Lukas Podolski: “Không một ai chiến thắng nếu Ozil cứ ngồi dự bị. Cậu ấy không phải kẻ xấu!"

Tác giả Sói Bạc - Thứ Tư 09/09/2020 10:40(GMT+7)

Có chuyện gì đã xảy ra phía trong CLB, anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cậu ấy có bất đồng gì đó với CLB không nhỉ?

Lukas Podolski - Cựu danh thủ của GC Koln, Bayern Munich, Arsenal, Inter, Galatasaray và Vissel Kobe giờ đã 35 tuổi. Anh vẫn muốn được chơi bóng thêm vài năm nữa, hiện tại anh đang có hợp đồng với một đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Antalyaspor. Khi mùa giải quốc nội kết thúc, anh trở về Cologne khoảng 3 tuần và mời phóng viên của The Athletic tới một trong 7 cửa hàng Kebab mà anh đang sở hữu. 

“Khi tôi tới Antalyaspor, đội bóng đang đứng thứ 2 từ dưới lên với chỉ 14 điểm. Cuối cùng chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 9 bằng một chuỗi bất bại kỷ lục. Chúng tôi đã không thua trong vòng 11 trận liên tiếp.
“Antalya là một thành phố ven biển. Gia đình tôi cũng hạnh phúc khi ở đây, các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ rất tuyệt. Tôi nhận ra điều đó từ trước, khi tôi chơi bóng ở Istanbul. Nhưng sau đó Covid 19 xuất hiện và CĐV chẳng được ra sân nữa. Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Văn hóa CĐV ở đây thực sự khác biệt, các CĐV thường không có tiền để trả xem TV như ở Đức hay Anh. Họ đam mê bằng cách ra sân xem đá bóng. Bóng đá mà không có CĐV là một thứ bóng đá không cảm xúc.
Anh vẫn theo dõi Arsenal chứ?
Tôi hay xem bóng đá trên TV khi rảnh. Nhưng tôi thường vẫn có nhiều việc để làm lắm. Khi tôi ở Arsenal, chúng tôi giành FA Cup, và mùa này Arsenal cũng vô địch FA Cup. Nhưng đối với một CLB tầm cỡ như Arsenal, họ cần phải làm tốt hơn. Thật khó khi xem Champions League mà không có Arsenal ở đó.
Tôi hi vọng mọi thứ sẽ dần tốt đẹp với Mikel Arteta. Tôi đã từng chơi bóng với anh ấy và khi anh ấy nhận lời dẫn dắt CLB, tôi thấy được những cải thiện rất lớn. Đội bóng thảo luận cùng nhau, chạy cùng nhau, nhưng họ lại chỉ có 1 cầu thủ đặc biệt là Aubameyang. Tôi nói thế không phải ám chỉ số còn lại là tầm thường, nhưng họ không thuộc đẳng cấp thế giới.
Hãy nhìn vào đội hình Liverpool kìa, họ có những cầu thủ hàng đầu thế giới ở mọi vị trí, nhưng đó có thể không phải mục tiêu của Arsenal thời điểm hiện tại. Có thể việc có mặt ở Champions League bây giờ là đủ cho họ, có thể họ biết họ chưa có cơ hội để vô địch Premier League…nhưng rốt cuộc họ vẫn chưa thể chạm tới bất cứ mục tiêu nào.

