‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu: Hồi sinh số 9 cổ điển

Tác giả Hoài Thuận - Thứ Bảy 11/07/2026 14:25(GMT+7)

Zalo

Erling Haaland đang thực sự mang Ma Bư từ truyện tranh 7 Viên Ngọc Rồng ra đời thực, tái hiện hầu hết các phương diện của “ác nhân” nổi tiếng. Song song đó, anh cũng gợi lại các tiền đạo cổ điển năm 2000s, giúp các fan tha hồ hoài niệm.

“Ý tôi là… Tôi cũng không phản đối điều này”, Haaland bình luận dưới chùm ảnh ghép chính mình với nhân vật Ma Bư.

Có thể xem đây là lần đầu tiên Haaland xác nhận về chiếc meme quá thịnh hành, vì hồi bị Jack Grealish trêu tương tự, anh còn chưa nhận. Cả ngoại hình, tính cách lẫn lối chơi của anh quả là quá giống tay phản diện đã gắn liền tuổi thơ nhiều thế hệ.

‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu Hồi sinh số 9 cổ điển 1
Haaland đã thừa nhận mình giống Ma Bư!

Cosplay trong từng hơi thở

Này nhé, từ cấu trúc gương mặt, kiểu tóc búi cao, đôi mắt nhỏ sắc sảo đến nụ cười có phần tinh nghịch đều rất giống.

Còn về tính cách, Ma Bư năm xưa nổi tiếng với hai khía cạnh trái ngược: đáng sợ thì cực kỳ, nhưng đáng yêu cũng “kute vô đối”.

Nhiều CĐV Tam Sư toát mồ hôi hột khi xem những thước fancam bàn mở tỷ số của Haaland trước ĐT Brazil: Đang đi bộ từ tốn, đủng đà đủng đỉnh, xong tự dưng tăng tốc - mà cũng không phải bình thường, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta, gõ đầu cái bốp đưa bóng vào lưới. Người bị “chén đẹp” đến mức sõng soài ở đây là Gabriel, có phải hạng yếu đuối gì đâu…

‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu Hồi sinh số 9 cổ điển 2
Haaland hạ đẹp đối thủ duyên nợ Gabriel.

Trông sợ thật, nhưng chưa hết: trong bối cảnh Neymar nuôi mộng tìm khoảnh khắc sử thi để kéo dài last dance, Haaland nói không nốt. Chỉ chục phút sau, anh nhận bóng trước cửa vòng cấm, khống chế chân phải, chỉnh một nhịp bằng chân trái rồi sút… xâu kim Gabriel vào lưới.

Cú đúp đó giúp anh nâng tổng bàn lên con số 7, cùng Kylian Mbappe áp sát Leo Messi trên đường đua Vua phá lưới. Anh đã ghi bàn 14 trận quốc tế liên tiếp cho tuyển Na Uy, “nã” đối phương 27 lần trong chuỗi đó. Lần cuối Haaland tịt ngòi trong một trận chính thức cho các Hậu duệ Vikings đã từ tận tháng 10/2024. Cơn ác mộng với các hàng thủ.

Đó mà mặt đáng sợ, còn Haaland đáng yêu kiểu gì?

Hệ điều hành “so cute”

Dáng đi bặm trợn của Haaland đang viral tiktok nhưng là kiểu cường điệu gây hài từ những người cover, bao gồm cả… em gái ruột của anh.

Trong khi đó, người thân đồn ông này ra sân là quái vật, nhưng về nhà đúng chất “soft boy” không quậy phá gì. Anh yêu thương Isabel Haugseng Johansen, bạn gái cùng lớn lên ở lò bóng đá thị trấn Bryne. Hai người gắn bó từ thuở cơ hàn, chưa ai biết Erling Haaland là ai. Tối tối sau các trận đấu hay buổi tập, cả hai chụm vào màn hình Minecraft, xây nhà trong game. Haaland bảo mai này làm đám cưới, có thể sẽ đãi khách bằng… kebab, món hai đứa thường vừa ăn vừa chơi điện tử.

‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu Hồi sinh số 9 cổ điển 3
Haaland thích nấu ăn và chơi điện tử cùng bạn gái.

Khoảnh khắc gợi nhớ “Ma Bư mập” đáng yêu nhất, là khi Haaland chơi cùng con trai của các đồng đội Manchester City sau các buổi lễ đăng quang. Có thể kể ra các con trai của Kevin De Bruyne hay Ilkay Gundogan năm xưa… Bé Ronnie nhà Phil Foden còn bị dụ khị sao không biết mà từng nhìn thẳng vào ống kính nói giọng siêu dễ thương: “Chú Erling số 1 thế giới!”.

