chuyển nhượng ấn tượng của Aston Villa

Aston Villa là một trong những đội bóng đáng chú ý nhất ở phiên chợ giữa mùa 2024/25. Đội chủ sân Villa Park thu về tới 77 triệu euro từ việc bán Jhon Duran, một cầu thủ dự bị (đá chính 4/20 trận của Aston Villa tại Ngoại hạng Anh 2024/25), cho Al Nassr. CLB của chủ tịch Nassef Sawiris lập tức đầu tư vào 3 cái tên đang ở độ tuổi sung sức của nghiệp: Donyell Malen (sinh năm 1999), Rashford (1997) và Asensio (1996).

Aston Villa mua Malen (được định giá 28 triệu euro), cầu thủ có sở trường tiền đạo cánh phải, với giá 25 triệu euro; mượn Rashford, cầu thủ có thể đá ở cả cánh trái lẫn vị trí trung phong cắm và đang được định giá 55 triệu euro đến hết mùa, kèm điều khoản mua đứt với giá 48 triệu euro. Aston Villa còn chiêu mộ thêm một tiền đạo cánh phải nữa là Asensio, người đang phải cạnh tranh với Malen đến hết mùa nhưng không kèm điều khoản mua đứt.

Rashford là cầu thủ từng có kinh nghiệm 10 năm chơi bóng tại Anh với 287 lần ra sân, 87 bàn thắng và 40 kiến tạo. Asensio không có kinh nghiệm chinh chiến tại xứ sở sương mù như Rashford. Đây là lần đầu tiên ngôi sao người Tây Ban Nha tới Anh chơi bóng. Asensio cần thời gian để hòa nhập với môi trường mới. Tuy nhiên, đây là một cầu thủ từng chơi 69 trận, ghi 12 bàn và có 5 kiến tạo cũng như có 3 lần vô địch Champions League.

 

Về phong độ, Rashford và Asensio đang đánh mất chính mình. Họ thất sủng tại những CLB lớn như MU, Real Madrid, PSG; nhưng lại là những sự bổ sung không hề tệ với một đội bóng tầm trung bình khá như Aston Villa.

Khi mùa giải năm nay kết thúc, đội chủ sân Villa Park có thể kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford. Với trường hợp của Asensio, dù bản hợp đồng giữa anh, PSG và Aston Villa không có điều khoản mua đứt; nhưng nếu tân binh mang áo số 21 có thể thích nghi tốt với môi trường bóng đá Anh cũng như hòa nhập được với lối chơi của HLV trưởng Unai Emery và các đồng đội mới; Aston Villa hoàn toàn có thể đàm phán mua đứt. Khi ấy, Asensio cũng sẽ coi Villa Park là bến đỗ ưu tiên của mình.

Tựu chung lại, Aston Villa đã có một kỳ chuyển nhượng đáng chú ý, nhờ công của giám đốc bóng đá Monchi – người từng thành danh trong vai trò tương tự tại Sevilla. Aston Villa cũng sẽ là một trong những đội bóng đáng xem trong phần còn lại của Ngoại hạng Anh 2024/25, sau khi đã ký hợp đồng với Rashford và Asensio.

Còn với hai ngôi sao này, họ phải tạm thời quên đi cả những thành công lẫn những thất bại trong quá khứ, để hướng tới mục tiêu mới của mình trong màu áo Aston Villa.

Marcus Rashford cập bến Aston Villa: Khi Unai Emery là phao cứu sinh
Chuyển tới Aston Villa với mong muốn cứu vãn sự nghiệp, Marcus Rashford coi Unai Emery là cứu tinh của mình.
Marcus Rashford nói gì trong ngày ra mắt Aston Villa?
Marcus Rashford đã hoàn tất hợp đồng cho mượn từ MU sang Aston Villa, anh nhiều khả năng đã chơi trận cuối cùng cho Quỷ đỏ. 
Mikael Silvestre: Ruben Amorim thiếu tôn trọng Marcus Rashford
Cựu cầu thủ Mikael Silvestre cho rằng Ruben Amorim đã có những bình luận thiếu tôn trọng với Marcus Rashford.
Marcus Rashford và di sản dở dang tại Old Trafford
Aston Villa đã mang Marcus Rashford về ngay trước khi phiên chợ đông kết thúc, bỏ lại sau lưng một di sản dở dang được xây nên từ những kỳ vọng không thành.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.