Mesut Ozil không phải là cầu thủ đẳng cấp thế giới sao?
Tất nhiên rồi, nhưng cậu ấy sẽ phát tiết nếu nhận được sự ủng hộ từ HLV và đội bóng. Tuy vậy, có chuyện gì đã xảy ra phía trong CLB, anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cậu ấy có bất đồng gì đó với CLB không nhỉ? Khi tôi nói chuyện với Ozil, chúng tôi lại không muốn nói về những chuyện như vậy. Ở hoàn cảnh đó, bản thân cậu ấy và người đại diện cần phải giải quyết ngay. Cậu ấy có cá tính tốt – không phải người thừa đâu. Cậu ấy không trả lời phỏng vấn để rồi nói xấu về các đồng đội hay đội bóng. Và thật không vui khi chúng ta thấy được hoàn cảnh này, bởi trong đó, ai cũng là người thất bại cả. Ozil thì ở trên ghế dự bị, còn Arsenal thì vẫn trả lương cho cậu ấy, mà rồi không ai là người chiến thắng cả.
Mesut Ozil: “Tôi yêu Arsenal và sẽ ở lại tới ngày cuối cùng”
Trong buổi phỏng vấn độc quyền với The Athletic, Mesut Ozil đã quả quyết anh sẽ không rời Emirates trước khi bản hợp đồng hết hạn, cầu thủ đang hưởng mức lương...
Nhưng anh dường như vẫn hi vọng ở Arteta?
Anh ấy khiến mọi thứ trở nên khẩn trương hơn và khiến các cầu thủ phải chạy nhiều hơn. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy muốn chơi như vậy. Tôi nghĩ anh ấy muốn các cầu thủ chơi như khi Arsene Wenger dẫn dắt đội bóng. Nhưng thật khó để thay đổi phong cách từ thời điểm giữa mùa giải. Khi ấy anh chỉ có thể có những sự thay đổi nhỏ mà thôi. Có thể giờ đang là thời điểm tiền mùa giải, anh ấy sẽ thay đổi phong cách, tôi cảm thấy Arteta đã học được rất nhiều khi làm việc với Pep Guardiola.
Arteta là một người đàn ông bình tĩnh và giữ cái đầu luôn thoải mái. Một người đàn ông của gia đình và cũng là một cầu thủ hàng đầu. Dù anh ấy đã không chơi bóng trong vài năm nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy như một cầu thủ của ngày xưa vậy. Và tôi nghĩ các cầu thủ nên trân trọng điều đó.

\
Tại sao Arsenal lại thất bại dưới thời Unai Emery? Ông ấy vẫn làm tốt ở nơi khác mà.
Tôi không biết liệu ông ấy có đủ tài năng không. Đôi khi anh phù hợp với đội bóng này, đôi khi lại không. Tôi không có mặt trong phòng thay đồ ở đó nên tôi cũng không rõ, tuy nhiên có vẻ như ông ấy không được sự ủng hộ của đội bóng. Thật khó cho một HLV khi rơi vào tình cảnh như vậy.
Arsene Wenger đã làm mọi thứ quá tuyệt vời. Thật dễ dàng khi nói rằng ông đáng lẽ nên ở lại thêm, nhưng tôi không ở trong BLĐ đội bóng nên chẳng thể can thiệp. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng Wenger là một HLV tuyệt vời, một người đàn ông tuyệt vời. Ông ấy như một người ông của tôi vậy, đôi khi nói chuyện với ông ấy thật dễ dàng. Ông  chẳng bao giờ la ó, ông có thể nói được nhiều thứ tiếng. Arsene chính là Arsenal, ông ấy đã tạo ra mọi thứ. Ông tạo ra phong cách chơi bóng, và cũng là ông chứng kiến sự thay đổi khi đội bóng chuyển sang Emirates và sân tập mới. Ông đã giành được những danh hiệu to lớn. Tôi rất háo hức mong chờ xem ông ấy sẽ huấn luyện đội bóng khác như thế nào. Thi thoảng tôi cũng nói chuyện với ông.

Có một vài cầu thủ đã thi đấu rất tốt ở Đức và đã chuyển tới Anh thi đấu. Anh có thể cho chúng tôi nhận xét về Kai Havertz được không?
Cậu ấy là một tài năng của bóng đá Đức. Cậu ấy rất sáng tạo, nhưng dù sao tuổi đời cậu ấy còn trẻ, chúng ta hãy xem liệu cậu ấy có phù hợp với Premier League hay không. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn thiếu một chút sức mạnh, nhưng hãy cứ thử chút gia vị của Premier league đi, biết đâu cậu ấy lại thích.
Tôi thì rất thích chơi bóng ở Ngoại Hạng Anh. Tôi mạnh mẽ, sút cũng cừ, tôi trưởng thành từ bóng đá đường phố, năng lượng của tôi cứ như con pitbull vậy. Tôi biết mình có thể chơi tốt ở Premier League với lối chơi bóng dài, với sự đòi hỏi khắc nghiệt về thể chất, cũng như các trọng tài. Việc chơi bóng ở đó với tôi là hoàn hảo, chúng tôi đã có một đội hình đồng đều ở Arsenal, và bầu không khí thời điểm đó cũng rất tuyệt.
Cơ mà sao anh lại hỏi tôi về một cầu thủ của Leverkusen nhỉ? Tôi là cựu cầu thủ của Koln vì thế Leverkusen, Gladbach và Dusseldorf là kẻ thù của chúng tôi đấy.