Nói chung cứ hễ gặp mấy bạn nhỏ là ông thần tự dưng thu bé lại thành đồng trang lứa. Chơi nhiệt tình và mến trẻ lắm. Đúng kiểu giao diện hiếu chiến nhưng hệ điều hành thì đáng yêu.

Anh “ăn” hết!

Song, Haaland giống Ma Bư nhất phải là hai chiêu thức kinh điển: Hóa bánh kẹo và Bắt chước kỹ năng.

‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu Hồi sinh số 9 cổ điển 4
Biến đối thủ thành bánh kẹo rồi nhai rau ráu.

Bạn nhớ không, Ma Bư có sở thích hô biến đối thủ thành socola, kẹo mút, bánh quy… rồi ăn ngon lành. Chiêu này vừa dùng để triệt hạ đối thủ nhanh gọn, vừa để thỏa mãn cơn đói vô tận của hắn.

Haaland đói từ ngoài sân: Anh khỏe như một con gấu! Báo chí tiết lộ Haaland ăn tới 6 bữa một ngày ở World Cup, với tổng 6000 calo hấp thụ. Theo cha ruột, cựu danh thủ Alf-Inge Haaland, chế độ ăn hiện tại của Haaland bắt nguồn từ khi anh nghe được câu chuyện Patrice Evra kể về bữa ăn của Cristiano Ronaldo và bắt chước theo. Dinh dưỡng cầu kỳ, tập luyện tỉ mỉ nên mỗi khi sung sức, anh sẵn sàng xuyên phá những bức tường phòng ngự cứng cáp nhất.

Trên mạng còn lan truyền một clip AI hài hước, cảnh Haaland đang nhai nhồm nhoàng bỗng giật thót khi quay qua nhìn… chính mình trong gương.

‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu Hồi sinh số 9 cổ điển 5
Ảnh chế Haaland sợ hãi chính mình.

Đến trong sân: Mùa rồi anh ghi 38 bàn, 9 kiến tạo trên mọi đấu trường, ẵm giải Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. So với mùa 2024-25 (34 bàn, 5 kiến tạo) thì nhỉnh hơn. Anh bắt đầu lấy lại đà sau khi chững lại so với giai đoạn đỉnh cao (những ngày cuối khoác áo Dortmund và ngày đầu chơi cho Man City).

Haaland thực ra bước vào World Cup với chút lo lắng, khi bị Soccerway chấm chỉ 5,7 điểm, tịt ngòi trong trận giao hữu chạy đà quyết định với Morocco. Song sau đó, anh lần lượt biến Iraq, Senegal, Bờ Biển Ngà và cả Brazil thành những món ăn yêu thích như cá hồi, pizza, kebab hay gà chua ngọt chẳng hạn. Tuyển Anh sắp tới nên cẩn thận, không khéo lại thành món Fish and chips lừng danh treo trước miệng Ma Bư.

Chiêu thức còn lại, khiến các fan 8x, 9x xuyến xao.

Triệu hồi Vieri, Adriano

Haaland quá nổi tiếng với chuyện có thể ghi bàn bằng nhiều động tác, nhiều bộ phận: đệm bóng cận thành, sút xa búa bổ, đánh đầu dũng mãnh, hay thậm chí là những pha tung người móc bóng kiểu kung-fu như Ibrahimovic (thậm chí nhiều lần, trước Sparta Praha hay chính đội bóng cũ Dortmund). Anh dường như có thể “sao chép” mọi cách thức ghi bàn tối ưu nhất của các trung phong lừng lẫy ngày nào. Hệt cách Ma Bư bắt chước kỹ năng.

Nhìn Haaland thi đấu, có thể nhớ về khả năng đánh hơi bàn thắng của Ruud van Nistelrooy. Nhiều khi “tàng hình” suốt trận, nhưng chỉ cần hàng thủ đối phương lơ là thì sẽ lập tức xuất hiện, dứt điểm một chạm kết liễu. Khả năng chọn vị trí nhạy bén ấy khi được kết hợp cùng sức mạnh càn quét lại gợi nhớ ngay đến "Bò mộng" Christian Vieri. Cách Haaland dùng thân hình hộ pháp đè mặt trung vệ và tung ra những cú nã đại bác chân trái tạo ra sự áp đảo về thể chất.

‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu Hồi sinh số 9 cổ điển 6
Bò mộng” Christian Vieri.

 

Nhưng còn toàn diện hơn thế: Những pha bứt tốc biến hậu vệ theo kèm thành gã hề mang đậm bóng dáng “Hoàng đế” Adriano - một sự kết hợp vô lý giữa cơ bắp cuồn cuộn và tốc độ xé gió.

Và cuối cùng, không thể bỏ qua độ sắc bén tựa “mũi tên” mang tên Andriy Shevchenko. Kỹ năng di chuyển phá bẫy việt vị, khai thác khoảng trống mù sau lưng hàng thủ để đón các đường chọc khe chính là thứ vũ khí hủy diệt mang dáng dấp của "Linh dương Đông Âu".

‘Ma Bư’ Haaland vừa đáng sợ vừa đáng yêu Hồi sinh số 9 cổ điển 7
Các chân sút lừng lẫy một thời.

Tựu trung, ở tuổi 25 gần chín muồi, chàng Ma Bư đã hội tụ nhiều tinh túy. Thậm chí còn không thấy thoáng bối rối nào ở lần đầu dự ngày hội lớn. Nên nhớ, Na Uy đã 28 năm không được dự World Cup và 26 năm không dự EURO. Lần cuối The Vikings chèo ra biển lớn (EURO 2000) là vào năm anh chào đời. Bản lĩnh của Chiếc giày Vàng châu Âu 2022-23 và hai lần Vua phá lưới Champions League giúp anh xông thẳng vào tâm điểm bữa tiệc.

Haaland chẳng lạ gì hàng thủ và lối đá của tuyển Anh nữa. Sẽ không bất ngờ nếu anh giải quyết tốt như đã khuất phục Gabriel và Alisson. Và sau đó (nếu có sau đó), hàng thủ Argentina có thể đối diện cơn ác mộng mới.

Nhận định Na Uy vs Anh (4h00 ngày 12/7): Chờ tài Thomas TuchelNhận định Na Uy vs Anh (4h00 ngày 12/7): Chờ tài Thomas Tuchel
Nhận định Na Uy vs Anh nghiêng một chút về phía Tam sư, những quyết định về nhân sự và chiến thuật của HLV Thomas Tuchel sẽ quyết định đến cơ hội đi tiếp của tuyển Anh.
INFOGRAPHIC: Tương quan trước đại chiến Na Uy vs AnhINFOGRAPHIC: Tương quan trước đại chiến Na Uy vs Anh
Na Uy vs Anh trong trận đấu ở vòng tứ kết World Cup 2026, cùng điểm qua những con số đáng chú ý xung quanh trận đấu này.
Dự đoán phạt góc hiệp 1 Na Uy vs Anh (4h00 ngày 12/7)Dự đoán phạt góc hiệp 1 Na Uy vs Anh (4h00 ngày 12/7)
Na Uy vs Anh trong trận đấu ở vòng tứ kết World Cup 2026, cùng dự đoán trận đấu này ở khía cạnh những quả phạt góc trong hiệp 1.
HLV Na Uy cảnh báo sức nóng trận gặp AnhHLV Na Uy cảnh báo sức nóng trận gặp Anh
HLV Stale Solbakken khẳng định ông không e ngại khi phải đối đầu Harry Kane ở trận tứ kết World Cup 2026, nơi đội trưởng tuyển Anh sẽ có màn so tài đáng chú ý với Erling Haaland.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khúc bi ca của Thibaut Courtois

Giữa sức ép nghẹt thở tới từ Tây Ban Nha, Thibaut Courtois đã chơi xuất thần trước khi chấn thương buộc anh rời sân. Sự vắng mặt của thủ môn kỳ cựu này trở thành bước ngoặt khiến tuyển Bỉ ôm hận, khép lại thêm một kỳ World Cup với nhiều tiếc nuối.

Mikel Merino: Hương vị của chiến thắng

Giữa một tập thể đầy rẫy ngôi sao của Tây Ban Nha, Mikel Merino không phải cái tên nổi bật nhất. Nhưng ở World Cup 2026, anh lại là người mang đến những bàn thắng có giá trị vàng mười, thắp sáng hành trình của La Roja trên đất Bắc Mỹ mùa hè này.

Điệu Cumbia dang dở của Luis Diaz

Đội tuyển Colombia dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 theo cách rất đau đớn: thất bại trên chấm luân lưu sau hơn 120 phút giằng co với Thụy Sĩ. Trong một ngày mà Murat Yakin dựng lên một “chiếc lồng” hoàn hảo để khóa chặt Luis Diaz, ngôi sao số một của Los Cafeteros không có cơ hội để phô diễn điệu Cumbia rực lửa đắm say.

X
top-arrow