Leipzig không phải là kẻ thù với FC Koln vì thế tôi sẽ hỏi anh về Timo Werner nhé?
Một cầu thủ ghi được 28 bàn thắng ở Bundesliga, chắc chắn anh ta là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy rất nhanh, sút tốt, chạy cũng nhiều, và sẽ phù hợp với đội hình của Chelsea – đội bóng với những cầu thủ trẻ và một HLV trẻ, nếu đội bóng đó tạo điều kiện tốt cho cậu ấy.

Một vài tài năng trẻ người Anh thì lại đang tận hưởng Bundesliga. Đây có phải nơi phù hợp với họ?
Không chỉ người Anh đâu nhé. Dortmund và Bayern có đội ngũ tuyển trạch ở khắp nơi trên thế giới và họ đã thành công với những Alphonso Davies, Pulisic, Dembele. Nhưng tôi không nghĩ Dortmund nên mua những cầu thủ với 10, 15 triệu Bảng để rồi bán họ với giá 80 triệu Bảng và vui vẻ với điều đó. Dortmund cần phải giành những danh hiệu.
Jadon Sancho rất tài năng. Những cầu thủ người Anh tới đây đều thích ứng rất nhanh, và họ trở nên rất phù hợp với Bundesliga. Cũng như Serge Gnabry, người đã từng khoác áo Arsenal và từng chơi bóng cùng tôi. Cậu ấy rất nhanh, rất mạnh mẽ và có thể sút bóng bằng cả chân trái lẫn chân phải. Cậu ấy gần giống tôi, nhưng tôi không có cái chân phải như cậu ấy. Cậu ấy đang chơi tốt ở Bayern và tôi vui mừng cho cậu ấy bởi Serge đã từng không gặp may khi có những chấn thương ở Arsenal. Nhưng đôi khi bóng đá là vậy, anh sẽ tìm được một HLV giúp anh tìm được sự tự tin. Cậu ấy có tài năng, anh có thể thấy cậu ấy làm được những điều rất tuyệt vời trên sân tập.

Một số cầu thủ khác đang nhìn vào thành công của những cầu thủ đã tới Đức chơi bóng và sẵn sàng theo bước. Họ sẽ thấy những cầu thủ đó chơi bóng ở đội 1 từ khi còn rất trẻ, thậm chí trong những trận cầu lớn với đám đông CĐV ồn ào.
Những trận kinh điển đó giờ đã thay đổi ít nhiều. Tôi thích những trận đấu đó của trước đây hơn khi mà các SVĐ luôn là tâm điểm của những màn cổ vũ điên cuồng. Giờ thì có vẻ như bình lặng hơn, còn các cầu thủ thì kiểu như luôn muốn gửi tới thông điệp “đừng mang pháo sáng vào sân” trước trận. Dù thế nào thì Derby vẫn luôn là Derby. Anh thi đấu cho thành phố của anh và các CĐV. Tôi không muốn ai bị thương cả, nhưng chúng ta cần có cảm xúc và màn khói của pháo sáng luôn khiến bầu không khí trở nên tuyệt vời.
Anh thấy trận Derby nào khắc nghiệt nhất?
Tôi đã có mặt ở rất nhiều trận Derby. Arsenal v Spurs, Cologne v Gladbach or Leverkusen, Inter v AC Milan, Galatasaray v Fenerbahce hay Besiktas. Họ đều hát những bài hát khủng khiếp nhất.
Nhưng tôi lại thích cái áp lực từ những câu hát của các CĐV. “Podolski là “thằng rác rưởi”. Tôi chẳng thấy sợ hãi, ngược lại, tôi lại còn thấy thích. Tôi yêu cảm xúc từ các CĐV, khi họ đã thoát khỏi những áp lực từ công việc. Hãy cứ để họ như vậy, ở Anh hay ở Đức thì đều cứ để họ đứng lên.

Nhưng ở Anh tôi thích tiếng hét mỗi khi có một cú tắc bóng hay khi đội bóng dồn lên tấn công. Tôi cũng đặc biệt thích những người Đức ở Anh, như Klopp chẳng hạn. Họ yêu ông ấy, giống như chúng tôi quý ông ấy ở đây. Ông ấy cũng là gã đàn ông tới từ đường phố, mọi người yêu thích cảm xúc của ông ấy trong mỗi trận đấu. Ông ấy phù hợp với Liverpool, với thành phố đó và cả các CĐV. Arsene cũng vậy, còn Emery thì không.
Anh đã chơi bóng ở Kobe tại Nhật và giúp họ giành được danh hiệu đầu tiên…
Đúng thế. Bởi tôi cứ đi tới đâu là tôi giành được danh hiệu ở đó. Chúng tôi vô địch cùng với David Villa và Andres Iniesta. Tôi tự hỏi vì sao David lại dừng sớm thế, tôi cứ nghĩ anh ấy phải chơi bóng thêm 1 năm nữa, nhưng có vẻ như anh ấy đã thấy anh cần nghỉ ngơi rồi. Andres thì vẫn ở đó. Cậu ấy là người ít nói, các anh sẽ không hay nghe gì về cậu ấy đâu, nhưng cậu ấy vẫn cứ ở đâu đó, rồi sẵn sàng thay đổi trận đấu, chỉ với một đường chuyền.
Cậu ấy không có những cầu thủ xung quanh như hồi cậu ấy ở Barca, những người hiểu tư duy của cậu ấy, nhưng cậu ấy khác biệt với những cầu thủ khác. Giống như sự khác biệt giữa 1 chiếc xe hơi bình thường và 1 chiếc xe đua vậy. Tôi thích thi đấu với cậu ấy. Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu ở Kobe – ví dụ như Thomas Vermaelen.
Thế tại sao các anh lại không thể vô địch được J League?
Bởi vì những cá nhân riêng lẻ không thể giành được danh hiệu đâu. BLĐ thay đổi HLV nhiều quá, điều đó không giúp ích cho đội bóng – tôi đã có 5 HLV trong vòng 3 năm. Họ đặt ra những tiêu chuẩn quá cao trong khoảng thời gian quá ngắn. Tôi đã nói với họ rằng đội bóng cần 1 kế hoạch 5 năm với những cầu thủ Nhật, văn hóa Nhật.
Tôi hạnh phúc với khoảng thời gian ở đây, giờ thì hạnh phúc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc này trong khoảng 2 3 năm nữa.
Và sau đó…?
Tôi sẽ kinh doanh riêng. Tôi vẫn muốn theo dõi Koln thi đấu khi tôi giải nghệ, cả ở sân nhà và sân khách. Tôi muốn thử cảm giác tận hưởng không khí cổ vũ như một CĐV, cũng bắt xe buýt đi cổ vũ đội bóng. Emirates chưa bao giờ có được không khi như ở FC Koln hồi năm 2017. 20.000 người đã tới mặc dù chỉ có 2000 vé cho CĐV sân khách được bán ra. Tôi cũng thuộc hết những bài hát về Koln. Đời người chỉ sống một lần, và tôi chỉ muốn tận hưởng điều đó.

Lược dịch từ The Athletic

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina. 

Xavi ở lại Barcelona: Giá trị của tình yêu

Tình yêu là thứ quyết định việc Xavi chọn ở lại Barca và cũng là thứ khiến CLB xứ Catalan luôn muốn giữ chân nhà cầm quân 44 tuổi, dù trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn. 

Jamal Musiala và giấc mơ từ những vũ điệu Latin

Cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ MARCA sẽ phần nào giúp những người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của Jamal Musiala cũng như lời hẹn ước chuyển tới La Liga chơi bóng trong tương lai không xa.

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.